Trung đoàn 209, Sư đoàn 312: 'Về với dân' để bồi đắp tình quân-dân máu thịt
Những ngày cuối tháng 12, khi tiết trời chuyển lạnh báo hiệu một năm 2025 sắp khép lại, không khí tại phường Sông Công và phường Trung Thành (tỉnh Thái Nguyên) lại trở nên ấm áp lạ thường. Điều đó không đến từ nắng, mà từ màu xanh áo lính, từ những giọt mồ hôi và nụ cười của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12) trong hành trình 'về với dân'.
Với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân”, từ ngày 16 đến 30-12-2025, Trung đoàn 209 tổ chức lực lượng cơ động về địa bàn hai phường Sông Công và Trung Thành. Ngay từ khi đặt chân đến địa phương, đơn vị đã chủ động “bắt tay” ngay với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể.
Mọi kế hoạch đều được bàn bạc kỹ lưỡng, thống nhất, bảo đảm từng việc làm, từng hoạt động đều phải thiết thực, đúng mục đích, sát với nhu cầu của nhân dân và tuyệt đối an toàn. Đối với những người lính trẻ, đây là cơ hội quý báu để họ được đắm mình trong thực tiễn, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cộng đồng và củng cố tác phong công tác quần chúng.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tú, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân đoàn 12 và đoàn công tác kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 thực hiện nhiệm vụ dã ngoại làm công tác dân vận tại phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Trong cái se lạnh đặc trưng của vùng trung du Bắc Bộ những ngày đông, hình ảnh hơn 660 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 hăng say lao động trở thành một bức tranh đẹp trên khắp các nẻo đường, ngõ xóm. Không quản ngại khó khăn, vất vả, bộ đội cùng ăn, cùng ở, cùng làm, thực sự hòa mình vào đời sống của bà con.
Những con số thống kê khô khan dường như không thể lột tả hết được sự tận tụy của những người lính Trung đoàn Sông Lô anh hùng. Hàng nghìn ngày công lao động đã được huy động để tổng dọn vệ sinh, củng cố nơi ăn chốn ở cho 46 gia đình quân nhân và 45 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn hai phường. Những ngôi nhà được sửa sang, những mảnh vườn được dọn dẹp sạch sẽ không chỉ giúp cải thiện điều kiện sống mà còn mang lại niềm vui, sự an ủi tinh thần to lớn cho các hộ dân.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 cùng với đoàn viên thanh niên dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm.
Trên các trục đường liên thôn, liên tổ dân phố, màu áo xanh của bộ đội trải dài. Hơn 28km đường làng, ngõ xóm được phát quang thoáng đãng; hơn 27km kênh mương nội đồng được nạo vét khơi thông dòng chảy, sẵn sàng cho vụ mùa mới. Đặc biệt, bộ đội trực tiếp tham gia xây kè, mở rộng 600m đường giao thông dân sinh và trồng 1.200m tuyến đường hoa. Bên cạnh đó, 8 nhà văn hóa của các tổ dân phố, khuôn viên các trường học, đài tưởng niệm liệt sĩ cũng được bộ đội Trung đoàn 209 tu sửa, chỉnh trang, trả lại vẻ tôn nghiêm và sạch đẹp.
Công tác dân vận của Trung đoàn 209 không chỉ dừng lại ở những việc làm cụ thể về vật chất mà còn đi sâu vào đời sống văn hóa, tinh thần và chính sách hậu phương Quân đội. Hình ảnh những “tay kéo” của đơn vị tổ chức cắt tóc miễn phí cho 450 lượt người dân, từ các cụ già đến các em nhỏ, đã tạo nên những khoảnh khắc đời thường dung dị mà ấm áp.
Và đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Thắm tình quân-dân” hay các buổi giao lưu thể dục thể thao đã xóa nhòa mọi khoảng cách, tạo nên không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trên địa bàn đơn vị đóng quân. Đặc biệt, trong dịp này, 21 suất quà nghĩa tình đã được Trung đoàn trao tận tay các gia đình chính sách, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tấm lòng tri ân sâu sắc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 giúp đỡ bà con nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy.
Song song với đó, đơn vị phối hợp tổ chức 26 buổi phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của các tổ dân phố. Những nội dung tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Quân đội, của đơn vị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng các kiến thức pháp luật thiết thực như Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình, cách phòng ngừa các bệnh thường gặp... đã được chuyển tải một cách sinh động, dễ hiểu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, đồng thời giúp bà con hiểu và chia sẻ hơn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội.
Bắt tay chặt những chiến sĩ trẻ mặt còn lấm tấm mồ hôi sau buổi lao động giúp dân, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sông Công bày tỏ: “Cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Sông Công vô cùng cảm động và trân trọng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209. Sự có mặt của các đồng chí không chỉ giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí về đô thị văn minh, mà còn mang đến một luồng sinh khí mới”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 209 cùng với bà con nhân dân phường Sông Công trong đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ “Thắm tình quân dân”.
Sau gần hai tuần hành quân dã ngoại, Trung đoàn 209 đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đề ra. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Quốc Anh, Phó chính ủy Trung đoàn 209 khẳng định: “Công tác dân vận không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm của người lính. Những năm qua, đơn vị luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương để triển khai nhiều mô hình dân vận khéo, sáng tạo và hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là trường học thực tiễn sinh động để mỗi cán bộ, chiến sĩ rèn luyện bản lĩnh, trau dồi tác phong công tác, thấu hiểu sâu sắc hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó thêm quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
Hành trình “về với dân” của Trung đoàn 209, Sư đoàn 312 khép lại, nhưng dư âm của tình quân-dân keo sơn vẫn còn đọng mãi trên mảnh đất Sông Công, Trung Thành!












