Trưởng thành từ chương trình thiếu nhi

Hết hè năm nay, Nguyễn Đỗ Trà My sẽ bước vào lớp 12! My rất yêu thích 6 năm làm cộng tác viên tại Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) trong vai trò người dẫn chương trình (MC) thiếu nhi. 'Radio tuổi thơ', 'Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ' của BPTV là 2 chương trình đã cho My tuổi thơ thật đẹp, nhiều kỷ niệm khó quên với nghề và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Gắn bó với nghề, My còn có niềm vui nho nhỏ thể hiện ở năng khiếu diễn kịch, khi được tham gia một vai diễn trong câu chuyện kịch truyền thanh 'Mẹ sẽ về' dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022 và đoạt giải.

Trà My rất vui và tự hào khi nhận được giấy chứng nhận của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và thư khen của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022

Trà My rất vui và tự hào khi nhận được giấy chứng nhận của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và thư khen của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước về đoạt giải tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2022

Về đội cô nhé!”

Từ khi còn nhỏ, My đã rất đam mê các ngành nghề liên quan đến truyền thông hay báo chí. My không chỉ bị thu hút bởi những chương trình dành cho thiếu nhi mà còn bị hấp dẫn bởi các cô, chú MC xuất hiện thật “lung linh” trên truyền hình. Và cơ hội để My bén duyên với nghề rất sớm. Năm lớp 3, My được phỏng vấn trong một chương trình thiếu nhi. Sau cuộc phỏng vấn, khi nghe câu nói: “Về đội cô nhé! Nếu con thích và đam mê, hãy về nhà nói mẹ chở con đến đài thử làm MC chương trình thiếu nhi”, niềm vui như vỡ òa với My.

Về xin phép mẹ, nhưng lúc đó mẹ My bận lắm và có lẽ mẹ không tin My có thể làm được nên lần lữa mãi. Cho đến hè năm lớp 5, My lại nghe câu nói ấy lặp lại: “Hãy về đội cô nhé! Cô thấy con rất tự tin, có năng khiếu làm MC”. Lần này, My quyết định tự đi xe đạp điện đến đài để thử giọng.

Vậy là trong suốt mùa hè năm lớp 5, My đến đài hằng ngày, tập luyện thật chăm chỉ với sự theo sát của biên tập viên chương trình thiếu nhi. My đọc những bài viết giới thiệu gương tốt đội viên, kể những câu chuyện về Bác Hồ, những bài phỏng vấn các nhạc sĩ hay ca sĩ nhí mà các bạn nhỏ yêu thích. Quá trình luyện tập khó khăn, phải đến sớm và về muộn để tranh thủ khi phòng thu rảnh xin vào tập đọc. Có hôm, các cô, chú hướng dẫn phải sửa đi sửa lại giọng đọc của My sao cho đúng với từng thể loại. Song My không thấy mệt mà ngược lại, rất vui vì điều đó. Chính những buổi luyện giọng ấy đã giúp My sớm trở thành cộng tác viên nhí của BPTV.

Trà My rất hào hứng với những buổi tập lên hình thử tại phòng thu

Trà My rất hào hứng với những buổi tập lên hình thử tại phòng thu

Không ngừng học tập và trau dồi

Sau 3 tháng tập luyện, My đã có thể đọc tốt những văn bản dài hơn với tốc độ nhanh hơn một cách lưu loát và truyền cảm, thể hiện đúng với thể loại báo nói, được lên hình chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ”. Sau đó, My đã gặp các “đồng nghiệp” vô cùng đáng yêu của mình. Những người chị, người bạn, người em ấy đã giúp My trưởng thành hơn.

Hai MC Trà My Thư Kỳ dẫn chương trình Radio tuổi thơ

Hai MC cùng tên Trà My giao lưu với nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên trong chương trình Radio tuổi thơ

My có một kỷ niệm khó quên với nghề và đến bây giờ vẫn theo My như thầm nhắc phải luôn chỉn chu hơn với hình ảnh của bản thân. Đó là một buổi thu hình tại phim trường, My đã khóc òa và phụng phịu không muốn thu nữa khi nghe ai đó nói rằng, trang phục rộng thùng thình, móng tay thì sơn tím lè, không hợp với chương trình thiếu nhi. Ánh sáng đèn phim trường đã bật, các cô, chú đã sẵn sàng bấm máy, đạo diễn thông báo cho My thay trang phục khác. Tuy nhiên hôm đó, My không mang thêm đồ như mọi khi vì em rất ưng ý bộ đồ mới lần đầu mặc này. My khóc và gọi điện thoại về cho mẹ nói con không lên hình nữa. Mẹ My lo lắng và đã gọi điện cho cô biên tập viên chương trình. Cô biên tập viên rất bình tĩnh và nói con không sao, mẹ cứ mang đồ khác vào cho con.

Niềm vui của Trà My khi làm việc trong ngày 30 tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại BPTV

Niềm vui của Trà My khi làm việc trong ngày 30 tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại BPTV

Khi các bạn đã xong việc của mình thì My vẫn còn ấm ức, khóc mắt đỏ hoe nên không thể thu hình được nữa. Cô biên tập viên và chú đạo diễn đã ngồi lại phân tích cho My hiểu: Nếu con thần tượng một nghệ sĩ nào đó thì nên học ở họ những đức tích tốt, tài năng của họ, đừng nên bắt chước ăn mặc theo phong cách của họ khi độ tuổi chưa phù hợp. Mỗi bộ trang phục mặc đi đâu, làm gì đều phải phù hợp với hoàn cảnh… Bộ trang phục hôm nay con mặc rất “mốt”, có thể đi chơi nhưng lên chương trình thiếu nhi không hợp. Con cũng không nên sơn móng tay và nhuộm tóc không phù hợp độ tuổi. Qua chia sẻ của cô, chú trong ê-kíp thực hiện chương trình. My đã nhận ra lỗi và xin lỗi các cô, chú.

My từng nghe một câu nói về nghề báo rằng: “Những con chữ và hình ảnh là niềm tin của công chúng”. Vì vậy, My luôn cố gắng trong học tập, trau dồi về kiến thức và kỹ năng dẫn chương trình để lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ và tươi sáng nhất đến với thiếu nhi.

Những ngày tháng 6, tháng có một ngày kỷ niệm của nghề báo - Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21-6), My muốn chia sẻ cảm xúc và câu chuyện của mình. Qua đó, My hy vọng đội ngũ cộng tác viên kế thừa đang tập sự tại BPTV sẽ hiểu hơn vai trò trách nhiệm, công việc mình sẽ làm, cũng như thái độ tích cực và cách ứng xử của bản thân khi tham gia vào ê-kíp thực hiện chương trình thiếu nhi. My đã học được từ các cô, chú, anh chị công tác tại BPTV tinh thần cống hiến, luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sống trọn vẹn với nghề.

Nguyễn Đỗ Trà My

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/145614/truong-thanh-tu-chuong-trinh-thieu-nhi