Tù chung thân người cha dùng dao xẻ thịt lợn 'quơ đại' làm con trai ruột tử vong

Trong sinh hoạt hằng ngày người cha thường xuyên bạo hành vợ con, đỉnh điểm là người cha kêu con phụ làm việc nhưng không được nên đã dùng dao xẻ thịt lợn đâm chết con trai ruột của mình.

Bị cáo Nguyễn Hữu Ngọc tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Hữu Ngọc tại phiên tòa

Ngày 27/7, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1974, ngụ tại quận Gò Vấp) tù chung thân về tội “giết người”. HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt mà đã dùng hung khí đâm chết con trai mình, có tính côn đồ. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo hoàn cảnh khó khăn, ăn năn hối cải, nên đã tuyên phạt bị cáo mức án trên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Ngọc làm nghề buôn bán thịt heo và là cha ruột của Nguyễn Ngọc Long (SN 2002) cùng sống tại nhà trên đường Bùi Quang Là, Phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM. Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26/5/2021, giữa Ngọc và Long xảy ra tranh cãi do Ngọc gọi Long làm việc nhưng Long không nghe lời, Ngọc tức giận đang cầm dao bầu để làm thịt heo, nói “Tao đâm mày một nhát bây giờ”, Long thách thức “Bố đâm thì đâm đi”. Sau đó, Ngọc dùng dao đang cầm trên tay đâm một nhát sượt qua cẳng tay trái (do Long lấy tay đỡ nên gây vết thương nơi tay trái), xuyên thấu vào vùng ngực bụng trái của Long. Long ôm vết thương chạy ra ngoài kêu cứu và nằm trước nhà hàng xóm. Ngọc ra ngoài nhìn thấy nhưng không đưa con trai đi cấp cứu mà bỏ vào trong nhà lau dọn hiện trường.

Mọi người đưa Long đi cấp cứu tại Bệnh viện 175. Đến ngày 29/5/2021, Nguyễn Ngọc Long tử vong do vết thương đâm thủng dạ dày và tụy.

Công an Phường 12, quận Gò Vấp đã đến ghi nhận hiện trường và đưa Ngọc về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Hữu Ngọc đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Tại tòa bị cáo khai nhận hành vi của mình, nhưng cho rằng không cố ý đâm chết con trai mà chỉ quơ đại. Mẹ của Long không yêu cầu bồi thường đối với chồng mình.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/tu-chung-than-nguoi-cha-dung-dao-xe-thit-lon-dam-chet-con-trai-ruot-164928.html