Tử hình 'nghịch tử' sát hại mẹ ruột rồi phi tang thi thể ở Đà Nẵng

Cho rằng mẹ không lo bữa sáng chu đáo, Đoàn Mai Khanh ở TP Đà Nẵng ra tay sát hại rồi kéo xác mẹ đến gần bờ sông định phi tang. Hành vi mất nhân tính khiến bị cáo phải trả giá bằng bản án cao nhất là tử hình.

Ngày 28/7, TAND TP Đà Nẵng(cơ sở 2) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đoàn Mai Khanh (sinh năm 1995, trúxã Phú Thuận, TP Đà Nẵng) mức án tử hình về tội “Giết người”. Nạn nhân là mẹ ruột của bị cáo.

Theo cáo trạng, vào sáng31/12/2024, Khanh ngủ dậy và xuống bếp tìm đồ ăn sáng nhưng không thấy. Nôỉgiận vì cho rằng mẹ không chuẩn bị bữa ăn cho mình, Khanh cầm dao lênphòng đâm mẹ khi bà đang ngủ...

Đối tượng Đoàn Mai Khanh tại phiên tòa.

Đến tối cùng ngày, Khanhdùng chăn cuốn thi thể mẹ kéo ra bến sông Thu Bồn với ý định phi tang. Khi đếngần chợ Phú Thuận, Khanh nghỉ mệt, để xác bên vệ đường. Phát hiện vụ việc, người dân trình báo Công an xã. Quá trình điều tra, Khanh đã thừa nhận toànbộ hành vi phạm tội.

Theo giám định, Khanh bịloạn thần do sử dụng nhiều loại ma túy.

Tháng 1/2015, Khanh bị TAND huyện Hòa Vang cũ (TP Đà Nẵng) xử phạt3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”.

Đến tháng 8/2022, Khanhtiếp tục bị TAND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù về tội “Cố ý gâythương tích”.

Sau khi ra tù 9 tháng, Khanh xuống tay với mẹruột của mình.

Anh Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tu-hinh-nghich-tu-sat-hai-me-ruot-roi-phi-tang-thi-the-o-da-nang.html