Từ nay, đừng gọi Mai Phương là hoa hậu nữa!

Mai Phương chính thức bước chân vào một hành trình mới.

Tối 31/10, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương chính thức ra mắt album đầu tay “A Beautiful Mess” bằng một showcase hoành tráng, đánh dấu cột mốc debut trong vai trò ca sĩ. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ, giới chuyên môn, truyền thông và người hâm mộ, tạo nên không khí sôi động, tràn đầy năng lượng.

Mở màn chương trình là phần intro “First Face”, nơi ánh sáng và âm nhạc hiện đại hòa quyện, mở đường cho sự xuất hiện đầy bất ngờ của Mai Phương trên đường catwalk. Nữ nghệ sĩ mang đến phần trình diễn “QUEENERGY”, ca khúc thể hiện tinh thần mạnh mẽ, độc lập của người phụ nữ thời đại mới. Với giọng hát chắc chắn, vũ đạo dứt khoát cùng phong thái tự tin, Mai Phương nhanh chóng chiếm trọn ánh nhìn của khán giả, khẳng định bản lĩnh sân khấu và quyết tâm bước vào con đường âm nhạc một cách nghiêm túc.

Sân khấu được đầu tư công phu, từ hiệu ứng ánh sáng, sàn nâng đến treadmill hỗ trợ vũ đạo, tất cả góp phần khắc họa hình ảnh một Mai Phương quyết liệt, tràn đầy năng lượng, khác xa hình ảnh dịu dàng thường thấy của một hoa hậu. Ngay từ tiết mục đầu tiên, cô đã chứng minh rằng mình không chỉ “thử sức” mà đang thật sự chuyển mình thành nghệ sĩ biểu diễn.

Sau phần mở màn, Mai Phương mang đến highlight medley giới thiệu 11 ca khúc trong album, tiếp đó là bốn tiết mục: Mỹ Miều, Đầu Xù Ướt Gối, Corset và IMperfect. Mỗi bài hát thể hiện một màu sắc khác nhau, từ gợi cảm, nội tâm đến năng lượng hiphop. Đặc biệt, phần trình diễn “Corset” gây bùng nổ khi có sự góp mặt của rapper Malaysia SYA, mang đến màn kết hợp đậm chất quốc tế và nhiều bất ngờ cho khán giả.

Album “A Beautiful Mess” là dự án hợp tác quốc tế quy mô, với sự tham gia của bốn nghệ sĩ nước ngoài: Awrii (đảo Curaçao) góp giọng rap trong No More No More, SYA (Malaysia) trong Corset, Danilla (Indonesia) trong Moonwalk và F.Hero (Thái Lan) trong IMperfect. Những sự kết hợp này mở rộng biên độ sáng tạo, hòa trộn nhiều thể loại như rap, hiphop, jazz-pop, giúp âm nhạc của Mai Phương tiệm cận các xu hướng toàn cầu mà vẫn giữ được cá tính riêng.

Với 11 ca khúc, từ First Face, QUEENERGY đến Vedette, album được xây dựng theo cấu trúc mạch cảm xúc xuyên suốt, phản ánh sự đầu tư bài bản trong từng khâu từ phối khí, tiết tấu đến hình ảnh. Không chỉ dừng lại ở phần nghe, Mai Phương và ê-kíp còn chú trọng vào phần nhìn. MV QUEENERGY và toàn bộ concept showcase được thiết kế đồng bộ, từng set quay, trang phục và ánh sáng đều truyền tải tinh thần của bài hát. Cách làm này thể hiện định hướng chuyên nghiệp, tương đồng với các dự án âm nhạc quốc tế, nơi mỗi tiết mục là một trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn.

Có thể nói, “A Beautiful Mess” không chỉ là một album debut mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật của Mai Phương. Dự án cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, từ ý tưởng đến thực thi, khẳng định hình tượng “Musicnista”, người nghệ sĩ hiện đại biết cách dung hòa âm nhạc, thời trang và sân khấu thành một thể thống nhất.

Trước khi ra mắt, Mai Phương đã dành hơn một năm để rèn luyện thanh nhạc, kỹ năng trình diễn và tham gia sáng tác. Album trải qua bốn lần điều chỉnh kế hoạch để đạt được chất lượng cao nhất, phản ánh sự nghiêm túc và tầm nhìn dài hạn trong hành trình làm nghề.

Bằng “A Beautiful Mess”, Mai Phương không chỉ bước ra khỏi danh xưng “hoa hậu hát” mà còn chứng minh khả năng tự định vị bản thân trong làng nhạc. Đây là lời khẳng định rõ ràng rằng cô đang theo đuổi con đường âm nhạc một cách chuyên nghiệp, với sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, chiều sâu cảm xúc và định hướng thẩm mỹ riêng biệt.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/tu-nay-dung-goi-mai-phuong-la-hoa-hau-nua-202511011729254833.html