Triển lãm đặc biệt của họa sĩ đã qua đời

Gần một năm sau khi họa sĩ Công Quốc Hà qua đời, con gái ông - chị Công Nữ Hoàng Anh mang tranh với đủ chất liệu từ sơn mài, sơn dầu, acrylic… từ Thụy Điển về Hà Nội, mời những người yêu tranh của bố đến thưởng lãm.

Từ nay đến ngày 2/8, tại Mơ Artspace (Hà Nội), triển lãm đặc biệt trưng bày các tác phẩm hội họa của Công Quốc Hà, bên cạnh những kỷ vật đời thường như cọ, bút, bay, màu, túi, đồng hồ… Tất cả như một lát cắt vừa nghệ thuật, vừa đời sống của người họa sĩ luôn giữ tinh thần tươi vui và lạc quan trong mọi hoàn cảnh.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thăm trưng bày, chụp ảnh lưu niệm cùng chị Công Nữ Hoàng Anh.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường thăm trưng bày, chụp ảnh lưu niệm cùng chị Công Nữ Hoàng Anh.

Những bức tranh được chọn mang về lần này đa phần là khổ lớn, thuộc nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic… từng được lưu giữ trong bảo tàng gia đình - Bảo tàng Công Quốc Hà tại Thụy Điển.

Đặc biệt, bên cạnh những chủ đề quen thuộc như phụ nữ và phố cổ Hà Nội, hai mạch nguồn sáng tác dồi dào của ông, người xem còn được thưởng lãm những tác phẩm ít biết hơn: tranh vẽ ngựa, mèo, hoa… Và đáng chú ý là loạt tác phẩm Công Quốc Hà vẽ trong những năm cuối đời phóng khoáng hơn và đầy rực rỡ trong gam màu.

Các tác phẩm của Công Quốc Hà.

Các tác phẩm của Công Quốc Hà.

Trong không gian trưng bày, có bức sơn mài khổ lớn ông vẽ về phố cổ Hà Nội những ngày giãn cách vì Covid-19. Phố vắng, im lìm, nhưng ở giữa khung cảnh phủ sắc vàng ấy, một chú mèo vẫn thản nhiên bước đi thong dong.

Theo chị Hoàng Anh, đây là bức tranh rất rõ con người của bố - một nghệ sĩ nhạy cảm, sâu sắc nhưng không bao giờ mất đi tinh thần lạc quan.

"Bố tôi luôn tin rằng, thời điểm khó khăn nhất chính là lúc dễ thành công nhất. Ông từng nói vậy với chúng tôi và cũng sống như vậy cho đến cuối đời", chị Hoàng Anh chia sẻ.

Hành trình sáng tác của Công Quốc Hà gắn liền với phố cổ Hà Nội và hình ảnh người phụ nữ. Theo chia sẻ từ gia đình, số lượng tranh về phố Hà Nội ông vẽ gần như ngang bằng tổng số tranh ở tất cả chủ đề khác cộng lại.

Tuy nhiên, nếu như những năm đầu và giữa sự nghiệp, Công Quốc Hà vẽ phố, vẽ phụ nữ để đáp ứng nhu cầu thị trường thì ở chặng cuối đời, ông chuyển sang vẽ cho chính mình. Vẫn là phố, là người phụ nữ, nhưng giờ đây được thể hiện bằng một ngôn ngữ trừu tượng, đậm tính suy tưởng, chiêm nghiệm và cá tính.

Một trong những bức tranh cuối cùng của ông có tên Nâng thế giới theo cách của riêng mình - như một bản tuyên ngôn thầm lặng nhưng mạnh mẽ về hành trình nghệ thuật độc lập mà ông theo đuổi.

Với mong muốn khán giả Việt Nam được tiếp cận gần hơn với thế giới nghệ thuật của cha mình, chị Hoàng Anh không chỉ mang tranh về mà còn kết nối những học trò của ông để thực hiện các sản phẩm phái sinh lấy cảm hứng từ tranh Công Quốc Hà như một cách làm mới và kéo dài hơi thở nghệ thuật của ông trong đời sống đương đại.

Chị cũng tiết lộ, di sản tranh của bố hiện không còn nhiều tác phẩm chủ đề hoa - một trong những đề tài được nhiều nhà sưu tập quan tâm nhưng lại ít được họa sĩ vẽ trong những năm cuối đời.

Chiều 2/8, buổi cuối cùng của triển lãm, gia đình Công Quốc Hà sẽ phối hợp với Disa Art Show tổ chức một sự kiện nghệ thuật kết hợp độc đáo giữa âm nhạc, thời trang và hội họa. Đây là dịp để bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu mến họa sĩ gặp gỡ và cùng hồi tưởng về một nghệ sĩ tài hoa.

"Bố rất yêu âm nhạc nên tôi muốn triển lãm khép lại bằng một buổi giao lưu nghệ thuật nhiều màu sắc như một cách kết nối mọi người với tinh thần sống tươi vui và đầy cảm hứng mà ông luôn giữ", chị Hoàng Anh chia sẻ.

Họa sĩ Công Quốc Hà sinh năm 1955 tốt nghiệp chuyên ngành sơn mài Trường Cao đẳng Mỹ thuật Công nghiệp (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) năm 1979.

Ông là một trong số những họa sĩ bán được rất nhiều tranh cho khách du lịch nước ngoài thời Việt Nam mới mở cửa và tiếp tục bán nhiều tranh trong mấy chục năm theo đuổi hội họa.

Ông nổi tiếng nhất với các đề tài phụ nữ, phố cổ, hoa, với phong cách hội họa riêng, tối giản đường nét, chú trọng bố cục, chắt lọc mảng màu tươi sáng.

Ông còn vẽ minh họa trên rất nhiều báo, tạp chí. Trước khi mất vào cuối năm 2024, ông đã tổ chức rất nhiều triển lãm trong nước và quốc tế.

Ảnh: BTC

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trien-lam-dac-biet-cua-hoa-si-da-qua-doi-2426782.html