Trung Quốc chơi bạc nhược trước U23 Timor Leste
U23 Trung Quốc đã thắng vất vả trước U23 Timor Leste là điều thực sự bất ngờ cho người hâm mộ châu Á.
Trận đấu mở màn vòng loại U23 châu Á 2026 đã mang đến bất ngờ lớn, khi U23 Trung Quốc phải rất vất vả mới đánh bại được U23 Timor Leste với tỷ số 2-1. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, lực lượng và thể hình, nhưng màn trình diễn của đội bóng trẻ đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới lại gây thất vọng tràn trề.
Trong suốt hiệp một, Trung Quốc liên tục dồn ép nhưng tỏ ra thiếu ý tưởng ở các pha phối hợp cuối cùng. Phải chờ đến phút 41, họ mới mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của Behram Abduweli. Trước khi hiệp đấu khép lại, Wang Yudong – tiền vệ đang khoác áo CLB Zhejiang FC kịp nhân đôi cách biệt, đưa Trung Quốc tạm dẫn 2-0.

U23 Trung Quốc đã thắng vất vả trước U23 Timor Leste là điều thực sự bất ngờ cho người hâm mộ châu Á. Ảnh: AFC
Tưởng như bàn thắng thứ hai sẽ giúp U23 Trung Quốc chơi thoải mái hơn, nhưng sang hiệp hai, mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Timor Leste bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Phút 52, Lúis Figo thực hiện đường chuyền tinh tế để Paulo Gali rút ngắn tỷ số 1-2. Kết quả này có thể nói nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ châu Á.
Điều khiến người hâm mộ ngỡ ngàng chính là việc U23 Trung Quốc, với đẳng cấp được đánh giá cao hơn rất nhiều lại chỉ thắng sít sao trước Timor Leste. Nên nhớ, Timor Leste nằm trong nhóm các đội yếu nhất ở Đông Nam Á.
Trong khi đó, ở trận đấu còn lại của bảng C, U23 Australia lại cho thấy sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp khi thắng hủy diệt Quần đảo Bắc Mariana tới 14-0. Kết quả này đưa Australia lên ngôi đầu bảng nhờ hiệu số vượt trội, còn Trung Quốc chỉ xếp nhì dù cũng có 3 điểm. Timor Leste và Bắc Mariana chia nhau hai vị trí cuối bảng.
Chiến thắng mở màn 2-1 giúp Trung Quốc tạm thời thở phào, nhưng màn trình diễn bạc nhược trước Timor Leste cùng việc Australia thắng đậm tới 14-0 đã chỉ ra rõ thách thức. Nếu không cải thiện lối chơi, U23 Trung Quốc sẽ còn gây thất vọng ở vòng loại U23 châu Á 2026.