Trợ lý HLV đội Công an Hà Nội chạy khỏi sân, HLV Polking nhận thay thẻ vàng
Chiến thắng 3-0 của CLB CAHN đã xảy ra tình huống bất ngờ, khó hiểu khi trợ lý CAHN chạy khỏi sân và HLV Polking nhận thẻ vàng 'trên trời rơi xuống'.

Tối 24-8, CLB CAHN làm khách trên sân nhà CLB Becamex TP HCM ở trận đấu cuối cùng của vòng 2 V-League 2025-2026

Đội khách sớm mở tỉ số từ phút thứ 3 do công của Alan


Ở thời điểm có lợi thế dẫn bàn, trợ lý Pena Viegas bất ngờ nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng ở phút 33

Trợ lý CLB CAHN nhanh chóng phàn nàn với HLV trưởng Polking

Thành viên ban huấn luyện CAHN tiến tới phân bua với trọng tài bàn Trần Ngọc Nhớ


Trợ lý Viegas nhanh chóng rời sân khi trọng tài bàn gọi trọng tài chính Lê Vũ Linh vào sân vì phản ứng gay gắt của đội khách

Lần lượt trợ lý Thành Lương...

và một trợ lý ngoại được HLV Polking giao nhiệm vụ tìm trợ lý Viegas theo yêu cầu của trọng tài chính, nhưng đều bất thành

Sau gần 5 phút gián đoạn trận đấu, theo luật không thể rút thẻ người không có mặt trên sân, trọng tài Vũ Linh đành phải rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Polking và nhận về một cái cúi lạy từ HLV CAHN

Sau tình huống trên, Kizito Trung Hiếu có tình huống đánh nguội, nhận về thẻ vàng thứ 2 - thẻ đỏ gián tiếp khiến chủ nhà thi đấu thiếu người

Thi đấu thiếu người, Becamex TP HCM nhận thất bại 0-3 trước CAHN

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Polking nói về thẻ vàng của mình: "Tôi là người rất chân thành, tình huống đó tôi là người ở đó, phản hồi với trọng tài là hãy để trận đấu diễn biến tiếp. Thẻ vàng cho trợ lý HLV là oan ức, anh ta không có phản ứng nào. Tôi không hề bênh nhân sự của mình, tôi chỉ nói lời chân thành. Ngoài tình huống thẻ vàng, thay vì đó là thẻ vàng cho tôi thì trọng tài làm tốt nhiệm vụ, kiểm soát, điều khiển trận đấu tốt".