TRUYỀN CẢM HỨNG SỐNG ĐẸP

Cuối tháng 12-2020, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam cùng một số cơ quan, đơn vị tổ chức Chương trình 'Tỏa sáng nghị lực Việt' năm 2020, nhằm tôn vinh những tấm gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu, giàu nghị lực, vượt qua nghịch cảnh và tích cực đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Chương trình để lại nhiều ấn tượng về những tấm gương sống đẹp. Đó là một cô gái 30 năm sống chung với căn bệnh xương thủy tinh quái ác, nhưng luôn mạnh mẽ, lạc quan, vượt qua bệnh tật để mang tri thức đến với trẻ em nghèo, tạo điều kiện cho những mảnh đời bất hạnh có cơ hội được đến trường; hay một chàng trai bị mất nửa bàn chân và một cánh tay, cánh tay còn lại mang dị tật nhưng nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trở thành ông chủ xưởng cơ khí và giúp đỡ nhiều thanh niên khác có việc làm ổn định... Đó là những tấm gương vượt lên nghịch cảnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống; quý giá hơn là tinh thần tự lực, nuôi dưỡng ước mơ, niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Những việc làm đó đã góp phần truyền cảm hứng sống đẹp tới cộng đồng.

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” . Nguồn: nhandan.vn

Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” . Nguồn: nhandan.vn

Cắt nghĩa về sống đẹp, tôi nhớ đến những câu thơ nổi tiếng trong bài thơ “Một khúc ca xuân” của nhà thơ Tố Hữu: "Ơi! Sống đẹp là thế nào hỡi bạn?/ Bữa cơm dù dưa muối đầy vơi/ Chân lý chẳng bao giờ đổi bán/ Tình thương vô hạn để cho đời". Sống đẹp, trước hết là sống có ước mơ, lý tưởng, sống có ý chí, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình, dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên. Đó còn là lối sống biết yêu thương, chia sẻ những khó khăn, hoạn nạn với người khác; sống vì hạnh phúc của chính mình, của mọi người.

Những ngày qua, chúng ta đã thấy rất nhiều hành động sống đẹp được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, các thầy thuốc, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ LLVT vững vàng trên tuyến đầu, ngày đêm vì nhân dân quên mình, hy sinh thầm lặng để chống dịch; nhiều tổ chức, cá nhân tự nguyện sản xuất, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí, giúp đỡ đồng bào lúc khó khăn; thanh niên tình nguyện liên tục xuất hiện trên các địa bàn tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch... Những câu chuyện đó thêm một lần khẳng định, khát vọng về những gì tốt đẹp trong cuộc sống, xuất phát từ trái tim chân thành, động cơ đúng đắn và nhiệt huyết là những yếu tố nền tảng cho mọi hành động sống đẹp dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sống đẹp là động lực thôi thúc mỗi người vượt qua khó khăn, có nghị lực vươn lên để bản thân ngày càng hoàn thiện hơn và cống hiến cho xã hội; từ đó giúp mọi người gần nhau hơn, xã hội tốt đẹp hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận những người sống tiêu cực, ích kỷ, hẹp hòi, mưu cầu vụ lợi, làm ảnh hưởng đến tập thể và đi ngược với đạo đức xã hội. Những hành động như thế đáng phê phán và lên án gay gắt. Ở mỗi người, nhu cầu khẳng định mình là rất lớn, đặc biệt ở thanh niên, nếu vượt qua được những rào cản hay cám dỗ, biết cách nuôi dưỡng lý tưởng, ước mơ và niềm tin thì dù hoàn cảnh nào cũng không chùn bước.

Những ngày này, khi không khí hân hoan chào đón năm mới 2021 tràn ngập khắp nơi, mỗi người đều hy vọng vào những điều tốt đẹp sắp đến, một năm mới với những thay đổi tích cực, thành công hơn, hạnh phúc hơn. Phấn đấu từ hôm nay và ngay bây giờ quyết tâm hiện thực hóa ước mơ, thực sự trở thành người sống đẹp, tin chắc rằng mỗi người sẽ đón nhận không ít điều tuyệt vời bắt nguồn từ những hành động đẹp đó.

NGUYỄN THU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/dien-dan-chu-nhat/truyen-cam-hung-song-dep-648236