Tri ân tháng 7: Khi hậu phương chạm tay tiền tuyến

Cộng đồng Phụ nữ Đẹp S Women S tổ chức tri ân nghĩa tình tại Lữ đoàn Đặc công nước 126 nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân trong cộng đồng.

Vừa qua, chương trình “Tri ân tháng 7 – Hướng về biển đảo quê hương” được tổ chức trang trọng tại Lữ đoàn Đặc công nước 126 (Quân chủng Hải quân), với sự tham dự của đại diện cộng đồng S Women S và các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang.

Sự kiện mở đầu bằng lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu tượng đài trong khuôn viên lữ đoàn – một không gian linh thiêng, lắng đọng xúc cảm, nơi mỗi thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính với những người đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Đoàn công tác dâng hương các Anh hùng liệt sĩ của Lữ đoàn 126.

Đoàn công tác dâng hương các Anh hùng liệt sĩ của Lữ đoàn 126.

Tiếp đó, đoàn được tham quan khu truyền thống và khu huấn luyện của Lữ đoàn, trực tiếp xem biểu diễn các nội dung huấn luyện chiến đấu đặc thù của lực lượng đặc công nước – trong đó có những màn trình diễn kỹ năng chiến đấu dưới nước và võ thuật, thể hiện bản lĩnh thép, sức mạnh và tinh thần chiến đấu của những “chiến binh thầm lặng” nơi biển khơi.

Trong không khí thân tình và xúc động, cộng đồng S Women S đã trao tặng quà tri ân tới đại diện cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn và trao kinh phí 85.000.000 đồng đóng góp xây dựng công trình Cột mốc chủ quyền Trường Sa – biểu tượng thiêng liêng khẳng định chủ quyền quốc gia trên Biển Đông (trong đó 25 triệu đồng được quyên góp ngay trong chuyến đi). Đây là món quà tinh thần sâu sắc mà hậu phương gửi tới tiền tuyến, góp phần kết nối tình cảm, trách nhiệm và niềm tin giữa các tầng lớp Nhân dân với lực lượng vũ trang.

Tham quan phòng truyền thống Lữ đoàn và các chiến công tiêu biểu của đơn vị.

Tham quan phòng truyền thống Lữ đoàn và các chiến công tiêu biểu của đơn vị.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tá Mai Xuân Hưởng – Chính ủy Lữ đoàn Đặc công nước 126 – bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng và hành động thiết thực của S Women S. Ông đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình, cho rằng đây là nguồn động viên lớn lao đối với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đặc biệt trong công tác rèn luyện, huấn luyện và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Về phía cộng đồng, chị Lê Khánh Ly, Chủ tịch S Women S, khẳng định: “Chúng tôi tự hào không chỉ lan tỏa vẻ đẹp của hình thức và tri thức, mà còn là cái đẹp của tâm hồn – của sự kết nối, sẻ chia và trách nhiệm công dân. Những chuyến đi như thế này giúp mỗi hội viên cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, của sự hy sinh và lòng yêu nước.”

Đại biểu đoàn công tác lưu lại cảm xúc khi về thăm Lữ đoàn.

Đại biểu đoàn công tác lưu lại cảm xúc khi về thăm Lữ đoàn.

Chương trình khép lại trong không khí gắn kết và lắng đọng bằng màn trình diễn Bộ sưu tập thời trang ứng dụng “Huyền thoại Biển Đông” của nhà thiết kế Elite Trần – một điểm nhấn nghệ thuật mang tính biểu tượng và đầy xúc cảm. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển, những cột mốc chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió, kết hợp hài hòa giữa gam màu biển xanh – Hồng – Cam - và trên mỗi thiết kế đều có câu “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam” bằng nhiều thứ tiếng. Mỗi mẫu thiết kế là một thông điệp yêu nước, một lời khẳng định chủ quyền từ góc nhìn nghệ thuật đương đại.

Chia sẻ về ý tưởng sáng tác, NTK Elite Trần, cho biết: “Tôi mong muốn mang đến một bộ sưu tập không chỉ đẹp về thẩm mỹ mà còn chạm đến cảm xúc người xem – để nhắc nhớ rằng tình yêu biển đảo không chỉ nằm trong trái tim những người lính, mà còn được lan tỏa bởi mỗi người dân, mỗi người phụ nữ hiện đại. Thời trang có thể kể chuyện – và tôi chọn kể về Tổ quốc bằng chất liệu, màu sắc và cảm xúc.”

Cộng đồng S Women S trao tặng kinh phí xây dựng cột mốc chủ quyền Trường Sa cho Ban chỉ huy Lữ đoàn 126.

Cộng đồng S Women S trao tặng kinh phí xây dựng cột mốc chủ quyền Trường Sa cho Ban chỉ huy Lữ đoàn 126.

Chuyến đi khép lại, nhưng dư âm của tình cảm, của niềm tin và lòng biết ơn vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt, nụ cười và nhịp tim những người tham dự. Từ lễ dâng hương trang nghiêm đến những cái bắt tay ấm áp, từ phần giao lưu xúc động đến màn trình diễn thời trang thấm đẫm tình yêu biển đảo – tất cả đã kết nối hậu phương với tiền tuyến, nghệ thuật với lý tưởng, phụ nữ với trách nhiệm công dân.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại nhà truyền thống Lữ đoàn 126

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại nhà truyền thống Lữ đoàn 126

Cẩm Lai

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tri-an-thang-7-khi-hau-phuong-cham-tay-tien-tuyen-ar956286.html