Từ những giọt máu tình nguyện đến nồi cháo tình thương

Hơn 3 năm qua, 'Nồi cháo tình thương' luôn được các bạn thành viên CLB Thanh niên vận động hiến máu duy trì tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Thành viên CLB Thanh niên vận động hiến máu là những sinh viên đang theo học tại Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung. Dù đang trong thời gian thi cử bận rộn cộng với thời tiết thất thường, nhưng tất cả đều luôn sẵn lòng góp sức thiện nguyện

Ra đời ngày 1/1/2021, qua hơn 3 năm, CLB đã vận động hàng trăm lượt tình nguyện viên hiến tặng 340 đơn vị máu. Riêng năm 2023, CLB đã vận động được 229 đơn vị máu, kịp thời cứu nhiều bệnh nhân nguy cấp. Không chỉ hiến máu, CLB còn tổ chức chương trình “Nồi cháo tình thương” phát cháo miễn phí vào những dịp lễ, tết mang lại sự ấm áp và hy vọng cho những bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Mỗi dịp như vậy, từ 4 giờ sáng trong căn bếp khoảng 40m2 của bệnh viện, hơn 40 bạn trẻ cùng nhân viên nhà bếp tất bật chuẩn bị nguyên liệu, người thái bí, người nhặt rau... để kịp thời đưa đến cho bệnh nhân những bát cháo ngon nhất.

Để có được một nồi cháo ngon và chất lượng, những nguyên liệu đều được lựa chọn và vệ sinh kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng.

Bạn Nguyễn Hải Dương – Chủ nhiệm CLB, cho biết: “Là những sinh viên đi vận động hiến máu cứu người, cơ duyên đã đưa chúng em đến với bệnh viện nhiều lần. Chúng em nhận thấy vào những dịp cận Tết, số lượng bệnh nhân tại bệnh viện tăng cao. Nên chúng em quyết định thực hiện chương trình 'Nồi cháo tình thương', để động viên tinh thần cũng như chia sẻ một phần khó khăn đến với các cô chú, anh chị bệnh nhân”.

Dù phải bắt đầu công việc sớm hơn mọi người, từ 2h sáng, nhưng cô bếp trưởng vẫn luôn tươi cười chung tay cùng các bạn

Từ những nồi cháo nhỏ...

Cho đến những nồi cháo cỡ lớn.

Những suất cháo dành riêng cho bệnh nhân chế độ ăn qua ống sonde.

Những suất cháo được để riêng vào từng ly và đóng nắp cẩn thận.

Kèm theo đó là những mảnh giấy ghi chú thông tin của từng bệnh nhân.

Mỗi phần đều được các bạn tình nguyện viên kiểm tra và dán giấy ghi chú cẩn thận tránh nhầm lẫn.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, hàng chục nồi cháo đã được nấu xong.

Cô bếp trưởng kiểm tra lại một lần để đảm bảo những suất cháo đã đầy đủ.

Đúng 5h50 sáng, nồi cháo đầu tiên được đưa đến khu điều trị nội trú.

Khu đầu tiên nhận cháo trong tổng số 9 khoa tại bệnh viện.

Những phần cháo đặt riêng sẽ được gửi tại quầy lễ tân.

Các suất cháo được sắp xếp cẩn thận cho các bệnh nhân nhận sau khi ngủ dậy.

“Cô, chú ơi tụi con mang cháo đến cho mọi người đây ạ! Cô chú ra nhận nha!”. Tiếng gọi quen thuộc của các bạn tình nguyện viên trên khắp các hành lang của 9 khoa bệnh viện nhận được những nụ cười và ánh mắt rạng rỡ của bệnh nhân khi nhìn thấy xe cháo được đẩy đến từng phòng. Hơn 350 suất cháo đã được trao đi trong buổi sáng hôm ấy.

Những suất cháo đầu tiên được bệnh nhân đón nhận.

Bạn Nguyễn Thành Nhân – sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Thanh tra của Học viện Hành chính Quốc gia tại miền Trung, cho biết: “Lúc này trong em có rất nhiều cảm xúc, và niềm vui khi thấy mình được góp phần giúp đỡ và xoa dịu bớt nỗi đau của các cô chú bệnh nhân ở đây.”

Tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mỗi bát cháo là liều thuốc tinh thần giúp bệnh nhân có thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật.

Bùi Thị Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tu-nhung-giot-mau-tinh-nguyen-den-noi-chao-tinh-thuong-post1628578.tpo