Trên những nẻo đường xuân ở Hồng Sơn
Mùng 4 Tết, nắng xuân trải dài trên những cung đường mới ở xã Hồng Sơn. Những công trình giao thông vừa hoàn thành không chỉ làm đổi thay diện mạo, mà còn mở ra kỳ vọng mới, tiếp thêm niềm tin của nhân dân trong năm đầu tiên của kỷ nguyên mới.

Tuyến đường trên địa bàn xã Hồng Sơn được đầu tư đồng bộ, tạo diện mạo khang trang trong những ngày đầu Xuân. Ảnh: Nguyễn Cường
Những ngày đầu Xuân, đi dọc tuyến tỉnh lộ 424 đoạn qua địa bàn xã, dễ dàng cảm nhận sự đổi thay rõ rệt. Mặt đường được mở rộng, bằng phẳng; vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng đầu tư đồng bộ. Các tuyến liên thôn, liên xã được chỉnh trang, tạo kết nối thông suốt giữa khu dân cư với vùng sản xuất, dịch vụ.
Việc cải tạo, nâng cấp tuyến tỉnh lộ 424 đoạn từ Đỗ Xá - Quan Sơn - ngã 5 Tế Tiêu đến đập tràn Cầu Dậm không chỉ hoàn thiện kết cấu giao thông, mà còn tạo dư địa phát triển mới dọc hai bên tuyến. Hạ tầng được đầu tư bài bản đã khơi dậy sinh khí mới: Nhiều hộ dân chủ động chỉnh trang nhà cửa, mở rộng kinh doanh dịch vụ, diện mạo khu vực vì thế thêm khang trang, sôi động.

Ông Nguyễn Đình Hưu (áo trắng), cựu chiến binh thôn La Đồng tiên phong hiến đất, xây lùi tường rào dài 90 mét để mở rộng tuyến đường liên thôn. Ảnh: Nguyễn Cường
Cựu chiến binh Nguyễn Đình Hưu, thôn La Đồng là một trong những hộ tiên phong hiến đất mở rộng đường. Mảnh vườn của gia đình ông nằm ngay mặt đường liên thôn, có giá trị kinh tế cao. Khi địa phương vận động, gia đình ông đã phá bỏ và xây lùi tường rào dài 90 mét vào sâu trong phần đất của mình để bảo đảm mặt cắt tuyến đồng bộ.
Ông Hưu chia sẻ: “Đường sá rộng rãi, sạch đẹp thì bà con đi lại thuận tiện, con cháu sau này cũng được hưởng lợi. Gia đình tôi hiến một phần đất nhưng đổi lại là diện mạo cả tuyến đường khang trang hơn. Tôi thấy tự hào vì được góp sức vào việc chung của thôn, của xã”.
Không chỉ những hộ hiến đất, nhiều người dân kinh doanh dọc tuyến cũng cảm nhận rõ sự đổi thay. Bà Nguyễn Thị Lan, một hộ buôn bán gần ngã 5 Tế Tiêu cho biết: “Đường rộng, xe cộ đi lại thuận tiện hơn, nên khách ghé cửa hàng đông hơn trước. Mấy ngày Tết này, bà con đi chúc xuân cũng nhộn nhịp hẳn. Nhìn con đường mới, ai cũng phấn khởi”.

Bà Ngô Thị Khen (thứ ba từ phải sang) trao đổi về việc hiến đất mở rộng tuyến đường trong khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Cường
Tại thôn Đoài, nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ mái che, công trình phụ trợ, hiến đất mở rộng đường. Các hộ bà Ngô Thị Khen, ông Nguyễn Văn Côn, ông Phạm Văn Tùng đã hiến đất với tổng chiều dài 17m, rộng từ 70 đến 90cm, góp phần hoàn thiện hạ tầng khu dân cư. Những phần đất không lớn về diện tích, nhưng thể hiện tinh thần vì lợi ích chung, tạo nên sự đồng bộ cho cả tuyến đường.
Chủ tịch UBND xã Hồng Sơn Ngô Quốc Ca cho biết, năm 2025 xã đã huy động các nguồn lực đầu tư gần 1.277 tỷ đồng cho 241 công trình hạ tầng. Các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo kế hoạch đề ra.
Theo Chủ tịch UBND xã, kết quả đó có được nhờ sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân. “Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường. Chính quyền địa phương luôn trân trọng và ghi nhận những đóng góp đó. Đây là nền tảng để Hồng Sơn tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới”, ông Ngô Quốc Ca nhấn mạnh.
Hướng tới mục tiêu hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, năm 2026 xã dự kiến hoàn thành một số dự án trọng điểm như đường liên xã Phùng Xá - Phù Lưu Tế, nâng cấp tỉnh lộ 424 và khu tái định cư phục vụ dự án cầu đập tràn Quan Sơn. Tầm nhìn đến năm 2031, các tuyến trục phát triển kinh tế Miếu Môn - Hương Sơn, tuyến kết nối cầu Lê Thanh và dự án cứng hóa kênh N7 kết hợp giao thông tiếp tục được triển khai.
Trên những nẻo đường xuân hôm nay, bước chân người dân Hồng Sơn đã vững vàng hơn. Không chỉ là mặt đường rộng mở, đó còn là con đường của sự đồng thuận và khát vọng vươn lên trong năm đầu tiên của kỷ nguyên mới - khi mỗi công trình hoàn thành không chỉ mang giá trị hạ tầng, mà còn gửi gắm niềm tin về một chặng đường phát triển bền vững phía trước.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tren-nhung-neo-duong-xuan-o-hong-son-734278.html











