Trung thu cho em

Một mùa Trung thu nữa đã đến. Với mong muốn mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn được vui Tết Trung thu trọn vẹn, đủ đầy; các cấp, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh cùng các nhà hảo tâm đã và đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Chị Hoài Nguyễn (Hà Nội) trao quà Trung thu cho các cháu tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Chị Hoài Nguyễn (Hà Nội) trao quà Trung thu cho các cháu tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Trung thu đến sớm

Trong ngôi nhà Hoa Cúc thuộc Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, mẹ Vì Thị Bình cùng 8 đứa con đang hồ hởi sắp xếp những món quà vừa được các nhà hảo tâm trao tặng. Không quá to tát, những món quà gồm sữa tươi, mỳ tôm, bánh kẹo, gạo, mắm, muối, mỳ chính, rồi đến hoa quả, thịt lợn đều được các em nhỏ nâng niu, sắp xếp cẩn thận trong khu bếp của gia đình.

Năm nay là năm thứ 3, bé Sùng Thị Liên đón Tết Trung thu cùng gia đình Hoa Cúc. Do hoàn cảnh khó khăn, bé Liên được đón về Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ nuôi dưỡng. Và cũng từ đó, bé Liên được biết đến Tết Trung thu, được xem múa lân và rước rèn ông sao. Bé Liên tâm sự: Cháu thích Tết Trung thu lắm. Không chỉ được các bác, các cô tặng nhiều phần quà. Cháu cùng các anh chị, các bạn, các em còn được Làng tổ chức vui Trung thu, chơi các trò chơi dân gian, được ăn bánh dẻo, bánh nướng, được rước đèn ông sao và xem múa lân.

Có mặt tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, chúng tôi cảm nhận rõ không khí của ngày Tết Trung thu đang cận kề. Ngoài giờ trên lớp, những đứa trẻ háo hức cùng nhau luyện tập văn nghệ. Xung quanh, các trẻ nhỏ tập trung lại, chăm chú lắng nghe các anh chị tập hát, tập múa. Cách đó không xa, các cán bộ, các mẹ đang tất bật trang trí đèn ông sao, làm đồ chơi, chuẩn bị mâm cỗ trông trăng.

Niềm vui được nhận quà Trung thu của mẹ và các con trong ngôi nhà Hoa Cúc, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Niềm vui được nhận quà Trung thu của mẹ và các con trong ngôi nhà Hoa Cúc, Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ cho biết: Với mong muốn để các trẻ trong Làng có một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm, Làng đã xây dựng kế hoạch tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với nhiều hoạt động như múa lân, rước đèn ông sao, biểu diễn văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian và phá cỗ. Cùng với đó, vào mỗi dịp Tết Trung thu, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân đã đến thăm, tặng quà, tạo bầu không khí vui tươi, đầm ấm. Không chỉ mang lại vật chất đầy đủ hơn, mà còn là sự động viên giúp các em được đón Tết Trung thu trong tình yêu thương của toàn xã hội.

Với mục tiêu mang Trung thu sớm đến với trẻ em, ngay từ đầu tháng 8, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023 trên toàn tỉnh, đề nghị các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai, thực hiện các hoạt động nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn và lành mạnh. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu; tạo điều kiện về kinh phí và cơ sở vật chất, huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Chị Hoài Nguyễn (Hà Nội) trao quà Trung thu cho các cháu tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Chị Hoài Nguyễn (Hà Nội) trao quà Trung thu cho các cháu tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Lan tỏa yêu thương

Chung tay cùng các cấp, ngành, địa phương, những ngày này, nhiều nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cũng đang tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Vừa qua, chương trình Cơm có đạm - Trung thu non cao đã được nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc Điện Biên tổ chức cho 135 trẻ em khó khăn tại bản Hua Rốm, xã Nà Tấu (Thành phố Điện Biên Phủ). Chuẩn bị cho chương trình, ngay từ sáng sớm, hàng chục chiếc xe máy của thành viên nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc cùng các đoàn viên thanh niên VNPT Điện Biên đã lên đường chở bánh kẹo, nước uống cùng các loại thực phẩm tới địa điểm tổ chức. Trong quá trình chuẩn bị cơm cho các cháu, rất nhiều bánh kẹo cùng đồ chơi cũng được trao tới tay các em nhỏ.

Chị Nguyễn Thị Hà, nhóm trưởng nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc Điện Biên chia sẻ: Với mục đích đem đến cho các cháu thiếu nhi vùng sâu, vùng xa bữa cơm có rau có thịt, đầy đủ dinh dưỡng trong dịp Tết Trung thu này, nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc đã lên ý tưởng và vận động kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Với sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, nhóm đã thực hiện được 3 chương trình Trung thu non cao cho trẻ em trên địa bàn Thành phố Điện Biên Phủ. Được chứng kiến nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khi ăn bữa cơm đầy đủ dưỡng chất, được nhận các phần quà Trung thu ý nghĩa, mọi người trong đoàn không khỏi xúc động.

Chương trình Cơm có đạm – Trung thu non cao được nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc Điện Biên tổ chức tại bản Hua Rốm, xã Nà Tấu (Thành phố Điện Biên Phủ).

Chương trình Cơm có đạm – Trung thu non cao được nhóm Thiện nguyện Tâm Phúc Điện Biên tổ chức tại bản Hua Rốm, xã Nà Tấu (Thành phố Điện Biên Phủ).

Cũng rất tâm huyết với trẻ nhỏ vùng cao Điện Biên, những ngày này, chị Hoài Nguyễn (Hà Nội) đang tất bật tổ chức các chương trình trao, tặng quà cho các cháu thiếu nhi. Nhân dịp Tết Trung thu, từ sự kết nối, vận động kinh phí từ các mạnh thường quân, hàng trăm phần quà đã được chị Hoài Nguyễn trao đến tay trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mỗi phần quà được chị chuẩn bị sao cho phù hợp. Các nhu yếu phẩm, thực phẩm được trao cho trẻ em tại các trung tâm bảo trợ, tiền mặt để hỗ trợ cho các bệnh nhi khó khăn… Tất cả đều hướng tới một Tết Trung thu ấm áp nhất cho các em.

Cùng với chị Hà, chị Hoài, còn rất nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân khác đang đồng hành, sẻ chia niềm vui Tết Trung thu tới trẻ em trên địa bàn tỉnh. Tin tưởng rằng, với sự chung tay chăm lo của toàn xã hội dành cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa, các em sẽ được đón thêm một mùa Tết Trung thu thật vui tươi và đầy ý nghĩa.

Bài, ảnh: Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/209281/trung-thu-cho-em