Từ linh cảm của người cha, nghi phạm bắn chết Charlie Kirk bị bắt sau 30 giờ lẩn trốn

Giới chức kêu gọi hỗ trợ truy tìm kẻ sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk. Linh cảm của người cha đã dẫn đến vụ bắt giữ.

Nghi phạm sát hại nhà hoạt động xã hội Charlie Kirk ngày 11/9/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Nghi phạm sát hại nhà hoạt động xã hội Charlie Kirk ngày 11/9/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo kênh CNN ngày 13/9, giống hàng nghìn người Mỹ quan tâm tới cuộc truy lùng kẻ nổ súng sát hại nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk, một người cha ở bang Utah đã xem những bức ảnh và video về nghi phạm do giới chức công bố.

Trong ảnh và video, người đàn ông mặc áo phông đen in hình đại bàng và quốc kỳ Mỹ, nhảy khỏi mái một tòa nhà đại học ở Utah sau vụ nổ súng rồi chạy vào khu rừng. Mặt hắn bị che một phần bởi kính râm tối màu và mũ bóng chày, nhưng người cha đã nhận ra đó là con trai mình.

Theo một quan chức thực thi pháp luật, người cha nói trên đã hỏi “Tyler, có phải con không? Nhìn giống con lắm”.

Quan chức này tiết lộ rằng con trai người đàn ông nói trên là Tyler Robinson, 22 tuổi, đã thú nhận với cha rằng mình đã bắn Charlie Kirk. Khi cha thúc giục ra đầu thú, Robinson đáp: “Con thà tự sát còn hơn ra đầu thú”.

Người cha đã thuyết phục Robinson tâm sự với một mục sư vốn phối hợp với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Washington và Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Mỹ.

Cuối cùng, một người bạn của gia đình Robinson đã liên lạc với Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Washington, cách hiện trường vụ xả súng ở Orem (Utah) hơn 3 giờ lái xe. Văn phòng này chuyển thông tin cho giới chức hạt Utah và Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Đêm hôm đó, chỉ vài giờ sau khi giới chức nói rằng họ không biết nghi phạm đã đi đâu, Robinson đã bị bắt giữ. Đó là 22 giờ tối 11/9 tại Utah, khoảng hai giờ sau khi giới chức bang và liên bang họp báo kêu gọi công chúng hỗ trợ tìm kiếm nghi phạm.

Thống đốc Utah Spencer Cox nói trong cuộc họp báo sáng 12/9: “Chúng tôi đã bắt được hắn”. Ông cho biết FBI đã nhận hơn 7.000 đầu mối và thông tin – nhiều nhất kể từ vụ đánh bom Marathon Boston năm 2013. Nhưng chính tin báo từ cha Robinson và người bạn của gia đình này đã tạo bước ngoặt lớn trong cuộc truy lùng quy mô lớn.

Giới chức phải mất hơn 30 giờ mới lần ra Robinson, kẻ bị cáo buộc đã bắn Charlie Kirk từ mái nhà, ngay phía trên sự kiện có 3.000 người tại Đại học Valley Utah từ khoảng cách 137 m và sát hại nhà hoạt động này.

Sau gần 200 cuộc thẩm vấn, sự phối hợp của 20 cơ quan thực thi pháp luật, một thông báo treo thưởng 100.000 USD và cuộc tìm kiếm mà trong đó hai người từng bị thẩm vấn rồi được thả, FBI và Sở An toàn Công cộng Utah tin rằng họ đã bắt được thủ phạm vụ tấn công có chủ đích.

Cuộc truy tìm kéo dài 30 giờ

Vụ sát hại nhân vật chính trị và truyền thông nổi tiếng này là vụ mới nhất trong loạt vụ bạo lực chính trị ở Mỹ. Vụ việc đã gây sốc và hoang mang trên khắp nước Mỹ. Một video rùng rợn về vụ nổ súng, khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy, lan truyền trên mạng xã hội. Ở Utah và nhiều nơi khác, nhiều người chờ đợi danh tính nghi phạm trong một vụ án với nhiều diễn biến bất ngờ.

Xem video đám đông bỏ chạy sau khi Charlie Kirk bị bắn (Nguồn: Reuters):

Ngày 10/9, chỉ vài giờ sau vụ tấn công, giới chức tin rằng họ đã bắt được nghi phạm. Người đó bị thẩm vấn rồi được thả, một người khác cũng bị bắt sau đó trong ngày rồi cũng được thả.

Khi cuộc truy lùng kéo dài, giới chức công bố video và ảnh chụp nghi phạm, kêu gọi công chúng cung cấp thông tin hỗ trợ điều tra.

Tối 11/9, ông Cox thông báo chỉ vài giờ trước khi Robinson bị bắt: “Chúng tôi không thể làm công việc này nếu không có sự giúp đỡ của công chúng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng ca ngợi Kirk đã khơi dậy và huy động phiếu bầu của giới trẻ cho mình, nói rằng các điều tra viên đang đạt tiến triển lớn trong truy tìm nghi phạm.

Ông Cox cam kết: “Bất cứ ai gây ra việc này: Chúng tôi sẽ tìm ra, sẽ đưa ra xét xử và sẽ buộc phải chịu trách nhiệm đến mức cao nhất của pháp luật”.

Điều tra viên FBI đã phân tích chứng cứ pháp y và rà soát hơn 11.000 đầu mối. Khoảng 40 giờ sau vụ nổ súng, giới chức thông báo họ có thể thực hiện lời hứa của ông Cox nhờ vào người cha của Robinson.

Ông Trump phát biểu trong chương trình “Fox and Friends” sáng 12/9: “Về cơ bản, một người rất gần với hắn đã giao nộp hắn”.

Bữa ăn tối và những bình luận trên Discord

Cảnh sát áp giải nghi phạm sát hại nhà hoạt động xã hội Charlie Kirk ngày 11/9/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Cảnh sát áp giải nghi phạm sát hại nhà hoạt động xã hội Charlie Kirk ngày 11/9/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Nhiều manh mối dẫn giới chức đến Robinson: trang phục, một cuộc trò chuyện trong bữa tối với người thân và những bình luận hắn đăng trên một nền tảng nhắn tin.

Theo ông Cox, chưa đầy bốn giờ trước sự kiện ở Đại học Utah Valley có Charlie Kirk phát biểu, Robinson lái chiếc xe Dodge Challenger màu xám tới trường, mặc áo phông đỏ thẫm trơn, quần short sáng màu, mũ đen và giày sáng màu. Hình ảnh này đã được camera giám sát ghi lại.

Sau đó, hắn thay trang phục trên mái nhà rồi nhảy xuống, để lại dấu lòng bàn tay, vết nhòe có thể lấy mẫu ADN và dấu giày. Có lúc Robinson lại mặc lại trang phục lúc tới.

Ngày hôm sau khi đã bị bắt, Robinson mặc bộ đồ giống với bộ trong video giám sát. Một người thân xác nhận hắn có chiếc Dodge Challenger màu xám.

Ông Cox cho biết: “Khi hắn bị bắt, quần áo trùng khớp với quần áo hắn mặc trước vụ nổ súng tại UVU”.

Robinson là sinh viên năm ba chương trình học nghề điện, lớn lên ở cộng đồng ngoại ô nhỏ thuộc Washington, Utah. Trong những năm gần đây, theo lời một người thân khai với điều tra viên, hắn trở nên quan tâm chính trị hơn.

Tại một bữa tối gia đình, Robinson từng nói Charlie Kirk sẽ phát biểu tại Đại học Utah Valley và rằng hắn không đồng ý với quan điểm của người này. Hồ sơ cử tri cho thấy Robinson không thuộc đảng nào và không bỏ phiếu trong hai cuộc bầu cử gần đây.

Theo bản khai, những tin nhắn Robinson gửi trên mạng xã hội Discord nói về việc cần lấy một khẩu súng trường từ điểm hẹn, để súng trong bụi rậm, theo dõi khu vực đó và bọc súng bằng khăn tắm.

Những tin nhắn, do bạn cùng phòng cung cấp cho điều tra viên, còn nhắc đến việc khắc chữ lên đạn, đề cập đến ống ngắm và súng trường. Một tin nhắn khác nói rằng hắn đã thay quần áo.

Sau đó, điều tra viên phát hiện một khẩu súng trường nạp đạn từng viên được bọc trong khăn tắm.

Nghi phạm im lặng trước điều tra viên

Hiện Robinson bị giam giữ không được bảo lãnh tại nhà tù hạt Utah với nhiều cáo buộc ban đầu, bao gồm tội giết người nghiêm trọng, nổ súng gây trọng tội và cản trở công lý. Hắn dự kiến sẽ đối mặt với cáo trạng chính thức và ra tòa lần đầu vào ngày 16/9.

Sau khi bị bắt, Robinson ban đầu có nói với một số nhân viên thực thi pháp luật nhưng sáng 12/9 đã im lặng sau khi thuê luật sư.

Ông Cox cho biết giới chức sẽ theo đuổi án tử hình đối với nghi phạm nổ súng.

Ông nói: “Chỉ có một người chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở đây, và người đó hiện đã bị giam giữ, sẽ sớm bị truy tố và sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/tu-linh-cam-cua-nguoi-cha-nghi-pham-ban-chet-charlie-kirk-bi-bat-sau-30-gio-lan-tron-20250913194835092.htm