'Trúng tủ đề', thí sinh viết liền 8 trang giấy, nắm chắc 8 điểm trong tay
Kết thúc bài thi đầu tiên vào lớp 10 trong tâm thế vui vẻ, tự tin, nhiều thí sinh đánh giá đề thi năm hay dễ thở, không nằm ngoài dự đoán viết về tình yêu nước.

10h sáng ngày 6/6, các thí sinh hoàn thành bài thi đầu tiên - Ngữ văn với tâm trạng thoải mái, nở nụ cười trên môi.

Là một trong số thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi THPT Chu Văn An, em Nguyễn Xuân Vinh (trường THCS Lê Quý Đôn) đầy tự tin, đề thi năm nay khá vừa sức, dù không có câu nào nằm trong sách giáo khoa. Trong đó, câu nghị luận xã hội với chủ đề về niềm vui tuổi học trò khá gần gũi, thiết thực, dễ khơi gợi cảm xúc từ chính trải nghiệm đời sống học đường.


Nam sinh lấy dẫn chứng từ bài hát "Nụ cười 18 20" của ca sĩ Doãn Hiếu - một bản nhạc gợi nhiều hoài niệm và cảm xúc chân thật về tuổi trẻ. "Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, Mười tám, đôi mươi, những nụ cười đẹp nhất đời, Dẫu gian khó, dẫu phong ba, Hiên ngang bước, sóng gió sẽ qua". Bằng cách lồng ghép lời bài hát cùng trải nghiệm cá nhân, Xuân Vinh cho biết em đã hoàn thành phần viết một cách mạch lạc, gọn gàng trong một trang giấy thi. "Em thấy khá hài lòng với bài làm của mình và tự tin sẽ đạt từ 8 điểm trở lên", nam sinh nở nụ cười lém lỉnh.

Cùng chung nhận định, Lê Thu Trang (học sinh trường THCS Yên Hòa) cũng cho biết, đề thi Ngữ văn năm nay "khá dễ chịu", nhất là khi so sánh với đề thi vào lớp 10 của TP.HCM. Với tâm thế tự tin, Trang viết tới 8 trang giấy thi và tin bản thân sẽ đạt từ 8,5 điểm trở lên. Chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị, Thu Trang cho biết bản thân đặc biệt chú ý đến các chủ đề mang tính thời sự và lịch sử, nhất là khi năm nay đất nước có nhiều dịp kỷ niệm quan trọng như 50 năm giải phóng miền Nam, 80 năm ngày Quốc khánh 2/9... "Chính vì thế, em đã chủ động ôn luyện các nội dung liên quan đến tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ khi được sống trong hòa bình, hạnh phúc", nữ sinh nói và bảy tỏ niềm vui khi "trúng tủ đề".

Hàng dài phụ huynh hồi hộp chờ đợi con em mình ra khỏi phòng thi dưới cái nắng oi bức.


Đa phần các thí sinh đánh giá đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 THPT Công lập Hà Nội đều khá "dễ chịu".

Một vị phụ huynh bật khóc, vui mừng vì các con bước qua được thử thách đầu tiên trong kỳ thi.


Phụ huynh ăn mừng cùng các em.

Tại điểm thi trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều thí sinh rạng rỡ rời phòng thi, ôm chầm lấy cha mẹ ăn mừng sau khi hoàn thành tốt bài thi môn ngữ văn kỳ thi vào lớp 10.

Các sĩ tử vui mừng bước ra ngoài cổng điểm thi trước sự chào đón, cổ vũ của đội ngũ thanh niên tình nguyện và đông đảo phụ huynh đứng chờ bên ngoài.

Niềm vui của các sĩ tử khi bước ra khỏi phòng thi.

Anh Đức Minh vui mừng, ôm trầm con gái khi đón con từ cổng trường.

Một phụ huynh vui mừng cho biết, con gái đã thi môn Ngữ văn rất thành công. Mặc dù vẫn còn lo lắng nhưng chị luôn tin tưởng con mình sẽ hoàn thành tốt kỳ thi vào lớp 10 của mình.

Ngọc Minh reo mừng khoe với mẹ khi em viết kín 2 tờ giấy thi và hài lòng với phần thi của mình.

Buổi chiều nay, học sinh thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) trong 60 phút. Sáng 8/6, thí sinh bài thi môn Toán, thời gian 120 phút. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên, vào ngày hôm sau 9/6