Trương Minh Cường: 'Vua quảng cáo' kiếm bộn tiền từng trầm cảm sau ly hôn

Từng là tài tử được nhớ đến qua màn ảnh và cả những 'khung giờ vàng' quảng cáo, Trương Minh Cường có lúc tưởng đã rời xa điện ảnh. Sau biến cố gia đình và quãng thời gian 'rất tối' ở Mỹ, anh trở về, nói về trầm cảm, mất mát và quyết định làm lại từ đầu.

Trong ký ức của nhiều khán giả yêu phim Việt, Trương Minh Cường từng là gương mặt nam chính quen thuộc, một “tài tử điện ảnh” gắn với vẻ ngoài điển trai, phong độ, nụ cười hiền và nét nam tính rõ rệt. Với nhiều đường nét được nhận xét giống tài tử Hàn Quốc Jang Dong Gun, anh vì thế thường được khán giả ưu ái gọi là “Jang Dong Gun phiên bản Việt” hay “Jang Dong Gun Việt Nam”.

Anh được biết đến qua nhiều bộ phim như “Gió nghịch mùa”, “Người mẫu”, “Cỏ đuôi gà”… và gần đây nhất là vai diễn trong “Lật mặt 7: Một điều ước”. Đỉnh cao danh tiếng của Trương Minh Cường một thời không chỉ đến từ màn ảnh mà còn từ lĩnh vực quảng cáo, khi anh từng được mệnh danh là “vua quảng cáo” vì xuất hiện dày đặc trong “khung giờ vàng”.

Trương Minh Cường thường được khán giả ưu ái gọi là “Jang Dong Gun phiên bản Việt” hay “Jang Dong Gun Việt Nam”.

Trương Minh Cường thường được khán giả ưu ái gọi là “Jang Dong Gun phiên bản Việt” hay “Jang Dong Gun Việt Nam”.

Sau quãng thời gian dài định cư ở nước ngoài, Trương Minh Cường trở về Việt Nam và đối diện với một hành trình không hề dễ dàng: bắt đầu lại từ đầu, cạnh tranh với lớp trẻ, vượt qua những đổ vỡ cá nhân và tự mình đứng dậy sau nhiều vấp ngã.

“Đam mê điện ảnh của tôi vẫn còn quá lớn”

Sự trở lại của Trương Minh Cường lần này gắn với bộ phim “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” - bộ phim võ thuật – hành động – phá án xoay quanh hành trình phá án của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam, khi anh bị cuốn vào mạng lưới tội phạm nguy hiểm liên quan đến tập đoàn Thái Minh Legend. Dự án được ê kíp ấp ủ suốt 10 năm, trải qua hai lần tạm dừng mới hoàn thành: khởi động năm 2016 với tên “Sứ mạng sinh tử”, đến năm 2023 tái khởi động nhưng tiếp tục gián đoạn, trước khi chính thức hoàn thiện với tên hiện tại, do hai đạo diễn Trần Thanh Đa và Trần Hòa Bình thực hiện.

Trương Minh Cường giới thiệu phim tại Hà Nội

Trương Minh Cường giới thiệu phim tại Hà Nội

Tại buổi giới thiệu phim ở Hà Nội, đoàn phim công bố khái niệm “Masiness” (mafia + business) – loại hình tội phạm núp bóng tập đoàn kinh tế hợp pháp để thao túng xã hội. Phim cũng gây chú ý khi lựa chọn môn Võ đạo pháp (Votado) làm trục hành động và theo đuổi phong cách thực chiến, hạn chế kỹ xảo. Ngoài Trương Minh Cường, dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt như Longka, Nhi Katy, Hứa Minh Đạt, Thùy Vi, Triệu An, Nguyễn Trần Duy Nhất, Hoàng Mèo, Quách Ngọc Tuyên, Huỳnh Phương…

Trong phim, Trương Minh Cường được hé lộ vào vai trùm xã hội đen, sở hữu nhiều bất động sản khắp cả nước, mang dáng vẻ quyền lực, toan tính. Điều đáng chú ý là anh vốn không chuyên hành động nhưng phải đảm nhận nhiều cảnh quay nặng. Anh nói: “Tôi vốn không phải người chuyên về hành động, tôi thiên về những vai bi nhiều hơn. Nhưng lần này, vai diễn này rất nặng về hành động. Tôi cũng không có nhiều thời gian để tập luyện cùng cascadeur”.

Nam diễn viên kể về những chấn thương thật khi quay: “Trong quá trình quay, tôi bị tổn thương khá nhiều, mặt mày trầy xước. Có cảnh tôi phải bay thẳng vào kính, và bay trực tiếp, máy quay phải bắt nguyên cả khuôn mặt nên không thể giấu được”. Anh cho biết sau cú ngã, mặt bị trầy rướm máu và vẫn quyết định làm cảnh thật: “Bình thường không ai dám làm kiểu đó vì rất trơn và nguy hiểm, nhưng tôi làm cảnh hành động thật, bay qua kính thật luôn”.

Trương Minh Cường tin rằng thời gian mình dành cho dự án là xứng đáng và mong khán giả theo dõi để cảm nhận sự thay đổi của nhân vật, của võ thuật và phong cách hành động theo thời gian.

Nhắc đến quyết định trở lại, Trương Minh Cường chia sẻ: “Tôi nghĩ đam mê điện ảnh của tôi vẫn còn quá lớn. Trước đây tôi từng bỏ dở giữa chừng vì gia đình, vì những điều phải lo cho gia đình. Nhưng rồi sau này, khi nhìn lại, tôi nhận ra điều cuối cùng mình còn giữ được và muốn theo đuổi đến cùng chính là điện ảnh. Vì thế tôi quay về, và dường như tôi sẽ làm hết mình trong khoảng thời gian còn lại”.

Với anh, trở lại ở độ tuổi không còn trẻ không chỉ là chuyện quay lại phim trường, mà còn là quay lại với một môi trường nhiều thay đổi sau 15 năm. Anh thừa nhận bản thân cần thêm động lực, cần sự cổ vũ từ khán giả. "Trước khi về Việt Nam, nhất là trước khi ‘Lật mặt 7’ quay, nhiều người đã chua chát nói với tôi: ‘Trời ơi, mày đừng về Việt Nam. Bây giờ tụi trẻ phát triển dữ lắm, tụi nó giỏi, diễn giỏi lắm. Mày về là không còn đất đâu, khó lắm, thôi bỏ luôn đi’. Nhưng thật ra, đam mê của tôi lớn quá. Tôi biết nó rất khó, và tôi cũng hiểu rằng ở tuổi 50 mà phải bắt đầu lại từ đầu là điều không hề dễ”.

"Đã từng có một giai đoạn tôi rơi vào trạng thái rất tối"

Trương Minh Cường kết hôn năm 2009 với một nữ doanh nhân, sau đó cùng gia đình sang Mỹ sinh sống. Anh từng khá kín tiếng, nhưng đến tháng 10/2021 xác nhận đã ly hôn. Những biến động đời sống khiến nam diễn viên có giai đoạn rời xa điện ảnh, rồi sau đó quay trở lại với một tâm thế khác.

Anh cho biết thời điểm rời Việt Nam, mình chấp nhận gác lại nghệ thuật để ưu tiên gia đình. “Tôi hy vọng những gì tôi làm có thể tạo ra được một kỳ tích. Nhưng nói thật, tôi cũng buồn. Tôi vẫn hay nói mình sang Mỹ vì gia đình, nhưng rồi gia đình không còn nữa. Khi quyết định đi, tôi đã chấp nhận từ bỏ điện ảnh, từ bỏ đam mê để sang Mỹ vì gia đình”, Trương Minh Cường nói.

Theo nam diễn viên, đi Mỹ là một lựa chọn mang tính đánh đổi. Anh thừa nhận có lúc tự hỏi ý nghĩa của việc ở lại, khi những điều mình hy sinh đã không còn như trước: “Thế nhưng đến khi gia đình không còn, có những lúc tôi tự hỏi: mình ở lại Mỹ để làm gì, khi mọi thứ mình mong mỏi, kỳ vọng, hy sinh cho nó lại không còn như trước”.

Trương Minh Cường cho biết giai đoạn khó khăn nhất ở Mỹ là khi mất gia đình và phải chia tay con gái. Anh nói mình từng rơi xuống mức rất thấp: “Giai đoạn khó khăn nhất của tôi khi ở Mỹ là lúc mất gia đình, rồi phải chia tay con gái của mình. Đó là quãng thời gian tôi rơi vào trạng thái rất khó để vượt qua. Tôi nghĩ có lúc tôi đã ở trong một giai đoạn mà dường như chỉ muốn buông bỏ, bỏ bê chính mình. Tôi không chấp nhận bản thân mình”.

Nam diễn viên không né tránh việc từng trải qua trạng thái tinh thần nặng nề. Anh kể: “Đã từng có một giai đoạn tôi rơi vào trạng thái rất tối. Lâu lâu tôi nghe những câu chuyện về nghệ sĩ ở Hàn Quốc hay Trung Quốc đã chọn cách cực đoan, và tôi hiểu rằng có những lúc con người ta có thể bị đẩy tới ranh giới đó”. Với anh, điều khó nhất là tự chữa lành và chấp nhận lại chính mình: “Tôi từng ở trong một giai đoạn như vậy, và tôi tự hỏi: nếu mình mất hết rồi thì phải làm sao để hàn gắn vết thương đó, làm sao để chấp nhận lại con người của mình, để mình mình đi tiếp”.

Anh nhìn nhận đó là một hành trình không dễ và không phải ai cũng vượt qua được: “Tôi nghĩ đó là một hành trình rất lớn và cái hành trình đó tôi nghĩ là cũng khó có người mà vượt qua được. Đã có những người không thể vượt qua được”. Nhưng Trương Minh Cường cho biết, anh đã tự kéo mình ra khỏi giai đoạn ấy và bắt đầu lại: “Nhưng tôi quay về tôi làm được tất cả. Tôi làm lại tất cả mọi thứ, chỉ mong muốn mọi người thấy được là dù cho khó khăn cỡ nào, nếu mà mình quyết tâm mình không bỏ cuộc thì chắc chắn mình sẽ được đi tiếp”.

Sau biến cố, nam diễn viên nói mình tập trung vào hiện tại vì quá khứ không thể thay đổi: “Nhưng rồi, khi tôi biết thương bản thân hơn, tôi nhận ra điều mình cần làm là phải phấn đấu hết sức. Bởi vì mọi chuyện đã xảy ra rồi, tôi không thể thay đổi được, cũng không thể quay lại được. Điều duy nhất tôi có thể làm là khiến hiện tại của mình tốt nhất có thể. Và đó là điều tôi đang làm bây giờ”.

Hiện tại, Trương Minh Cường cho biết vẫn giữ liên hệ với các con ở Mỹ và liên lạc với vợ cũ, nhưng tôn trọng sự riêng tư khi các con đã lớn và không muốn mọi người biết quá nhiều về mình. Anh cũng chia sẻ mong muốn để mọi thứ lắng lại, còn bản thân tập trung vào công việc và sự nghiệp với mục tiêu lớn nhất là để các con cảm thấy tự hào.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/truong-minh-cuong-vua-quang-cao-kiem-bon-tien-tung-tram-cam-sau-ly-hon-post1260465.vov