Trường Đại học Điện lực: Hành trình về nguồn tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947–27/7/2025), ngày 24/7, Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Đây là chuyến hành trình tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn dâng hương, dâng hoa có Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Đình Ngọ – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Điện lực; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; Tiến sĩ Dương Trung Kiên – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên trong Đảng ủy và các đơn vị của nhà trường.

 Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Châu Linh.

Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Châu Linh.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn có quy mô lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 140.000 m2 , quy tụ 10.263 phần mộ liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Trường Sơn, được chia làm 10 khu vực chính theo từng địa phương và một khu dành cho 68 liệt sĩ chưa biết tên. Được xây dựng từ tháng 2/1975 và hoàn thành tháng 4/1977, Nghĩa trang tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt (tỉnh Quảng Trị). Vị trí này là tuyến đầu của chiến trường miền Nam, cũng là điểm khởi đầu của tuyến đường Trường Sơn [1].

Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, Nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Đoàn công tác Trường Đại học Điện lực bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện Lực dẫn đầu Đoàn công tác cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Châu Linh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện Lực dẫn đầu Đoàn công tác cán bộ, giảng viên và sinh viên tình nguyện thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Châu Linh.

Chị Nguyễn Vân Anh – Bí thư Đoàn Trường Đại học Điện lực tin tưởng rằng mỗi người khi rời mảnh đất Quảng Trị đều đã khắc ghi trong tim mình một lời hứa sống tử tế hơn, cống hiến nhiều hơn và không bao giờ quên những hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của các thế hệ đi trước. Trong khuôn khổ chiến dịch "Mùa hè xanh", sinh viên nhà trường đã đến Quảng Trị mang theo lòng biết ơn sâu sắc và trái tim tràn đầy niềm tự hào, xúc động và tinh thần trách nhiệm.

Đối với Đoàn Trường Đại học Điện lực, đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, mà còn là hành trình bồi đắp lý tưởng sống, nuôi dưỡng tinh thần cống hiến và thắp lên ngọn lửa yêu nước từ sâu trong tâm hồn của các em sinh viên.

 Hành trình tri ân tại Quảng Trị là dịp để tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Điện lực thêm thấm nhuần giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hòa bình. Ảnh: Châu Linh.

Hành trình tri ân tại Quảng Trị là dịp để tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Điện lực thêm thấm nhuần giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hòa bình. Ảnh: Châu Linh.

Theo em Nguyễn Bảo Khánh Ly – sinh viên Trường Đại học Điện lực, hành trình đến Quảng Trị, đặc biệt là chuyến viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, là một dấu lặng thiêng liêng trong những năm tháng tuổi trẻ. Cảm xúc nghẹn ngào dâng lên khi Khánh Ly lắng nghe câu chuyện về những người lính Trường Sơn, có người mới vừa tròn mười tám tuổi, chưa kịp sống trọn một tình yêu, chưa một lần được gọi tên bình yên.

"Trước mắt cả Đoàn là một không gian xanh thẳm, rộng lớn, với những hàng mộ trắng thẳng tắp nằm im giữa rừng cây xào xạc. Mọi người lặng bước giữa những dòng chữ khắc sâu họ tên, năm sinh, quê quán, và cả những tấm bia chỉ đề “Liệt sĩ chưa rõ tên”. Mỗi dòng chữ như một vết dao khắc vào tim, gợi nhắc đến những người đã chọn cái chết cho Tổ quốc được sống. Đó không chỉ là lời nhắc nhở về sự hy sinh, mà còn là một câu hỏi lặng lẽ: Người trẻ hôm nay sẽ sống thế nào để xứng đáng với máu xương của thế hệ đi trước? Em đã chọn giữ lại câu hỏi ấy trong tim - như một lời hứa với Trường Sơn", Khánh Ly chia sẻ.

 Trong khuôn khổ chiến dịch "Mùa hè xanh", sinh viên nhà trường đã đến Quảng Trị mang theo lòng biết ơn sâu sắc và trái tim tràn đầy niềm tự hào, xúc động và tinh thần trách nhiệm. Ảnh: Châu Linh.

Trong khuôn khổ chiến dịch "Mùa hè xanh", sinh viên nhà trường đã đến Quảng Trị mang theo lòng biết ơn sâu sắc và trái tim tràn đầy niềm tự hào, xúc động và tinh thần trách nhiệm. Ảnh: Châu Linh.

Mỗi bia mộ, mỗi dòng chữ được khắc tên trên những phiến đá trắng đang mòn dần theo thời gian đều ẩn chứa một câu chuyện về lòng yêu nước, sự dũng cảm và tinh thần bất khuất của những người lính đã “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Những người chiến sĩ ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ – thanh xuân của ước mơ, hoài bão và khát vọng. Các anh nằm lại nơi đất mẹ, hóa thân vào cỏ cây, núi sông, nhưng sự hy sinh ấy mãi được khắc ghi trong trái tim của dân tộc, trường tồn cùng non sông gấm vóc Việt Nam.

Em Nguyễn Ngọc Ánh - sinh viên Trường Đại học Điện lực cũng bày tỏ lòng biết ơn trước các Anh hùng liệt sĩ: "Họ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc, không quen biết, không chung huyết thống, nhưng tất cả đều cùng chung một lý tưởng cao đẹp – tình yêu nước nồng nàn. Họ đã bước vào chiến trường bằng tinh thần kiên cường, như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ".

 Sinh viên Trường Đại học Điện lực vượt hàng trăm cây số về tỉnh Quảng Trị thắp nén hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Châu Linh.

Sinh viên Trường Đại học Điện lực vượt hàng trăm cây số về tỉnh Quảng Trị thắp nén hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn. Ảnh: Châu Linh.

Cùng ngày, Đoàn đã đến dâng hương và thả đèn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn – địa danh nơi chứng tích lịch sử ghi dấu bao chiến công và sự hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến. Biểu tượng bất khuất của tinh thần dân tộc, sông Thạch Hãn từng là ranh giới sinh tử, nơi những người lính vượt qua làn mưa bom, bão đạn với khát vọng về độc lập, tự do của Tổ quốc. Biết bao chiến sĩ đã hóa thân vào dòng sông, gửi trọn tuổi xuân và cuộc đời mình để làm nên hòa bình dân tộc ngày hôm nay.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cùng gần 200 cán bộ, giảng viên cũng đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ngày 9/7/2025. Ảnh: Châu Linh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Cường – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cùng gần 200 cán bộ, giảng viên cũng đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ngày 9/7/2025. Ảnh: Châu Linh.

Hành trình tri ân tại Quảng Trị là dịp để tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Điện lực thêm thấm nhuần giá trị thiêng liêng của độc lập, tự do và hòa bình. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Trường Đại học Điện lực luôn ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng; trân trọng những thành quả to lớn của các thế hệ cha anh đi trước; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, góp phần đào tạo thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, tập thể Trường Đại học Điện lực thể hiện quyết tâm đoàn kết, đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; phấn đấu xây dựng nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục uy tín, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://tienphong.vn/nghia-trang-truong-son-bieu-tuong-sang-ngoi-cua-chu-nghia-anh-hung-cach-mang-post1726368.tpo

Diệu Dương

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/truong-dai-hoc-dien-luc-hanh-trinh-ve-nguon-tuong-nho-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-post253139.gd