Tú Sương trở lại sân khấu kịch

Dự án kịch nói 'Bến lửa lòng' gây chú ý bởi sự xuất hiện trở lại của NSƯT Tú Sương.

Trước đó, Tú Sương từng gây thổn thức với vai Bé Hai trong kịch “Tình lá diêu bông” (đạo diễn NSƯT Hữu Quốc). Lần dàn dựng này, đạo diễn Vũ Trần mang đến một Bà Bí - vai diễn “đào điên” ấn tượng; đặc biệt với 5 phút độc diễn gần cuối kịch.

Tình thương của khán giả với bà Bí được bồi đắp ngay từ những phân cảnh đầu tiên, khi NSƯT Tú Sương khắc họa một người mẹ ngờ nghệch, nửa điên nửa tỉnh nhưng đầy lòng trắc ẩn, sống bình yên trong vòng tay yêu thương của người dân làng gạch.

Vở kịch mélo mới nhất “Bến lửa lòng” của Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TPHCM là một dự án có nhiều sự “đầu tiên” và “trở lại”. Lần đầu tiên đạo diễn Vũ Trần dàn dựng kịch mục tại Sân khấu 5B. Vở diễn cũng đánh dấu sự trở lại “cái nôi kịch nói” của NSƯT Tú Sương và nghệ sỹ Ngọc Duyên. Nhiều bi kịch chồng chéo, đan xen trong kịch bản với thực lực diễn xuất của nghệ sĩ cuốn hút khán giả.

Với Ngọc Duyên và Hoàng Ngọc Sơn, lần trở về này cũng đong đầy cảm xúc. Những vai diễn đầu tiên của Ngọc Duyên bắt đầu từ điểm diễn Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ. Cô cũng nhiều năm cộng tác và theo dõi tác phẩm tại đây. Cảm xúc lớn nhất khi đến với vở kịch này chính là sự đồng cảm của Ngọc Duyên với bà Vàng, người phụ nữ một tay gầy dựng cơ đồ nhưng phải theo đuổi một hạnh phúc vay mượn và nghiệt ngã.

Điểm sáng mới nhất của vở kịch lần này không thể không nhắc đến Bảo Kun – một ca sỹ nhạc trẻ lần đầu tiên tham gia kịch dài. Vai diễn Dũng xuất hiện gần như xuyên suốt, là mạch dẫn dắt từ bi kịch đến những phân đoạn của lòng vị tha.

Hoài Giang

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/tu-suong-tro-lai-san-khau-kich_153606.html