Trên từng cây số với phong trào thanh niên

Trong hành trình phát triển của Phong trào Thanh niên, bên cạnh những đoàn viên, thanh niên năng động và sáng tạo, còn có một lực lượng âm thầm nhưng không kém phần quan trọng - đó là những phóng viên, nhà báo luôn đồng hành, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ và lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ.

Các phóng viên Trần Thanh Trà Mi (áo xanh) và Trần Thị Mỹ Linh, phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, tác nghiệp tại một sự kiện của Đoàn. Ảnh: N.Tuyết

Các phóng viên Trần Thanh Trà Mi (áo xanh) và Trần Thị Mỹ Linh, phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, tác nghiệp tại một sự kiện của Đoàn. Ảnh: N.Tuyết

11 năm làm việc tại Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai là chừng ấy thời gian phóng viên Trần Thanh Trà Mi (Phòng Thể thao và giải trí) tham gia dẫn chương trình, viết tin, bài về công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên.

Chị Trà Mi chia sẻ, lĩnh vực nào cũng có đặc thù, những vất vả riêng. Để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, hoạt động của Đoàn thường được tổ chức vào ngày nghỉ, buổi tối, ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa… Vì vậy, nhà báo phụ trách mảng này thường xuyên phải đi làm vào ngày nghỉ, cuối tuần, thậm chí là đi xa.

Khó khăn là thế nhưng với niềm đam mê phong trào và yêu thích sự trẻ trung đã níu chân chị gắn bó với lĩnh vực này và có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Đó là những lần chị vừa dẫn chương trình, vừa đưa tin về hoạt động. Để tròn vai, chị không có cách nào khác là vừa dẫn chương trình, vừa tranh thủ phỏng vấn nhân vật.

Trong hành trình 13 năm viết về Phong trào Thanh niên, kỷ niệm mà phóng viên Nga Sơn (Ban Chính trị, văn hóa - xã hội, Báo Đồng Nai) có được không chỉ là những chuyến công tác về vùng sâu, vùng xa của tỉnh, mà còn là những kỷ niệm trong những lần tham gia hoạt động tình nguyện ngoài tỉnh.

Cách đây 13 năm, chị được tham gia cùng đoàn tình nguyện của Tỉnh đoàn do anh Trương Hải Thi, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn (nay là Giám đốc Nhà thiếu nhi Đồng Nai) đến với mảnh đất Kon Tum. Các thành viên đi cùng đoàn năm ấy vẫn gọi vui là “chuyến đi bão táp”, bởi gặp nhiều tình huống nguy hiểm trên đường như: xe hư, cả đoàn phải đẩy, có lúc hú hồn vì xe suýt lao xuống đèo, xe húc vào tường nhà nghỉ làm chậm trễ thời gian di chuyển của cả đoàn…

Ngoài “chuyến đi bão táp”, chị còn may mắn được tham gia nhiều chuyến công tác ý nghĩa như: Hành trình Sinh viên với biển đảo quê hương tại đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), nhiều chuyến tình nguyện tại tỉnh Kon Tum, 2 chuyến tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tại tỉnh Kratie (Vương quốc Campuchia)…

Những hoạt động, phong trào của Đoàn trở thành cơ hội để phóng viên, nhà báo được đi và trải nghiệm. Theo chia sẻ của phóng viên Nga Sơn, mỗi lần tham gia đưa tin, viết bài về hoạt động, phong trào của Đoàn, chị có cơ hội được đi nhiều nơi, gặp nhiều người và biết thêm những hoàn cảnh khác nhau. Điều đó giúp chị có suy nghĩ lạc quan, có thêm động lực để sống tử tế, có trách nhiệm hơn với nghề.

Phóng viên Nga Sơn, Báo Đồng Nai, hỗ trợ người cao tuổi khi đến nhận quà tại chương trình tình nguyện diễn ra ở huyện Thống Nhất. Ảnh: C.T.V

Phóng viên Nga Sơn, Báo Đồng Nai, hỗ trợ người cao tuổi khi đến nhận quà tại chương trình tình nguyện diễn ra ở huyện Thống Nhất. Ảnh: C.T.V

Từ khi vào Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai làm việc, chị Trần Thị Mỹ Linh bén duyên với mảng công tác Đoàn và Phong trào Thiếu nhi.

Chị Mỹ Linh bộc bạch: “Theo dõi mảng Đoàn, tôi không chỉ có được nguồn tin, bài phục vụ công tác tuyên truyền mà làm mảng Đoàn, tôi còn được truyền nguồn năng lượng tích cực, tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến của những người trẻ”.

Có lẽ vì thế mà trong chuyến tình nguyện Kỳ nghỉ hồng tại tỉnh Kon Tum diễn ra vào năm 2024, chị Mỹ Linh không chỉ tham gia với vai trò đưa tin, mà còn cùng với các chiến sĩ tình nguyện chuẩn bị từng phần quà để gửi tới người dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi đây, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lớp trẻ trong xã hội hiện đại.

Theo chị TRẦN THANH TRÀ MI, phóng viên Đài Phát thanh - truyền hình Đồng Nai, viết về thanh niên không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là sự trở về, là trách nhiệm góp phần vun đắp lý tưởng cho thế hệ kế cận. Ai cũng có một thời thanh xuân và may mắn của tôi là một phần thanh xuân được gắn bó, trưởng thành với công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên.

Nguyễn Tuyết

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202506/tren-tung-cay-so-voi-phong-trao-thanh-nien-a260f7b/