Trung thu ấm áp cho các bệnh nhi
Trung thu là tết đoàn viên, là mùa của tiếng trống lân rộn rã, ánh đèn lồng lung linh và nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ. Thế nhưng, với những em nhỏ đang điều trị ở bệnh viện, niềm vui ấy đôi khi chỉ là mơ ước. Để những ước mơ ấy thành hiện thực, nhiều bệnh viện trong tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các bệnh nhi, mang đến niềm vui, động viên các em vượt qua bệnh tật.
Rộn ràng Tết Trung thu
Chiều 30-9, tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, khác hẳn với sự lặng lẽ, mệt mỏi thường thấy hằng ngày, nhiều phụ huynh ẵm theo con nhỏ đang điều trị bệnh ở các khoa, phòng của bệnh viện, háo hức đổ về hội trường A để cùng tham gia chương trình “Vui hội trăng rằm - Kết nối sẻ chia - Tết đoàn viên đến bệnh nhân”, do bệnh viện phối hợp với một số đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức.

Tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ Nhà Văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa biểu diễn trong chương trình vui Tết Trung thu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Tiếng trống lân giòn giã, những chiếc lồng đèn đủ màu sắc, hình dạng, hòa cùng nụ cười trẻ thơ đã biến hội trường của bệnh viện thành một sân khấu đầy sức sống, mang lại cho các bệnh nhi những khoảnh khắc khó quên. Hơn 250 em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện không giấu được sự háo hức khi tham gia những trò chơi đoán chữ, phá cỗ cùng chị Hằng, chú Cuội. Các tiết mục do đội văn nghệ Nhà Văn hóa thiếu nhi Khánh Hòa biểu diễn càng làm cho không khí thêm tưng bừng, xua tan cảm giác mệt mỏi thường ngày cho các bệnh nhi. Bé Trương Anh Thư (12 tuổi, ở phường Nha Trang), đang điều trị tại Khoa Nhi, hồn nhiên chia sẻ: “Con rất vui khi được tham gia chương trình. Trước giờ, con chưa từng được đón Tết Trung thu vui và được chơi nhiều trò chơi như thế này, còn nhận được nhiều quà và lồng đèn nữa". Không chỉ các bé, nhiều phụ huynh cũng xúc động. Chị Cao Thị Mộng (xã Tây Khánh Vĩnh) tâm sự: “Tôi đưa con xuống đây chữa bệnh đã 4 ngày, nay dẫn cháu đến tham gia Tết Trung thu tại bệnh viện. Tôi và cháu đều vui vì chưa được tham gia Tết Trung thu nào to như thế. Được ăn tại chỗ, rồi còn được nhận quà mang về. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho bệnh nhân”. Trong chương trình, Ban tổ chức còn trao 70 suất tiền mặt, tổng trị giá 35 triệu đồng cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, 250 phần quà với tổng trị giá hơn 112 triệu đồng đã được gửi đến tận tay các bệnh nhi. Trước đó một tuần, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cũng diễn ra chương trình “Vui Tết Trung thu” cho hơn 150 bệnh nhi đang điều trị tại đây.
Không chỉ ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, nhiều bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh cũng vận động, kết hợp các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình Tết Trung thu cho bệnh nhi. Tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, Tết Trung thu năm nay được tổ chức cho cả bệnh nhi và những bé rối loạn phát triển, rối loạn phổ tự kỷ đang can thiệp tại bệnh viện. Những tiết mục văn nghệ, trò chơi vui nhộn cùng sắc màu rực rỡ của những chiếc lồng đèn, những phần quà nhỏ xinh như thú bông, bánh kẹo, bánh trung thu đã mang đến không gian ấm áp và vui tươi, xua tan phần nào nỗi lo bệnh tật hằng ngày cho các em. Với 80 suất quà, tuy mỗi suất trị giá chỉ 150.000 đồng, nhưng niềm vui mang lại cho các bé thì không thể đong đếm!
Lan tỏa tinh thần sẻ chia
Hòa chung với các bệnh viện trong tỉnh, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa đã mang Tết Trung thu đến với trẻ em miền núi xã Nam Khánh Vĩnh. Tại chương trình, những tiết mục văn nghệ, trò chơi vui nhộn cùng những câu hỏi hướng dẫn về phòng bệnh đã tạo nên một Tết Trung thu ấm áp không chỉ tràn đầy tiếng cười cho trẻ, mà còn góp phần nâng cao nhận thức về sức khỏe cho người dân nơi đây. Bác sĩ Lý Thế Huy - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi chọn đến với vùng sâu, vùng xa vì còn nhiều em nhỏ có điều kiện khó khăn. Cùng với tổ chức Tết Trung thu, các bác sĩ còn kết hợp hướng dẫn các em và phụ huynh những thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng quan trọng như: Rửa tay đúng cách, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, giữ vệ sinh môi trường để phòng ngừa các bệnh thường gặp. Chúng tôi mong các em không chỉ có một mùa trung thu ấm áp mà còn được sống khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc”.

Chương trình múa lân Tết Trung thu tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang.
Hiểu được những chiếc lồng đèn lung linh, những hộp bánh thơm ngọt, những thú bông nhỏ xinh... không chỉ là vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng, góp phần thắp sáng niềm tin, tiếp thêm nghị lực để các em nhỏ và gia đình vững vàng hơn trên hành trình chữa bệnh. Chính vì thế, chương trình "Tết Trung thu cho bệnh nhi" đã được Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa duy trì 12 năm nay. Thạc sĩ Đoàn Thị Thùy Loan - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết: “Một mùa Tết Trung thu đủ đầy vốn là điều hiếm hoi đối với bệnh nhi, nên khoảnh khắc được cầm lồng đèn, ăn miếng bánh trung thu ngay tại bệnh viện trở nên vô cùng ý nghĩa đối với họ, nhất là các em nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số, con em lao động nghèo. Hiểu được điều đó, chúng tôi nỗ lực duy trì chương trình hằng năm. Chương trình không chỉ góp phần giúp bệnh nhân vơi bớt nỗi đau, mà còn minh chứng trong hành trình điều trị bệnh của trẻ, bên cạnh đội ngũ y, bác sĩ, còn có cộng đồng luôn quan tâm, yêu thương các em”.
Trung thu năm nay, những chiếc lồng đèn không chỉ soi sáng góc nhỏ của bệnh viện, mà còn thắp sáng niềm tin trong trái tim nhiều em nhỏ. Từ bệnh viện ra cộng đồng, từ thành phố đến miền núi, tình thương và sự sẻ chia đã được lan tỏa bằng những chương trình nhân văn như thế!
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/202510/trung-thu-am-ap-cho-cac-benh-nhi-4ef2528/