Trộm tiền giấu vào... 'chỗ kín'!

Sau khi vào phòng bác sĩ trực lấy trộm tiền, Dương Thị Bông (biệt danh: “Bông 6 ngón”, 1984, trú P. An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã nhét vào “chỗ kín” cất giấu. Dù Bông đã tính toán rất kỹ phương thức hoạt động và vô cùng ranh ma trong cách thoát tội nhưng vẫn không thể qua mặt được CBCS CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và lực lượng bảo vệ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng nên đành theo về trụ sở làm việc...

Đối tượng Dương Thị Bông và tang vật các vụ trộm.

Đối tượng Dương Thị Bông và tang vật các vụ trộm.

Để có tiền tiêu xài và vui chơi, Bông quyết định đi hỏi vay mượn một số người khác. Đến hạn trả nợ nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn “kẹt” nên Bông nghĩ cách “mượn” tiền người khác. Biết tại BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng hằng ngày có rất đông người dân đưa con em, người thân đến khám chữa bệnh nên Bông chọn làm địa bàn hoạt động. Chiều 15-2, Bông đến BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tìm cách “ăn hàng”. Để tránh sự nghi ngờ của mọi người, Bông vào vai người đi thăm nuôi bệnh nhân. Khi đến tầng 2 BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, Bông “lạc” vào phòng bác sĩ trực và phát hiện chiếc túi xách của chị Hồ T.T.B (1992, quê Quảng Trị - bác sĩ thực tập) đang nằm lẻ loi ở đó nên lục tìm tài sản. Sau khi lấy được số tiền 2,6 triệu đồng của chị B., Bông chuồn nhanh ra ngoài. Tìm đến khu vực vắng trong bệnh viện, Bông nhét toàn bộ số tiền vừa trộm của chị B. vào nơi “thầm kín” để cất giấu. Mọi việc xong xuôi, Bông ghé xuống tầng 1 của bệnh viện “thăm chơi”. Đến khu vực bên ngoài phòng siêu âm, Bông thấy anh Trần V.Đ (1990, quê Hiệp Đức, Quảng Nam) đang ngồi ở ghế đợi, bên cạnh có để túi xách cầm tay nên tiếp cận, chờ thời cơ thuận lợi thì ra tay trộm cắp tài sản. Khi thấy anh Đ. mệt mỏi và thiếp đi, Bông lục túi xách lấy trộm 9 triệu đồng. Nghe tiếng động, anh Đ. giật tỉnh người và phát hiện Bông cầm trên tay số tiền 9 triệu đồng của mình. Biết không thể nuốt trôi được, Bông vội trả lại tiền cho anh Đ. rồi chuồn nhanh... Đang bận đợi kết quả siêu âm của người thân và cho rằng mình đã lấy lại được tiền nên anh Đ. cũng không muốn đuổi theo Bông làm gì. Tuy nhiên, sau đó, khi nghe thông báo có người vào phòng bác sĩ trực lấy trộm tiền, anh Đ. nghĩ ngay đến trường hợp của mình nên đã báo cáo sự việc cho lực lượng bảo vệ bệnh viện và CAP Khuê Mỹ.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn) nhanh chóng cử CBCS có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng bảo vệ BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng xác minh thông tin và sàng lọc đối tượng. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra cũng như tiến hành trích xuất camera an ninh tại khu vực bệnh viện, CAP Khuê Mỹ và lực lượng bảo vệ xác định đối tượng nghi vấn trộm tiền của anh Đ. và chị B. là Dương Thị Bông nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, tại cơ quan CA, Bông liên tục kêu oan và cho rằng mình chẳng liên quan gì đến các vụ trộm. Bông cho rằng, trong người hiện không có đồng nào thì sao có thể là kẻ trộm được... Vậy nhưng khi nghe sẽ có cán bộ nữ vào làm việc và kiểm tra, Bông bắt đầu biến sắc. Thế là, khi CBCS giả vờ đi ra khỏi phòng lấy lời khai, Bông nhanh tay lấy tiền đang cất trong “chỗ kín” ra, bỏ vào chiếc tất chân cất giấu... Qua kiểm tra, phát hiện số tiền mà Bông đang cất giấu là 2,6 triệu đồng, đúng số tiền mà chị B. đã bị mất tại phòng bác sĩ trực. Lúc này, biết không thể chối cãi được nữa, Bông mới chịu cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Ngày 16-2, CAP Khuê Mỹ đã chuyển đối tượng và tang vật vụ án cho CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_220360_.aspx