Trở về tuổi thơ với 'Tôi tìm mình giữa những tháng năm'

'Tôi tìm mình giữa những tháng năm' là cuốn tản văn đẹp, hòa quyện giữa cái đẹp về ngôn từ, cảm xúc trong từng lời văn mộc mạc, giản dị với những câu chuyện gần gũi thân thương.

 Sách Tôi tìm mình giữa những tháng năm. Ảnh: S.B.

Sách Tôi tìm mình giữa những tháng năm. Ảnh: S.B.

Cuốn sách là nhiều mảng màu kí ức khác nhau, có buồn có vui, có những điều tiếc nuối và cũng có cả những hy vọng ấp ủ. Mọi thứ cứ lướt qua vô cùng nhẹ nhàng và sâu lắng. Người đọc có thể dễ dàng bắt gặp được những rung động đồng cảm trong từng câu chuyện giản dị và vô cùng quen thuộc.

Sẽ có những ngày, bản thân chúng ta chẳng muốn làm gì cả, ngay đến cả những việc mà mình từng yêu thích nhất cũng chẳng màng để tâm. Lại có những ngày, chúng ta ngồi thẫn thờ và ước mong thời gian có thể quay trở lại, được sống với những tháng ngày giống như thời thơ bé.

Nơi có căn nhà nhỏ, một khoảng sân vườn rộng, trồng đủ các loại cây trái. Những cảm giác tuổi thơ lại ùa về khiến lòng thêm nao nức. Tất cả những rung động và hoài niệm ấy được gom góp lại, chắt chiu rồi vỡ òa trong những mạch cảm xúc thân thương về nơi quê nhà với những năm tháng thiếu thời đong đầy kỉ niệm.

Tôi tìm mình giữa những tháng năm được chia thành hai phần riêng biệt Ở “Phần 1: Tuổi thơ tôi quê nhà thơ dại” là những mảnh ghép, câu chuyện về nơi đã gắn liền với những kỷ niệm của tuổi thơ của một thời gian khó. Độc giả như được theo chân tác giả trở về với những tháng ngày thiếu niên nhiều hoài niệm.

"Phần 2: Đời trưởng thành phố xá chơi vơi" lại mang đến những bài viết chất chứa nỗi băn khoăn ở lứa tuổi trưởng thành tiếp sau. Đó là những câu chuyện đi làm, giao tiếp, ứng xử, nỗi niềm nuối tiếc khi phải xa cách những người thân yêu; gia đình…

Mỗi câu chuyện, mỗi bài viết lại mang theo những thông điệp riêng được gửi gắm với nhiều trăn trở. “Cuộc sống cho dù có khó khăn đến đâu chúng ta vẫn luôn cần trân trọng và gìn giữ những tình cảm, ký ức đẹp đẽ nhất của một thời đã qua”. Đó có lẽ là điều mà tác giả Lê Ngọc đang muốn nhắn nhủ thông qua bốn mươi bài tản văn của mình.

Mỗi trang sách lại đưa chúng ta trở về với những kỉ niệm một thời mà chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng một lần trải qua hay thậm chí là những trải nghiệm mới lạ mà bạn mới chỉ được nghe kể.

Đọc Tôi tìm mình giữa những tháng năm bạn sẽ được trở về với những lát cắt của cuộc sống đầy thi vị. Có những thứ hôm nay đã không còn giống ngày xưa nữa rồi, cũng có những người thân hôm nay đã về với đất trời. Thế nhưng trong cuộc sống hối hả bộn bề, có đôi khi ta đã vô tình quên lãng những kỷ niệm đẹp của một thời ngây dại.

Nhưng không sao, chỉ cần trong bạn vẫn còn một trái tim giàu tình yêu thương và biết rung động vẫn đang đập, những hồi ức, kỉ niệm về quê hương, gia đình, chắc hẳn sẽ có một ngày tìm về bên bạn với những cảm giác của ngày xưa… Giản dị nhưng còn đọng lại mãi trong ký ức mỗi con người.

Đây là một cuốn tản văn tuy nhẹ nhàng nhưng đong đầy những cảm xúc gần gũi ấm áp về một khung trời tuổi thơ. Cuốn sách như dẫn lối cho người đọc trở về với những hoài niệm bình dị và thân thương nhất của một làng quê yên bình; nhẹ nhàng và thấm đẫm chất thơ.

Và rồi những mạch cảm xúc ấy đã lặng lẽ xoa dịu những chống chếnh, chênh vênh của những ganh đua thường nhật nơi đô thị, đưa ta tìm về với mảnh đất yên bình nơi tâm hồn sau khi trải qua những tháng ngày bươn trải.

Hoàng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tro-ve-tuoi-tho-voi-toi-tim-minh-giua-nhung-thang-nam-post1444321.html