Tự hào những người lính danh dự

Sáng mùa đông, sau một hồi loanh quanh qua những con phố hẹp, chúng tôi cũng tìm đến được Đoàn Nghi lễ Quân đội, Bộ Tổng Tham mưu.

Lúc này, mặt trời vừa ló rạng trên những tòa nhà. Anh bạn đồng nghiệp của tôi bước xuống xe, đưa tay dựng ve áo bông che cổ cho bớt lạnh. Thế mà trên sân tập, vầng trán chiến sĩ trong đội danh dự đã lấm tấm mồ hôi. Những khẩu lệnh dứt khoát: “Đi nghiêm... bước!”; “Nhìn bên phải... chào!”... tiếng chân dồn trên nền đất chắc nịch, tiếng hô đều nhịp bước “một”, “hai”, tiếng trống nhịp, tiếng kèn đồng... vang lên như xé tan màn sương sớm. Đó đã là không khí quen thuộc mỗi buổi sáng ở khuôn viên Đoàn Nghi lễ Quân đội.

 Đội quân nhạc tập luyện quốc thiều các nước. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Đội quân nhạc tập luyện quốc thiều các nước. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

 Các chiến sĩ Đội tiêu binh hang say luyện tập. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Các chiến sĩ Đội tiêu binh hang say luyện tập. Ảnh: HỮU TRƯỞNG

Thượng tá Đào Quang Tiến, Phó đoàn trưởng đưa chúng tôi đi thẳng đến sân tập của đội danh dự. Những chiến sĩ tiêu binh ngay ngắn, thẳng hàng đang luyện tập các nghi thức. Phía bên kia sân, một đội hình đang tập múa súng để biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa quân dân, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. “Đây là một nghi thức mới và khó. Tuy nhiên, với quyết tâm có một chương trình đặc biệt trong ngày lễ lớn của quân đội, chúng tôi đã xây dựng nội dung, học tập kỹ thuật từ phần trình diễn của các nước, sau đó triển khai xây dựng giáo án, luyện tập. Khâu khó nhất là việc kết hợp giữa nhạc, nhịp của đội quân nhạc với đội tiêu binh trong các động tác nhưng tất cả đều đã thành thục và nhuần nhuyễn", Thượng tá Đào Quang Tiến chia sẻ.

Không ngại khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mới, đó đã là truyền thống mà nhiều thế hệ của Đoàn Nghi lễ Quân đội ghi sâu. Nhớ lại cách đây gần 75 năm, mùa thu năm 1945, Ban Âm nhạc Giải phóng quân (tiền thân của Đoàn Nghi lễ Quân đội) được ra đời ngay trong trận đánh chiếm trại bảo an binh vào ngày 20-8-1945. Trước đó, lực lượng danh dự quân đội gồm các chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ Bác Hồ và Trung ương Đảng ở Chiến khu Việt Bắc cũng được thành lập. Trong ngày lễ trọng đại của đất nước-Ngày Quốc khánh (2-9-1945), cả hai lực lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có lẽ chính từ truyền thống lịch sử lâu đời đó mà ngày nay, đội ngũ những chiến sĩ tiêu binh và quân nhạc luôn phát huy truyền thống “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành các tiêu mục huấn luyện.

Trò chuyện với chúng tôi, Trung tá Hà Viết Khánh, Trưởng đoàn Danh dự, Đoàn Nghi lễ Quân đội cho biết: “Bên cạnh việc huấn luyện thường xuyên, ở đơn vị cũng có những đợt huấn luyện đột xuất. Đoàn Danh dự thường tham gia thực hiện các nghi thức đón tiếp đoàn khách quốc tế cấp cao cũng như ở các sự kiện đặc biệt của quân đội. Nhiều sự kiện thường diễn ra vào ngày nghỉ. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tâm thế nhận và hoàn thành nhiệm vụ mọi thời điểm khi được cấp trên giao và luôn coi đó là niềm vinh dự, tự hào".

Một đặc trưng chung ở Đoàn Danh dự của Đoàn Nghi lễ Quân đội là tất cả cán bộ, chiến sĩ đều có chiều cao trên 1,8m. Và hầu như dáng vóc, khuôn mặt đều có nhiều nét giống nhau. Vì những yêu cầu khắt khe "đầu vào" mà những chiến sĩ tiêu binh của Đoàn Nghi lễ Quân đội khi công tác tại đây đều ý thức rất rõ về niềm tự hào cũng như trách nhiệm của mình. Chia sẻ về điều đó, Binh nhất Lê Tiến Dũng, chiến sĩ Đội Tiêu binh danh dự, Đoàn Danh dự khẳng định với chúng tôi: “Được đứng trong hàng ngũ của Đội Tiêu binh danh dự là niềm tự hào rất lớn đối với mỗi chúng tôi. Vì thế, chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình để huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất”.

Nói về những kết quả đã đạt được và quyết tâm trong thời kỳ mới, Đại tá Trần Văn Phức, Chính ủy Đoàn Nghi lễ Quân đội cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức duy trì nghiêm chế độ huấn luyện nghiệp vụ nghi lễ và chuyên môn theo kế hoạch, khắc phục khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho”.

MINH ANH - HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tu-hao-nhung-nguoi-linh-danh-du-606207