TS Nguyễn Danh Ngà - Người kiến tạo những 'sân chơi văn hóa' sau ánh đèn công vụ
Mặc dù đã nghỉ hưu hơn 10 năm, nhưng TS Nguyễn Danh Ngà – nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – vẫn luôn năng động, nhiệt huyết trong việc kiến tạo những 'sân chơi văn hóa' cho cộng đồng, đúng như tinh thần xã hội hóa văn hóa mà ông theo đuổi trong suốt quãng đời công tác.
Tôi biết đến TS Nguyễn Danh Ngà từ khi mới chuyển về công tác tại Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Một con người hiền hậu, tốt tính, luôn nở nụ cười thân thiện. Được biết, tuổi thanh xuân của ông từng được tôi luyện nơi tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Tốt nghiệp phổ thông, chàng trai trẻ quê Hưng Yên - cũng như bao bạn trẻ cả nước thời bấy giờ hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam, trải qua những năm tháng chiến đấu gian khổ và ác liệt.

Ông Đào Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên tặng quà cho các nhà báo
Sau ngày miền Nam được giải phóng, ông thi đỗ vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, khoa Kinh tế - Kế toán. Tốt nghiệp loại giỏi, ông được phân công về công tác tại Bộ Văn hóa. Từ chuyên viên, ông trải qua nhiều cương vị như phó phòng, trưởng phòng và sau này là Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính.
Có lần ông đùa: “Tớ giữ chức vụ Phó Vụ trưởng đến nay là năm thứ 16 rồi, có lẽ là người kém tiến bộ nhất trong số cán bộ cấp vụ của Bộ!” Tôi cười và nói lại: “Có lẽ anh dễ tính, thương người nên… không được bổ nhiệm tiếp!”. Câu chuyện ấy, mỗi lần nhớ lại, vẫn khiến tôi bật cười bởi sự chân chất, hài hước và đầy tình cảm của ông.
Trong thời gian làm Vụ phó, ông được phân công theo dõi khối điện ảnh. Nhờ đó, ông trở nên thân thiết với các hãng phim trong và ngoài Bộ, quen biết nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cho đến nay, những mối quan hệ đó vẫn được duy trì khăng khít. Ông cũng từng để lại dấu ấn sâu đậm khi hỗ trợ các hãng phim hoàn thành nhiều bộ phim Nhà nước đặt hàng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Ở Bộ, TS Nguyễn Danh Ngà nổi tiếng bởi tính cách vui vẻ, hài hước, rất “đặc trưng” của một cán bộ văn hóa. Anh em đồng nghiệp chúng tôi luôn cảm thấy hứng khởi mỗi lần được đi công tác cùng ông, từ những chuyến đi địa phương cho đến nước ngoài.

Anh Nguyễn Danh Ngà tặng quà cho các nhà báo
Sau khi nghỉ hưu, ông không chọn cuộc sống an nhàn như nhiều người, mà tiếp tục cống hiến cho xã hội bằng những hình thức hoạt động văn hóa mới mẻ, thiết thực. Ông sáng lập và làm Viện trưởng Viện Văn hóa Dân tộc - nơi tổ chức nhiều chương trình giao lưu, hợp tác văn hóa với các đoàn quốc tế như Hàn Quốc, Trung Quốc...
Sau đó, ông đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Tư vấn Công nghệ và Đào tạo Toàn cầu. Từ đây, ông tiếp tục thành lập nhiều câu lạc bộ, trung tâm về văn hóa, sức khỏe, truyền thông... Các mô hình này không chỉ dành riêng cho cán bộ ngành văn hóa mà mở rộng đến các lĩnh vực khác, bao gồm cả người đã nghỉ hưu và người đang đương chức. Tay không “bắt giặc”, nhưng bằng uy tín cá nhân và tấm lòng vì cộng đồng, ông đã vận động được nhiều nhà tài trợ để duy trì các hoạt động sôi nổi, giàu tính nhân văn.
Ông thực sự là người thực hành sống động cho tinh thần xã hội hóa văn hóa - điều mà ông đã từng cổ vũ mạnh mẽ khi còn công tác tại Bộ.
Với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao Vinhome Skylake, ông đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú: tập khiêu vũ, tập hát hằng tuần, tổ chức biểu diễn trong các dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước vừa qua, các hoạt động tại câu lạc bộ diễn ra rất sôi nổi, được người dân và hội viên đón nhận nhiệt tình.

Các nghệ sĩ biểu diễn
Gần đây, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, câu lạc bộ do ông sáng lập đã phối hợp với Thời báo Văn hóa Nghệ thuật tổ chức chương trình gặp mặt, tôn vinh các nhà báo - một hoạt động vô cùng ý nghĩa và ấn tượng.
Sự kiện quy tụ nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Lê Tiến Thọ, nhà văn Hà Phạm Phú, nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Nhát, NSND Thanh Loan, nghệ sĩ Việt Hương, nhà báo Hoàn Dự (Tổng Biên tập), nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Quốc Toản... cùng đông đảo hội viên câu lạc bộ. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của Câu lạc bộ Khiếm thị Xã Đàn. Những tiết mục khiêu vũ do các em trình diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc và cảm động cho người xem.

TS Nguyễn Danh Ngà trao quà cho Thời báo VHNT
Trong khuôn khổ chương trình, 18 nhà báo - cả lão thành và đang công tác đã được vinh danh và nhận quà lưu niệm. Nhiều ca khúc, bài thơ ca ngợi nghề báo, đất nước, con người Việt Nam đã được các ca sĩ chuyên và không chuyên thể hiện, trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt, tạo nên một bầu không khí ấm áp, sôi động và tràn đầy cảm hứng.
Nhân dịp này, ông Đào Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên cũng đến dự và gửi tặng các nhà báo bài thơ “Bút sắc lòng trong” do chính ông sáng tác, như một món quà tinh thần ý nghĩa cho những người làm báo chân chính.
TS Nguyễn Danh Ngà - một người lính Trường Sơn năm xưa, một cán bộ văn hóa tâm huyết, và nay là người kiến tạo không mỏi những không gian văn hóa cho cộng đồng vẫn tiếp tục hành trình làm đẹp cuộc sống theo cách riêng của mình: nhẹ nhàng, bền bỉ, không cần phô trương nhưng lan tỏa và nhân văn.

Câu lạc bộ Khiếm thị Xã đàn chụp ảnh cùng TS Nguyễn Danh Ngà
Các đại biểu và hội viên tham dự chương trình đều bày tỏ niềm phấn khởi, xúc động trước không khí ấm áp, ý nghĩa của buổi gặp mặt. Một đại biểu, sau khi dự chương trình, đã chia sẻ tình cảm của mình bằng những vần thơ chan chứa yêu thương và lòng tri ân sâu sắc. Bài thơ mang tên “Biết ơn”, như một lời tri ân chân thành gửi đến những người làm báo cách mạng và người đã kiến tạo nên buổi giao lưu giàu cảm xúc:
Biết ơn anh – người đã kết nối
Món quà nhỏ nhưng lợi ích dài dài
Từ bàn tay lựa những mầm non
Ươm sự sống, trồng cây giữ rừng
Để nối tiếp sự nghiệp cha anh
Tinh thần yêu nước thương nòi
Con Rồng cháu Tiên đời đời hiển vinh
Biết ơn anh – những nhà báo cách mạng
Sống cống hiến, chết vẻ vang
Giữa thời bình vẫn hết mực làm gương
Để thế hệ luôn tự hào điều đó.
Bài thơ không chỉ là lời ngợi ca dành cho những nhà báo chân chính, mà còn là sự ghi nhận đặc biệt đối với người “kết nối”, người đã âm thầm dệt nên những “cầu nối văn hóa” giữa các thế hệ, ngành nghề và trái tim yêu nước - đó chính là TS Nguyễn Danh Ngà.

Ông Đào Xuân Dũng cùng nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát
Có thể nói, TS Nguyễn Danh Ngà là một con người năng động, đầy tâm huyết với văn hóa, luôn biết cách khơi thông và gìn giữ những dòng chảy văn hóa bền bỉ trong lòng xã hội. Những “sân chơi” mà ông kiến tạo không chỉ là không gian nghệ thuật, giải trí, mà còn là nơi kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân văn, gìn giữ giá trị truyền thống cho các nghệ sĩ, trí thức và những người yêu văn hóa ở tuổi xế chiều.
Giữa lòng Thủ đô náo nhiệt, ông vẫn bền bỉ như một “người thắp lửa”, góp phần giúp mọi người sống vui – sống khỏe – sống có ích và sống với nhau bằng lòng yêu thương, sẻ chia và trân trọng. Một người lính Trường Sơn năm nào, một nhà quản lý tài chính tận tụy, giờ đây là “kiến trúc sư cộng đồng” trong những công trình văn hóa của đời thường - TS Nguyễn Danh Ngà xứng đáng là một tấm gương đẹp của thời đại hôm nay.