Trên miền quê mới

Trong bộn bề gian khó trước và sau những ngày đầu lập lại tỉnh Quảng Trị cách đây tròn 30 năm, nhiều gia đình từ miền xuôi 'cơm đùm gạo bới' mang theo khát vọng đổi đời lên những vùng đất mới của tỉnh, trong đó huyện Hướng Hóa được nhiều người dân chọn để sinh cơ lập nghiệp. Trải qua bao khó nhọc, họ cần mẫn khai hoang, chí thú lao động để rồi dần ổn định cuộc sống và tạo dựng ấm no trên miền quê mới.

 Cơ sở chế biến mủ cao su của gia đình ông Lê Hữu Sáng ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa giúp người dân tiêu thụ mủ cao su thuận lợi

Cơ sở chế biến mủ cao su của gia đình ông Lê Hữu Sáng ở xã A Dơi, huyện Hướng Hóa giúp người dân tiêu thụ mủ cao su thuận lợi

Đến với mảnh đất xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa chắc hẳn ai cũng ngỡ ngàng trước thay đổi rõ nét của một vùng đất một thời gian khó. Những con đường bê tông hóa, những mái nhà kiên cố, khang trang… là minh chứng cho sự đồng lòng, đồng sức của người dân và cấp ủy chính quyền trong việc thực hiện những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, sự phát triển của làng quê ở Tân Lập có sự đóng góp quan trọng của những người dân miền xuôi lên lập nghiệp.

Chúng tôi có dịp vào thăm gia đình ông Nguyễn Văn Ân ở thôn Tân Trung, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, được ông Ân kể về những năm tháng khó khăn khi đến khai hoang mở đất trên vùng quê mới. Ông Ân cho biết, cách đây hơn 30 năm ông cùng những người đồng hương của mình bắt đầu rời đồng bằng lên Tân Lập xây dựng kinh tế mới. Những ngày đầu, ông và các gia đình trồng sắn, cây bo bo, cà phê để làm ăn sinh sống. “Hồi đó, đây là vùng rừng núi cỏ dại, không có đường, không có điện, nước. Cuộc sống khốn khó trăm bề. Hơn chục năm đầu tiên, cuộc sống của chúng tôi chỉ tạm đủ đắp đổi qua ngày. Nhiều lúc nản chí cũng muốn quay trở về quê nhưng nghĩ lại đã quyết định lên đây lập nghiệp thì phải cố gắng bám trụ. Những năm sau, khi cây cà phê bắt đầu mang lại giá trị kinh tế cao thì cuộc sống dần khấm khá, thu nhập ngày càng tăng lên nên ai cũng phấn khởi, quyết tâm gắn bó với mảnh đất này. Ngoài trồng cà phê, gia đình tôi còn làm trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi, trồng thêm rừng, làm hồ cá để nâng cao thu nhập”, ông Ân kể.

Tại xã Tân Lập hiện nay hình thành nhiều mô hình nông nghiệp như chăn nuôi gà, lợn, dê được nhân rộng với trang trại quy mô lớn, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng cho các hộ dân. Diện tích gieo trồng cũng được mở rộng, trong đó cây cà phê toàn xã có hơn 250 ha, cây chuối đạt 350 ha… Hay như ông Hoàng Hiền sau hàng chục năm lập nghiệp ở mảnh đất thôn Long Quy, xã Tân Long cũng đã tạo dựng được cơ ngơi kinh tế khấm khá. Cách đây 2 năm ông mạnh dạn đầu tư hơn 900 triệu đồng mở rộng trang trại trên đất của gia đình với diện tích hơn 1 ha, nuôi hơn 20 con lợn nái, 150 lợn thịt, 800 gà, vịt thả vườn và một ao cá các loại. Đến nay, thu nhập từ trang trại sau khi trừ các chi phí mang lại cho gia đình ông khoảng 300 triệu đồng/năm. “Tôi thật sự biết ơn vùng đất này đã cho gia đình tôi có cuộc sống tốt đẹp như hôm nay. Cũng như nhiều gia đình khác lên đây lập nghiệp, gia đình tôi luôn cố gắng để làm ăn khấm khá, nuôi dạy con nên người và đóng góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Hiền nói.

Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, cơ sở chế biến mủ cao su của gia đình ông Lê Hữu Sáng ở thôn Tân Hải, xã A Dơi đã giúp cho hàng trăm gia đình trồng cao su ở vùng Lìa tiêu thụ sản phẩm mủ tươi một cách thuận lợi. Không chỉ vậy, cơ sở chế biến mủ tươi tư nhân đầu tiên ở vùng Lìa của ông Sáng còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động địa phương với mức lương gần 5 triệu đồng/người/tháng. Ông Sáng cho biết, gia đình ông rời quê Hải Lăng lên lập nghiệp ở xã A Dơi cách đây gần 30 năm. “Hồi đó ở vùng quê chiêm trũng cuộc sống khổ cực quá, làm chẳng đủ ăn nên nhiều gia đình tìm kiếm vùng đất mới để tạo dựng cuộc sống. Nhiều người chọn đi miền Nam, nhưng gia đình tôi thì chọn lên mảnh đất A Dơi này. Biết là sẽ rất cơ cực, vất vả nhưng với khát vọng đổi đời trên chính quê hương Quảng Trị nên quyết tâm lắm. Hồi đầu gia đình tôi trồng sắn, sau này trồng cà phê, cao su… Cứ lấy ngắn nuôi dài như vậy rồi cuộc sống cũng khá lên. Mới đây gia đình tôi đầu tư 1 tỉ đồng để mở cơ sở chế biến mủ cao su, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa giúp bà con tiêu thụ sản phẩm mủ cao su tươi thuận tiện hơn”, ông Sáng cho biết. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, đến nay cơ sở chế biến mủ cao su của ông Sáng đã thu mua, sơ chế ổn định được khoảng 300 tấn mủ tươi/năm. Tất cả sản phẩm mủ cao su sau sơ chế của cơ sở ông Sáng đều được nhập cho các công ty lớn ở thành phố Hồ Chí Minh nên rất đảm bảo về đầu ra.

Mảnh đất Hướng Hóa ngày nay đã thay đổi diện mạo, ngày càng khởi sắc. Ngoài “phố núi Khe Sanh”, “đô thị vàng Lao Bảo” mang dáng dấp phố thị hiện đại, sầm uất thì những miền đất trù phú khác như vùng Lìa, Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Long, Tân Lập… cũng mang màu sắc tươi mới đầy sức sống. Ở đó giờ đây đã hiện diện những nương chuối, vườn cà phê xanh mướt, vườn cao su bạt ngàn; những mô hình trang trại trồng trọt- chăn nuôi quy mô và hiện đại… mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có được những thành quả đó, ngoài chính sách, sự đầu tư đúng hướng của Đảng, Nhà nước, các chương trình, dự án, sự nỗ lực của chính quyền địa phương thì sự đóng góp của những người di dân đi phát triển kinh tế mới rất đáng ghi nhận.

Hiếu Giang

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=140298