Triển lãm 'Lần nữa, mãi mãi': Khi nghệ sĩ trẻ đối thoại với ký ức và những thử nghiệm mới

Từ ngày 9-9 đến 3-10, tại Art30 Gallery (30 Quang Trung, phường Cửa Nam, Hà Nội), triển lãm “Lần nữa, mãi mãi” giới thiệu thực hành nghệ thuật của bảy nghệ sĩ cùng sinh năm 1996. Đây là cuộc hội ngộ đặc biệt, nơi những cá tính sáng tạo độc lập cùng nhìn lại hành trình đã qua và khám phá những suy tư về ký ức, thời gian và thực tại.

Một góc không gian triển lãm "Lần nữa, mãi mãi". Ảnh: Ban tổ chức

Một góc không gian triển lãm "Lần nữa, mãi mãi". Ảnh: Ban tổ chức

Lần đầu tiên cùng hội tụ trong một triển lãm chung, bảy nghệ sĩ trẻ Đặng Thùy Anh, Chiêu Dương, Phạm Minh Hiếu, Vũ Diệu Hương, Lê Hoàng Nam Phương, Trịnh Cẩm Nhi và Thảo Bùi mang đến những sáng tác mới nhất của mình. Từ hội họa, điêu khắc đến video, sắp đặt, mỗi tác phẩm là một thử nghiệm riêng, nhưng cùng gặp nhau ở hành trình khai mở ký ức và khám phá những không gian nội tâm.

Theo Ban tổ chức, triển lãm đi từ hồi ức cá nhân và ký ức tập thể đến những chiêm nghiệm về bản chất bất định của sự vật, sự kiện. Dù theo đuổi những ngôn ngữ tạo hình khác nhau, bảy nghệ sĩ đều chia sẻ mối quan tâm về thời gian, sự tồn tại và hành vi lưu giữ cảm xúc. Chính điều đó tạo nên sự kết nối xuyên suốt triển lãm, thay vì một tuyên ngôn nghệ thuật chung.

Bảy nghệ sĩ, bảy cách tiếp cận độc lập, tạo nên những dấu ấn sáng tạo riêng trong triển lãm. Ảnh: BTC

Bảy nghệ sĩ, bảy cách tiếp cận độc lập, tạo nên những dấu ấn sáng tạo riêng trong triển lãm. Ảnh: BTC

Mỗi nghệ sĩ mang đến một lát cắt riêng của thế giới nội tâm. Đặng Thùy Anh giới thiệu 31 ký họa màu nước cùng những ghi chép hằng ngày, nơi cảm xúc được hình tượng hóa qua những khung cảnh quen thuộc. Chiêu Dương lựa chọn kỹ thuật sơn ta trên giấy dó trong sắp đặt Đại lộ mộng tàn, đặt người xem trước những đối cực giữa phù du và vĩnh cửu.

Trong khi đó, Phạm Minh Hiếu tiếp cận nghệ thuật như một quá trình thực hành thường nhật. Tác phẩm NU [...] UN ESCALIER tham chiếu lịch sử nghệ thuật thông qua trải nghiệm cá nhân, hướng tới việc truy vấn cấu trúc của hiện thực.

Tác phẩm "Bi hài kịch" của tác giả Vũ Diệu Hương được lấy cảm hứng từ bài hát "Ba ngọn nến lung linh". Ảnh: Ban tổ chức

Tác phẩm "Bi hài kịch" của tác giả Vũ Diệu Hương được lấy cảm hứng từ bài hát "Ba ngọn nến lung linh". Ảnh: Ban tổ chức

Với tác phẩm điêu khắc đa phương tiện Tragicomic, Vũ Diệu Hương trở về những ký ức gia đình, nơi niềm vui và nỗi buồn, sự chở che và khoảng trống cùng song hành. Trịnh Cẩm Nhi tiếp tục theo đuổi hội họa sơn dầu với chuỗi Thư buồn đóng băng, biến những lớp màu được vẽ rồi xóa thành nền tảng cho hình khối và cảm xúc phát triển.

Ở một hướng tiếp cận khác, Lê Hoàng Nam Phương tái tạo những ký ức về một không gian quen thuộc với hai nghĩa trang và con ngõ nhỏ gần nhà, nơi luôn ám ảnh trong trí nhớ của nghệ sĩ. Thảo Bùi lại lựa chọn video Mô tả II: Cha/Con để ghi lại cuộc đối thoại giữa cha và con, đặt câu hỏi về cách ký ức, kỳ vọng và tình cảm chi phối cái nhìn giữa những người thân thuộc.

Mỗi tác phẩm là một lát cắt sáng tạo, thể hiện cá tính riêng của nghệ sĩ trẻ. Ảnh: Ban tổ chức

Mỗi tác phẩm là một lát cắt sáng tạo, thể hiện cá tính riêng của nghệ sĩ trẻ. Ảnh: Ban tổ chức

Điểm nhấn của triển lãm “Lần nữa, mãi mãi” không nằm ở việc xác lập một nhóm nghệ sĩ hay đưa ra tuyên ngôn chung, mà ở sự đồng hành của 7 cá tính sáng tạo đang đi trên những con đường riêng. Sự đa dạng về chất liệu và phương thức biểu đạt phản ánh diện mạo của một thế hệ nghệ sĩ trưởng thành trong bối cảnh hội nhập và công nghệ số, đồng thời đánh dấu cột mốc tuổi 30 như một dịp nhìn lại để tiếp tục bước về phía trước.

Triển lãm “Lần nữa, mãi mãi” mở cửa từ 10 giờ đến 18 giờ hằng ngày, diễn ra từ ngày 9-9 đến 3-10-2026 tại Art30 Gallery, số 30 Quang Trung, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Mộc Miên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/trien-lam-lan-nua-mai-mai-khi-nghe-si-tre-doi-thoai-voi-ky-uc-va-nhung-thu-nghiem-moi-1706655.html