Trường học nuôi 30 con mèo để nâng cao tinh thần học sinh

Một trường tiểu học tại Thổ Nhĩ Kỳ đã nuôi 30 con mèo nhằm nâng cao tinh thần cho học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài phải học trực tuyến, theo Daily Sabah.

 Một học sinh trường ôm mèo trong lớp học. Ảnh: Anadolu Agency.

Một học sinh trường ôm mèo trong lớp học. Ảnh: Anadolu Agency.

Tại một trường tiểu học nhỏ ở tỉnh Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ), Hiệu trưởng Evrim Mutluay triển khai dự án “Patili Okul” (tạm dịch: Trường học có vuốt mèo) để thu hút học sinh trở lại trường sau một thời gian dài phải học trực tuyến.

Cụ thể, cô nuôi 30 chú mèo hoang bên trong một căn phòng bỏ không trong trường. Chúng như học sinh trong trường, chăm chú nghe giáo viên giảng bài, thỉnh thoảng đi lại giữa các bàn học sinh.

"Lũ mèo đã hình thành tình bạn gắn kết với học sinh. Thậm chí, tôi còn phải cho phép học sinh đến trường vào cuối tuần chỉ để chăm sóc chúng", cô Mutluay bổ sung trường mình chỉ có 19 học sinh nên thừa chỗ cho lũ mèo.

Năm ngoái, sau khi nhận ra học sinh mình cũng rất yêu động vật và thiên nhiên, cô biến phòng kho trường thành mái nhà cho 12 con mèo hoang.

"Nhận thấy học trò bàng quan với trường học sau một thời gian dài học từ xa vì Covid-19, tôi nảy ra ý tưởng biến trường thành nơi trú ẩn cho động vật", cô nói.

 Học sinh cho mèo ăn ngay bên trong lớp học. Ảnh: Anadolu Agency.

Học sinh cho mèo ăn ngay bên trong lớp học. Ảnh: Anadolu Agency.

Không lâu sau đó, số lượng mèo cũng như sự nhiệt tình của học sinh cũng tăng lên.

"Dần dần, học sinh tôi còn đưa những con mèo hoang mà chúng gặp về trường. Lũ mèo đã khiến lũ trẻ yêu trường hơn. Học trò tôi giúp đỡ tôi nhiều thứ ở trường. Chúng giúp tôi cho mèo ăn, vệ sinh cho mèo và chỗ ở của chúng. Bằng cách nào đó, lũ mèo giúp học trò tôi nâng cao tinh thần trách nhiệm", cô Mutluay cho hay cô như chứng kiến được sự lớn lên của mèo và cả học sinh mình.

Cemre Şen, một học sinh, đã mang con mèo được cô bé tìm thấy đến trường. "Cháu yêu lũ mèo. Chúng cháu cho chúng ăn, chăm sóc chúng hàng ngày và chơi cùng nhau trong mỗi giờ giải lao", cô bé nói.

Ata Yıldırım, học sinh sống ở thị trấn gần đó, đã tìm cách chuyển đến trường sau khi nhìn thấy những con mèo trên các bài đăng trên mạng xã hội.

"Ở nhà, cháu cũng có mèo. Vì vậy, khi cháu thấy trường có nhiều mèo, cháu đã thuyết phục bố mẹ chuyển trường đến đây. Thực sự, cháu đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở ngôi trường này", cậu bé cho hay.

Linh Thùy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/truong-hoc-nuoi-30-con-meo-de-nang-cao-tinh-than-hoc-sinh-post1381863.html