Triều Tuyết Lục tập 29, 30, 31, 32: Yên Trì nén bi thương, nhờ Tiểu Hoản giải bí mật

Duệ Vương mất mạng. Trong thư gửi về là do giặc Nhung, nhưng Yên Trì không tin. Chàng nhờ Tiểu Hoản khám nghiệm, nghi ngờ có kẻ dùng chính thế trận mà ông nghiên cứu để mưu hại ông.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Tập 29 của , vụ án Thiên Đạo Xã vẫn còn một phần ẩn giấu. Trì () phát hiện họa sư Ninh Bất Dịch không hề nôn mà chỉ giả vờ tạo tiếng nôn khan khi hắn đến hiện trường "hành hình" cối xay. Tiểu Hoản ( nhớ lại lần đầu tiên gặp Ninh Bất Dịch ở án mạng thứ nhất, hắn cũng chỉ giả vờ nôn ọe, nhưng hành động, trạng thái sau khi nôn đều không giống lẽ thường.

Họ quyết định đặt bẫy. Yên Ly () xung phong làm con mồi, ở trước mặt của Ninh Bất Dịch, giả vờ mình trăng hoa, phụ bạc Nhạc Ngưng (). Hắn cắn câu, đánh thuốc mê Yên Ly. Yên Trì và Bạch Phong mất dấu. Nhưng nhờ Tiểu Hoản chờ sẵn, nàng phát hiện ra dấu hiệu một lối đi bí mật ở cây cầu bên ngoài hiên nhà.

Họ cứu Yên Ly thành công. Ninh Bất Dịch cũng thừa nhận là kẻ đứng sau Thiên Đạo Xã và 5 án mạng ở kinh thành. Hắn không cam tâm bị bắt, tự sát. Hoản Nhi phát hiện kể cả hắn không tự tử, thì cũng sớm bị khô cạn khí huyết mà chết.

Trở về phủ Kinh Triệu, họ tra được thân thế của Ninh Bất Dịch. Hắn vốn là con nhà quan nhỏ. Cha hắn thông đồng, gánh hết tội tham ô thay cho Dụ vương nên mất mạng. Mặt nạ trắng tìm được nhà hắn giống với xã chủ, được làm từ long não đặc biệt, khớp theo đường nét khuôn mặt. Họ tạm thời xác định Ninh Bất Dịch là người đứng đầu Thiên Đạo Xã.

Nhưng tổ chức này còn có xã phó - đeo mặt nạ bạc. Trịnh phủ doãn chưa muốn kết án ngay để truy bắt tàn dư, nhưng Lý Mục Vân lại ngầm lệnh cho ông phải kết thúc vụ án này với lý do an ổn lòng dân, yên lòng Thánh thượng.

 Ninh Bất Dịch có thể không phải chủ nhân thực sự của mặt nạ trắng. Trong cảnh thuật lại hung thủ vẽ hoa ở hiện trường, hắn đeo mặt nạ bạc. Trừ phi đây là hạt sạn đạo cụ, nếu không, tức là còn một mắt xích quan trọng nữa chưa được mở.

Ninh Bất Dịch có thể không phải chủ nhân thực sự của mặt nạ trắng. Trong cảnh thuật lại hung thủ vẽ hoa ở hiện trường, hắn đeo mặt nạ bạc. Trừ phi đây là hạt sạn đạo cụ, nếu không, tức là còn một mắt xích quan trọng nữa chưa được mở.

Tạm yên ổn vụ này thì lại đến vụ khác, trong thời gian Yên Trì đến Sóc Tây để thuyết phục cha điều tra rõ vụ tham ô quân lương, ở phủ Tấn vương (vốn đã niêm phong) lại có kẻ trộm lẻn vào, phát hiện một hài cốt. Tiểu Hoản không muốn để Lý Mục Vân nhúng tay quá sâu vào chuyện này. Nhưng nàng và cả hắn đều phải tạm dừng điều tra theo ý chỉ của Hoàng thượng, chờ sau lễ Thượng tị.

Buổi lễ diễn ra, đêm đến, Tiểu Hoản bị bắt cóc. Nàng đã sớm nhận có thuốc mê nên chỉ giả vờ ngất đi, trên đường đi, lén dùng ống thuốc và thuốc bột để đánh dấu. Yên Trì đã trở về vào ban ngày, buổi tối đi tìm nàng, liền phát hiện điểm bất thường. Thế tử lần theo dấu vết, giải cứu Tiểu Hoản khỏi Thành vương đang có ý định cưỡng bức nàng.

Kết tập 30, Yên Trì tức giận giương cung về phía hắn ta. Thành vương bị treo trên cây, vẫn đầy thách thức. Dĩ nhiên, Thế tử sẽ không giết hắn. Chàng thậm chí còn sớm ra chiêu để "quật ngược" Thành vương. Lúc Khâm Thiên Giám dâng kết quả xem bát tự tuyển phi cho hắn, Yên Trì đã lén cho người sửa tên Tần Hoản ở ngôi chính phi thành Phùng Trầm Bích - tiểu thư nhà Quốc Công hầu mà Thành vương từng rất chê, rất ghét.

Nhưng vui vẻ không được bao lâu, Thế tử đón tin cha tử trận trong tay giặc Nhung. Ở tập 31, chàng hoài nghi sắc lệnh không cho phép khóc tang, không đặt linh cữu để không mất uy nghi tướng quân từ Hoàng thượng. Yên Trì kiềm nén đau thương, mở quan tài, nhờ Tiểu Hoản khám nghiệm.

Hỏi han các tướng sĩ dưới trướng, họ nghi ngờ Duệ vương bị sát hại bằng chính trận bẫy mà ông tạo ra. Người có thể làm ra chỉ có thể là binh tướng thân cận, người ra lệnh chắc chắn phải có quyền uy cao hơn Duệ vương. Suy ra, kẻ đó chỉ có thể là Hoàng thượng hoặc sắp trở thành Hoàng thượng.

Thái tử ngu ngơ, không giỏi chính sự, chắc chắn bị loại. Thánh thượng chính là người đứng sau. Trước đó, Yên Trì đã mượn việc nghiêm trọng và liên đới đại thần - hoàng tộc trong vụ tham ô quân lương để tạm không nhắc đến việc cha nhất quyết không giao quân Sóc Tây cho bệ hạ, một lòng muốn diệt giặc Nhung. Chắc hẳn, ông ta lo sợ Duệ vương mưu phản, mới chọn đi trước một bước.

Yên Trì mạnh mẽ cuối cùng bật khóc trước bài vị của cha được mong đợi sẽ bùng nổ.

Những mảnh ghép bí ẩn cuối cùng của đang được lật mở. 6 tập cuối (từ tập 33 đến tập 38) sẽ được hé lộ trong gói xem trước của iQIYI được mở bán vào 11h ngày 27/6. Phim vẫn chiếu vào buổi tối theo lịch chiếu đã công bố với khán giả không mua gói.

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/trieu-tuyet-luc-tap-29-30-31-32-yen-tri-nen-bi-thuong-nho-tieu-hoan-giai-bi-mat-post1763779.tpo