Trung đoàn 6 (Bộ CHQS TP Huế) khẩn trương dọn lũ, giúp dân sớm ổn định cuộc sống

Gần một tháng nay, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 (Bộ CHQS TP Huế) hành quân đến khắp các địa bàn để giúp dân chống lũ, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Huế vừa bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử với 3 lần liên tiếp lũ chồng lũ. 15 người chết, 1 người mất tích, nhiều tài sản của Nhà nước và nhân dân bị lũ nhấn chìm và cuốn trôi. Trong khó khăn hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, có mặt ở nơi xung yếu nhất để giúp đỡ nhân dân.

Từ ngày 5 đến 7-11 tại các phường, xã trên địa bàn TP Huế nước đã rút, trời hửng nắng. Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 có mặt từ rất sớm để giúp người dân dọn dẹp vệ sinh đường phố, nhà cửa, nghĩa trang liệt sĩ, công viên, trường học…

Tại Trường Tiểu học Vĩ Dạ, nơi rốn lũ của Huế, những ngày qua nước ngập hơn một mét. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng quét dọn, lau chùi, tẩy rửa, sắp xếp lại bàn ghế… Người dội nước, người đẩy bùn, người khơi thông cống rãnh, dòng chảy, người kê lại bàn ghế… Mọi người động viên nhau phải khẩn trương, tranh thủ tận dụng từng giờ, từng phút, để giúp các em học sinh có thể sớm đến trường học tập.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 dọn vệ sinh tại đường Hải Triều, TP Huế.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 dọn vệ sinh tại đường Hải Triều, TP Huế.

Tại Trường THCS Chu Văn An, mặc dù ở trung tâm TP Huế nhưng đợt lũ lần này cũng gây ngập nặng. Các em học sinh đã nghỉ học hơn hai tuần. Bộ đội vừa dọn dẹp xong tuần trước thì tuần sau mưa to, nước lũ dâng cao, cả trường lại chìm trong biển nước. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 lại tiếp tục hành quân về trường cùng các thầy cô dọn lũ.

Cô giáo Lê Thị Hồng Giang, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An xúc động: “Các chú bộ đội không quản ngại khó khăn, vất vả, dọn dẹp quần quật từ sáng sớm đến tối muộn. Với số lượng rác thải rất nhiều, nếu không có các chú bộ đội giúp sức kịp thời thì trường chưa biết khi nào học sinh có thể trở lại học được…”.

Trung tá Tạ Văn Tú, Chính ủy Trung đoàn 6 cho biết: “Mấy ngày nay, cán bộ, chiến sĩ làm việc với tinh thần khẩn trương nhất, giúp dân dọn dẹp vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả do lũ lớn gây ra. Tuần trước, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về trong niềm vui xúc động của bà con thì tuần này nước lũ dâng cao trở lại. Bao nhiêu công sức của bộ đội bỗng chốc trôi theo dòng nước lũ, nhưng chúng tôi động viên anh em không được chùn bước, phải cố gắng hết sức để học sinh sớm được đến trường và bà con ổn định cuộc sống”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Huế.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Huế.

Sáng 7-11, trên các con đường Hải Triều, Phan Anh, Nguyễn Duy Trinh vẫn còn ngổn ngang bùn đất, hơn 70 cán bộ, chiến sĩ đang lao động cật lực. Đại úy Mai Cao Phát, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cơ động hết đường Hải Triều, qua Phan Anh đến Nguyễn Duy Trình vừa động viên anh em tranh thủ trời nắng khẩn trương dọn dẹp, vừa nhắc anh em bảo đảm an toàn và không được làm ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Bà Hoàng Hương, 54 tuổi, nhà ở đường Hải Triều xúc động nói: “Đây là lần thứ hai trong đợt lũ này các chú bộ đội về giúp khu phố chúng tôi. Nhiều chú bàn chân, bàn tay lấm bùn sưng hết, bà con nhìn mà thương lắm...”.

Dự báo những ngày sắp tới thời tiết Huế sẽ có nắng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 động viên nhau khắc phục mọi khó khăn, tranh thủ cả ngày nghỉ cuối tuần khẩn trương dọn lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/trung-doan-6-bo-chqs-tp-hue-khan-truong-don-lu-giup-dan-som-on-dinh-cuoc-song-1010991