Truyện trinh thám Đừng Gọi Là Bí Ẩn: Nhận ra thiếu sót nghĩa là bạn đang tiến bộ
Khi đến Hiroshima để xem triển lãm tranh, chàng “thám tử tóc xù” bất ngờ bị một cô gái trẻ “thuê” làm vệ sĩ. Cô đang trong một cuộc đua tranh quyền thừa kế có thể khiến cô mất mạng.
* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung truyện
Trong vụ án thứ 4 được kể trong bộ truyện trinh thám Đừng Gọi Là Bí Ẩn, chàng sinh viên tóc xù Totonou đã đến Hiroshima để đi xem một triển lãm tranh yêu thích. Bất ngờ, Totonou bị một cô gái trẻ tên là Shioji “thuê” làm thám tử kiêm vệ sĩ. Cô đang tham gia một cuộc đua giành quyền thừa kế, có thể nguy hiểm khiến cô mất mạng.

Phim Đừng Gọi Là Bí Ẩn được chuyển thể từ bộ truyện cùng tên. Ảnh: Netflix Japan.
Shioji là một người yêu hội họa. Cô kể với Totonou rằng trước đây cô rất hay vẽ và đưa cho bố xem tranh để ông góp ý cho. Hồi cấp hai, Shioji cũng tham gia câu lạc bộ Mỹ thuật ở trường. Nhưng cuối cùng, cô đã bỏ vẽ vì cảm thấy mình chẳng có tài cán gì.
Câu chuyện nhỏ này của Shioji dường như rất quen, bởi cô không phải là người duy nhất trên thế giới này yêu thích một thứ, thử làm thứ đó, và rồi bỏ cuộc vì cảm thấy mình vẫn mãi đứng yên một chỗ. Vẽ mãi, hát mãi, viết mãi, nhảy múa mãi… mà vẫn không thể trở thành một ai đó. Shioji không phải là người đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là người cuối cùng có tâm sự ấy trong lòng.

Ảnh: Netflix Japan.
Khi ấy, Totonou đã nói với Shioji rằng thực ra khoảnh khắc khi cô nhận ra sự kém cỏi của bản thân chính là lúc con mắt cô đã trở nên tinh tường, bản thân cô đã tiến bộ rồi đấy. Yếu kém thực sự là khi không biết mình dở ở đâu, dù mình có sai lầm hay thái quá cũng chẳng nhận ra. “Thế nên khi nghĩ mình còn vụng về chính là lúc ta đã tiến bộ”.
Dưới góc nhìn của Totonou, một người có thể nhận ra mình yếu kém ở đâu nghĩa là người đó có sự hiểu biết, có đủ trải nghiệm thì mới có thể tự nhìn ra được điều đó. Từ điểm đó, người đó có thể tìm ra cách để giúp mình tiến bộ hơn. Hoặc nếu không, cũng từ điểm đó, người đó có thể xác nhận được rằng con đường này có phù hợp với mình hay không, có nên đi tiếp nữa hay không, hay là đi tìm một con đường khác phù hợp hơn. Dù là thế nào đi nữa thì cũng vẫn hơn là cắm đầu đi mãi mà chẳng có phương hướng gì.

Bộ truyện Đừng Gọi Là Bí Ẩn đang được phát hành tại Việt Nam. Ảnh: NXB Kim Đồng.
Vụ án thứ 4 của Đừng Gọi Là Bí Ẩn kể về việc trao quyền thừa kế của gia tộc Kariatsumari nổi tiếng giàu có từ lâu đời. Sau khi người đứng đầu gia tộc là ông nội qua đời, tài sản được để lại cho bốn người cháu - trong đó có Shioji, bởi vì trước đó bố mẹ của họ đều đã qua đời trong một tai nạn giao thông.
Tài sản chỉ được để lại cho một người cháu duy nhất. Mỗi người được trao cho chìa khóa một nhà kho thuộc gia tộc: kho thông tuệ, kho trung kính, kho ôn cung, kho hiếu học. Mỗi nhà kho cất giữ những món đồ khác nhau. Nhiệm vụ của mỗi người là khiến cho kho của người đó “có thứ ở nơi cần có, không thừa, không thiếu”. Ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ là người được hưởng cả gia tài.
Điều khiến cuộc đua giành quyền thừa kế này trở nên nguy hiểm là vì gia tộc Kariatsumari có “truyền thống” sát hại lẫn nhau để giành gia sản. Shioji nghi ngờ rằng cái chết của cha cô không phải do tai nạn giao thông, và chính cô cũng đang gặp nguy hiểm.

