Từ dự án thực tế đến bài học lịch sử và lòng yêu nước
Vượt ra ngoài sách vở, sinh viên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, khi 'biến' lịch sử thành những trải nghiệm cảm xúc và bài học thực tế đầy sống động.

Sinh viên hóa thân thành người chiến sĩ trong chương trình "Máu, Lửa và Hoa". Ảnh FPT
Những “học phần” đặc biệt
Những bài học không chỉ gói gọn trong sách vở mà còn đến từ trải nghiệm thực tế. Đó là cách sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng làm giàu kiến thức và rèn luyện kỹ năng.
Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sinh viên chuyên ngành Truyền thông và Tổ chức sự kiện đã xây dựng, tổ chức hai chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.
Đêm 19/7, chương trình nghệ thuật “Máu, Lửa và Hoa” đã thắp lên ngọn lửa tưởng nhớ và biết ơn. Đây là thành quả hợp tác giữa nhóm sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng với Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Quân khu 5. Chương trình không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn là hành trình cảm xúc, đưa khán giả ngược dòng lịch sử.
Điểm nhấn của “Máu, Lửa và Hoa” là sự hiện diện của nhà báo, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh, từng tham gia chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972.
Qua lời kể của người trinh sát pháo binh Sư đoàn 325 năm xưa, những ký ức hào hùng được tái hiện sống động qua âm nhạc, kịch ngắn và hình ảnh tư liệu. Mỗi tiết mục là một thông điệp về lòng quả cảm, sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cha anh, đồng thời truyền tải tình yêu quê hương, khát vọng hòa bình và tinh thần dân tộc đến thế hệ trẻ hôm nay.
Cũng trong chuỗi hoạt động tri ân này, chương trình mang tên “Huyền thoại mẹ” đã chạm đến trái tim khán giả với thông điệp chủ đạo “Mẹ - hành trình yêu và điều kiện”. Chương trình khắc họa hình ảnh người mẹ Việt Nam kiên cường, tảo tần xuyên suốt những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến ngày hòa bình, thông qua các tiết mục kịch, hoạt cảnh, múa và hát.
Khán giả đặc biệt xúc động khi hình ảnh mẹ Suốt chèo đò đưa chiến sĩ qua sông Nhật Lệ; mẹ Nhu cùng 7 chiến sĩ biệt động quận Nhì, hay mẹ Thứ với 12 người con và cháu là liệt sĩ được tái hiện đầy cảm xúc trên sân khấu.
Điều đáng tự hào là toàn bộ ê-kíp thực hiện của cả hai chương trình đều là sinh viên. Với nỗ lực và sự cống hiến không ngừng, các em đã mang đến những tiết mục đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người xem.
Thực hành để trưởng thành
Sinh viên Lê Hoàng Nguyệt Anh, đại diện ban tổ chức “Huyền thoại mẹ” cho hay, trong quá trình lên kế hoạch tổ chức sự kiện, nhóm gặp nhiều khó khăn. "Tuy nhiên, mỗi cá nhân đều cố gắng hoàn thiện từng khâu với mong muốn gửi lời tri ân đến người mẹ Việt Nam một cách trọn vẹn nhất”, Nguyệt Anh tâm sự.
Sinh viên Nguyễn Tường Vi, đại diện ban tổ chức “Máu, Lửa và Hoa”, cũng cho biết, nhóm đã dành hơn 4 tháng để lên ý tưởng kịch bản, tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn uy tín, xây dựng nội dung và quyết định chọn đề tài lịch sử cho dự án.

Sinh viên hóa thân thành các nhân vật trong chương trình "Huyền thoại mẹ”. Ảnh: FPT
Ông Nguyễn Khánh, Phó Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng, nhấn mạnh, chương trình trên là một trong số nhiều dự án lớn mà sinh viên chuyên ngành truyền thông sẽ thực hiện để hoàn thành khóa đào tạo trước khi tốt nghiệp.
Theo ông Khánh, nhà trường theo đuổi phương châm "thực học - thực nghiệp", với mỗi môn học gắn liền với một sản phẩm thực tế. Sinh viên lên kịch bản, tìm nhà tài trợ, đối tác, liên hệ khách mời cho tới các khâu kỹ thuật như âm thanh, ánh sáng, sân khấu và truyền thông.
Những dự án thực tế này không chỉ là buổi học đặc biệt về chuyên môn mà còn là cơ hội quý giá để sinh viên rèn luyện năng lực tổ chức, khả năng sáng tạo và tinh thần chủ động trong công việc. Hơn hết, đây là dịp để các em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử và văn hóa đất nước qua những câu chuyện, con người thật. Từ đó, các em học cách trân trọng quá khứ và vững vàng hướng tới tương lai.
Còn nhà báo, cựu chiến binh Phùng Huy Thịnh luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ: “Tôi tin tưởng thế hệ trẻ với lòng yêu nước có thể tiến xa, tiếp nối tinh thần đoàn kết của dân tộc, từ những chương trình như hôm nay”.
Dịp này, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại Đà Nẵng) tổ chức nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ như thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn xã đảo Tam Hải; dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ...
Thăm hỏi, động viên, tặng quà 5 gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách.
Ngoài ra, Hải đội 212 còn gặp mặt thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đồng chí quân nhân là con thương binh, bệnh binh trong toàn Hải đội; trao tặng 12 suất quà, mỗi suất 200 ngàn đồng cho 12 quân nhân trong đơn vị.
Động viên, tặng quà cho các đồng chí quân nhân là con thương binh, bệnh binh trong toàn Hải đội.
Những hoạt động trên không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng mà còn tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.