Trung úy Đỗ Đức Việt hy sinh, bao lời hứa với bà ngoại còn dang dở

Trung úy Đỗ Đức Việt, một trong ba chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội để lại nỗi đau buồn, mất mát khôn nguôi và những lời hẹn dang dở với người thân.

Sáng 2/8, phóng viên VOV.VN có mặt tại nhà Trung úy Đỗ Đức Việt - một trong 3 chiến sĩ PCCC vừa hy sinh khi tham gia chữa cháy quán karaoke (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Không khí buồn đau bao trùm ngôi nhà nhỏ. Sự ra đi của Việt khi tuổi đời còn rất trẻ là một nỗi mất mát quá lớn với người thân.

Trung úy Đỗ Đức Việt, một trong ba người vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội. (Bức ảnh này được Việt đăng tải trên FB cá nhân với chú thích: Vụ cháy cuối cùng trước khi lên núi đi tu. Chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay. Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cún thật đáng yêu, khỏe mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé). Chúng tôi xin được phép chuyển màu bức ảnh thành màu đen trắng như một lời tri ân trước sự hy sinh dũng cảm của người lính cứu hỏa trẻ.

Trung úy Đỗ Đức Việt, một trong ba người vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội. (Bức ảnh này được Việt đăng tải trên FB cá nhân với chú thích: Vụ cháy cuối cùng trước khi lên núi đi tu. Chào cậu, nhân vật được tớ đưa ra khỏi vụ cháy ngày hôm nay. Cậu đang mang bầu phải không? Chúc cậu hạ sinh những chú cún thật đáng yêu, khỏe mạnh và cũng dũng cảm như cậu ngày hôm nay nhé). Chúng tôi xin được phép chuyển màu bức ảnh thành màu đen trắng như một lời tri ân trước sự hy sinh dũng cảm của người lính cứu hỏa trẻ.

Cháu ra đi đột ngột quá!

Ông Nguyễn Công Khoái, chú ruột của mẹ Việt ngậm ngùi: “Tôi không trực tiếp gặp Việt nhưng bố mẹ cháu có nói rằng vừa rồi cùng bố mẹ đi vào Đà Nẵng nghỉ mấy hôm, sau đó lại quay lại nhận nhiệm vụ, thời gian còn lại ở đơn vị trực. Cháu về thăm nhà buổi tối. Sáng hôm kia, cháu bảo cháu lên đơn vị trực chiến đấu. Ngày hôm qua gia đình nhận được tin dữ cháu mất”.

Ông Nguyễn Công Khoái, chú ruột của mẹ Trung úy Đỗ Đức Việt

“Ở đơn vị gọi cho bố cháu, tôi cũng xem mạng xã hội và biết được thông tin, sau đó kiểm chứng lại thì đúng là Việt. Người thông tin cũng không dám nói với gia đình là Việt đã mất mà chỉ bảo cháu đang nằm ở Bệnh viện 19/8. Bố cũng cứ nghĩ là trong quá trình chữa cháy xảy ra tai nạn chứ không nghĩ mất mát lớn như vậy. Khi biết tin cháu hy sinh khi làm nhiệm vụ, mẹ cháu ngất lên ngất xuống, quá sốc”, ông Khoái kể.

“Cả nhà bên nội và bên ngoại bàng hoàng với tin Việt ra đi rất đột ngột bởi đứa con, đứa cháu rất ngoan và có trách nhiệm với gia đình đã đột ngột ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ!”, ông Khoái đau xót nói.

Trung úy Đỗ Đức Việt hy sinh ở độ tuổi 24 khi còn ấp ủ rất nhiều kế hoạch và ước vọng phía trước. Trong mắt người thân và đồng đội, Việt là một thanh niên trẻ yêu nghề và luôn mong ước được làm người lính phòng cháy chữa cháy từ nhỏ. Gia đình dù lo lắng nhưng biết Việt rất yêu thích nghề cứu hỏa nên ủng hộ, chưa bao giờ ngăn cấm và luôn dặn dò Việt cứu người là quan trọng nhưng cũng phải chú ý đến mình. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng con sẽ ra đi như vậy, khi đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Mong nhìn thấy lần cuối mà đã được nhìn thấy đâu

Bà Đỗ Thị Bằng, bà ngoại Việt nói trong nước mắt: “Cháu tôi khổ quá. Cháu nó còn trẻ mà. Tháng 11 này mới đúng sinh nhật 24 tuổi của nó mà giờ cũng đã yêu đương gì đâu. Nhìn con gái khóc ngất tôi đau xót lắm, chả biết động viên con thế nào cả”.

Bà Đỗ Thị Bằng, bà ngoại Trung úy Đỗ Đức Việt

“Không ai cho tôi lên viện cả. Cả đêm tôi có ngủ được đâu. Muốn nhìn cháu lần cuối mà vẫn chưa thấy được. Lần nào về nó cũng bá vai, bá cổ bảo tôi bà phải cố sống khỏe chờ ngày đi hỏi vợ cho con. Việt tình cảm lắm. Nó hứa sang năm lại cho tôi đi chơi nữa mà ai ngờ đâu giờ lại thế này”, bà Đỗ Thị Bằng đau đớn nói.

Trung úy Đỗ Đức Việt cũng chính là nam sinh từng được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi khi đã có hành động đẹp khi giúp đỡ 2 bà cụ bán hàng rong qua đường giữa trưa hè nóng bức năm 2018. Khi đó, Việt còn là sinh viên năm cuối tại Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, đang thực tập tại Phòng cảnh sát PCCC số 9, Hà Đông, Hà Nội.

Thời điểm ấy, chia sẻ về hành động đẹp của mình, Đỗ Đức Việt dí dỏm nói: “Mình đơn giản chỉ là thấy người già khó khăn thì giúp đỡ. Điều làm mình vui nhất không phải những lời khen, mà là thấy ấm lòng khi được bà cụ cho nải chuối tiêu ăn rất ngọt và thơm”.

Ngày 1/8, sau khi Đỗ Đức Việt đi xa, hàng nghìn người đã vào FB cá nhân của anh bày tỏ niềm tiếc thương, chia buồn với gia đình anh cũng như tri ân hành động dũng cảm vì Tổ quốc, vì nhân dân của anh và đồng đội./.

Nguyễn Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/trung-uy-do-duc-viet-hy-sinh-bao-loi-hua-voi-ba-ngoai-con-dang-do-post960551.vov