Trong thiên tai khốc liệt, tình quân dân càng thêm gắn bó, bền chặt

Miền Trung và Nam Trung Bộ lại một lần nữa oằn mình chống chọi với thiên tai. Khi hậu quả nặng nề của những đợt mưa lũ liên tiếp ở thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng còn chưa kịp khắc phục, bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) lại tiếp tục đổ bộ, gây ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk. Trong thử thách khốc liệt của thiên tai, tình quân dân càng thêm bền chặt. Ở đâu gian khó, ở đó có cán bộ, chiến sĩ BĐBP, những 'cột mốc sống' giữa bão tố, luôn chọn phần gian khổ hơn về mình để giữ bình yên cho nhân dân.

Đồn Biên phòng A Nông, BĐBP thành phố Đà Nẵng cử cán bộ quân y đến từng hộ gia đình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 25 người dân tại thôn A xòo, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở chia cắt. Ảnh: Trúc Hà

Đồn Biên phòng A Nông, BĐBP thành phố Đà Nẵng cử cán bộ quân y đến từng hộ gia đình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 25 người dân tại thôn A xòo, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở chia cắt. Ảnh: Trúc Hà

Bão chồng lũ, khó khăn chồng chất

Những ngày đầu tháng 11, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương miền Trung ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Ở Thừa Thiên Huế, tuyến đường từ A Lưới lên cửa khẩu Hồng Vân, Nhâm vẫn ngổn ngang đất đá. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và Đồn Biên phòng Nhâm không quản hiểm nguy, khẩn trương san gạt đất sạt lở, mở đường cho người dân di chuyển, giúp giáo viên dọn bùn đất, kê bàn ghế, khơi thông cống rãnh ở các điểm trường bị ngập sâu. Họ làm việc trong mưa lạnh, đôi tay rớm máu vì cuốc, xẻng, nhưng vẫn miệt mài không nghỉ.

Tại thành phố Đà Nẵng, BĐBP thành phố huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng 52 phương tiện cơ động, phối hợp chính quyền sơ tán 175 hộ dân ở vùng ngập sâu thuộc quận Hòa Vang. Khi nước rút, họ lại cùng dân khôi phục nhà cửa, dọn bùn đất, chằng chống mái tôn để sẵn sàng ứng phó với bão mới.

Ở tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cũng căng mình ứng phó với mưa lũ. Hơn 5.400 tàu thuyền được hướng dẫn vào nơi neo đậu an toàn, gần 2.000 ngư dân ngoài khơi vẫn được duy trì liên lạc thường xuyên. Tại các khu dân cư ven biển, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát loa vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trên những con đường trơn trượt, họ vừa tuyên truyền, vừa giúp dân chằng chống mái nhà, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Giữa gió mưa, Thiếu tá Trịnh Ngọc Sinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, vẫn ân cần đến từng điểm trú ẩn thăm hỏi, động viên bà con: “Bà con yên tâm, BĐBP luôn ở đây cùng bà con. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của bà con”.

Đêm 6/11, bão số 13 đổ bộ vào đất liền với sức gió cấp 12, giật cấp 14, sóng cao tới 10 mét. Mưa lớn diện rộng khiến nhiều khu vực ven biển ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, thiệt hại về người được hạn chế thấp nhất. Ở các điểm sơ tán, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ BĐBP nấu cơm dã chiến, chia từng gói mì, dìu cụ già, đỡ em nhỏ... đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân dân trong gian khó. Khi gió vừa ngớt, họ lại bắt tay ngay vào khắc phục hậu quả, dựng lại trường lớp, thu dọn cây đổ, giúp dân dựng lại mái nhà, khôi phục sinh hoạt,... với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Nơi biển động, tình người neo lại

Trong khi đất liền đang oằn mình vì mưa lũ, ở vùng biển các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, những ngày đầu tháng 11 lại bắt đầu bằng một sự yên ả lạ lùng. Trời trong xanh, mặt biển phẳng lặng, sự bình yên đến bất thường ấy báo hiệu cơn bão lớn sắp ập đến. Nhận lệnh ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 13, các đơn vị BĐBP tuyến biển lập tức triển khai lực lượng. Tiếng loa phóng thanh vang lên dọc bờ kè, từng mái nhà, từng lồng bè: “Bà con khẩn trương đưa tàu thuyền vào bờ, di chuyển người nuôi cá vào đất liền trước 11 giờ...”.

Tại vịnh Vũng Rô, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Vũng Rô chia thành hai tổ công tác, phối hợp chính quyền và dân quân xã Hòa Xuân đi từng bè cá, từng thuyền nhỏ vận động, thậm chí kiên quyết cưỡng chế di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Có ngư dân ngồi lặng nhìn bè cá, mắt đỏ hoe, vì đó là cả gia tài của gia đình mình. Một chiến sĩ trẻ đặt tay lên vai ngư dân an ủi: “Bác cứ vào bờ đã. Cá mất còn có thể gây dựng lại. Người mất rồi... biển nó không trả đâu”. Câu nói giản dị mà thấm đẫm tình người ấy khiến nhiều người rưng rưng. Bởi phía sau sự cứng rắn là tấm lòng của người lính luôn đặt tính mạng nhân dân lên trên hết.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu, BĐBP tỉnh Gia Lai giúp dân di dời thuyền, thúng về nơi tránh trú bão. Ảnh: Công Cường

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhơn Châu, BĐBP tỉnh Gia Lai giúp dân di dời thuyền, thúng về nơi tránh trú bão. Ảnh: Công Cường

Chiều 6/11, khi trời bắt đầu nổi gió, các đồn Biên phòng trên tuyến biển mở cửa đón người dân vào trú bão. Đồn Biên phòng Xuân Hòa tiếp nhận gần 70 người dân, chuẩn bị nơi nghỉ, nấu cháo nóng, sắp chăn màn, giường xếp cho bà con. Căn bếp dã chiến đỏ lửa suốt đêm. Tiếng gió rít ngoài trời, mái tôn rung bần bật, nhưng bên trong đồn, trẻ con vẫn được ru ngủ trong vòng tay mẹ, trong tiếng động viên của người lính. Một chiến sĩ lấy áo mưa che cửa sổ vì tấm kính rung mạnh; đồng chí quân y nhẹ nhàng đo huyết áp cho cụ già, trấn an: “Ông cứ yên tâm, có tụi con ở đây rồi”.

Giữa đêm gió rít, người mẹ trẻ ôm con khẽ ru “Ngoan nhé, biển dữ rồi mai cũng hiền...”. Tiếng ru hòa trong tiếng sóng, tiếng gió, khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng. Trong khoảnh khắc ấy, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam không chỉ là nơi trú ngụ, mà còn là chỗ dựa bình yên giữa mưa, bão.

Những cuộc cứu người giữa bão tố

Trong cơn bão hung dữ, đã có biết bao câu chuyện cảm động về tinh thần quả cảm và lòng nhân ái của người lính Biên phòng.

Chiều 6/11, khi biển Nha Trang đang cuộn sóng, nhận tin một cháu bé 3 tuổi trên đảo Trí Nguyên (phường Nha Trang) sốt cao nguy kịch, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Nha Trang lập tức điều ca nô cùng sáu cán bộ, chiến sĩ vượt sóng lớn ra đảo, đưa cháu vào đất liền cấp cứu kịp thời. Mẹ cháu bé nghẹn ngào: “Nếu không có các anh Biên phòng, con tôi khó mà qua khỏi. Các anh không ngại hiểm nguy, cứu con tôi giữa bão tố. Gia đình tôi không bao giờ quên ơn này”.

Tại Đà Nẵng, giữa sóng cấp 5, tàu BP 08.12.01 của Hải đội Biên phòng 2 vượt biển dữ đưa một bệnh nhân cao tuổi từ Cù Lao Chàm vào đất liền. Hơn hai giờ vật lộn với sóng gió, các anh cập bến an toàn, bàn giao bệnh nhân cho y tế địa phương trong niềm xúc động. Tất cả đều ướt đẫm mưa, nhưng ánh mắt ai nấy sáng lên niềm hạnh phúc vì đã giành giật sự sống cho một người dân giữa tâm bão.

Ở Quảng Trị, trong dòng nước lũ cuồn cuộn, các cán bộ quân y Đồn Biên phòng A Vao đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Hồ Thị Chơn, đưa em bé nặng 3,3kg chào đời an toàn. Giữa đêm tối, tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên giữa mưa bão. Đó là âm thanh của sự sống, của niềm hy vọng. Người mẹ xúc động nói: “Nếu không có các anh Biên phòng, mẹ con tôi chẳng biết sống chết ra sao. Các anh là ân nhân của gia đình tôi, là người nhà của bản làng này”.

Những ngày sau bão, cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn bám địa bàn, giúp dân khôi phục nhà cửa, thu dọn bùn đất, sửa lại trường học, trạm xá... Ở tỉnh Đắk Lắk, nhiều khu vực bị ngập sâu trong bùn đất, trường học tan hoang, bàn ghế nhuốm màu đất đỏ. Tại phường Xuân Đài, các anh cùng giáo viên miệt mài dọn từng lớp học, lau từng viên gạch lát nền để sáng mai trẻ nhỏ được đến trường, không còn phải nhìn cảnh hoang tàn sau bão lũ. Ở phường Sông Cầu, các anh lội nước, gỡ từng cành cây đổ, xếp lại từng viên ngói vỡ. Có chiến sĩ tay rớm máu vì gỡ tôn sắc, nhưng chỉ bình thản nói: “Để con làm nốt đã, còn phải qua nhà khác nữa”.

Bão qua đi, trời lại xanh. Nhưng đó không còn là màu xanh lo âu của những ngày trước bão, mà là màu xanh hy vọng, màu xanh hòa cùng sắc áo Biên phòng thân thuộc. Trên khắp tuyến biển và biên giới, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vẫn duy trì trực 24/24 giờ, nắm chắc tình hình tàu thuyền, chủ động ứng phó mọi tình huống. Họ vẫn có mặt ở từng điểm dân cư, từng trường học, từng mái nhà hư hại,... Nơi nào gian khó, nơi đó có cán bộ, chiến sĩ BĐBP. Những bữa cơm tối giản dị bên bếp lửa, một tấm chăn được đắp khi trời trở lạnh, một bàn tay đặt lên vai người dân,... tất cả là minh chứng cho mối quan hệ máu thịt giữa quân và dân. Không cần những lời lớn lao, chỉ cần sự hiện diện đúng lúc, sự sẻ chia chân thành, đó chính là cội nguồn sức mạnh giúp nhân dân vượt qua thiên tai, giúp màu áo xanh Biên phòng mãi là điểm tựa bình yên nơi đầu sóng, ngọn gió.

Dân Chủ - Ngọc Lân

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trong-thien-tai-khoc-liet-tinh-quan-dan-cang-them-gan-bo-ben-chat-post496943.html