Từ trái tim chạm đến… trái tim

Mỗi lần đi du lịch cao nguyên Mộc Châu là một lần có thêm những trải nghiệm thú vị. Mảnh đất bát ngát chè xanh, mênh mang đồng cỏ, xứ sở của muôn hoa… khiến ai nấy đều bồi hồi, xao xuyến. Nơi ấy còn có những 'trái tim' đặc biệt được kết nên từ hoa cỏ, từ non xanh của chè… như 'chạm' đến trái tim những người lữ hành.

Đồi chè trái tim ở thị trấn Nông trường Mộc Châu thu hút khách tham quan, trải nghiệm.

Đồi chè trái tim ở thị trấn Nông trường Mộc Châu thu hút khách tham quan, trải nghiệm.

Ảnh: Hà Hòa

Trên cung đường du lịch thảo nguyên, nhiều điểm du lịch có hình ảnh trái tim “gây thương nhớ” với du khách. Có đồng nghiệp làm báo ở Thủ đô Hà Nội nhìn những “trái tim” bằng góc độ nghề nghiệp mà thốt lên rằng: “Người Mộc Châu làm du lịch tình lắm!”. Với những người trồng chè chân chất nông dân, bằng sự sáng tạo và tình yêu lao động đã vun xới luống chè thành hình trái tim ngay giữa cánh đồng chè sóng luống tăm tắp. Đồng bào dân tộc Mông cũng gieo lòng mình bằng hạt giống tam giác mạch, hạt cải dầu để những “trái tim” bung nở theo những mùa hoa. Những nhà vườn như Happy land, Love garden… cũng trồng hoa kết thành những trái tim cho khu vườn địa đàng tình ái mộng mơ. Và ngay bên dòng Thác Dải yếm, đầu năm 2019, cũng mọc lên cây cầu kính tình yêu 5D đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế với biểu tượng gắn kết tình yêu nam nữ và được hình thành bằng 10 cụm trái tim trên đỉnh kết lại với nhau; dưới 10 trái tim có 10 cánh sen tạo nên hình bông sen khổng lồ, cho du khách cảm giác mạnh với hiệu ứng tạo cảm giác hình trái tim, hiệu ứng nở hoa, cá bơi dưới chân... Đó là những “trái tim” có sức hút lạ kỳ mọi lữ hành. Cả gái, trai, già, trẻ, ai cũng mải mê chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp, kỷ niệm đáng nhớ với những “trái tim” trong hành trình khám phá, trải nghiệm thú vị ở Mộc Châu. Cũng bởi trái tim - biểu tượng của tình cảm và tình yêu ở các điểm du lịch Mộc Châu như chiều lòng giới trẻ, trở thành điểm hò hẹn của những nam thanh, nữ tú, để rồi cho tình yêu bắt đầu, nảy nở, nên duyên đôi lứa; nơi cho các đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới ghi lại phút giây hạnh phúc nhất trước khi về chung một nhà; nơi thăng hoa tình yêu cho những đôi uyên ương đang tuần trăng mật và hâm nóng, thêm gắn kết bền chặt cho những tình yêu đã qua nhiều năm tháng…

Những “trái tim” hẳn là khiến những lữ hành có cảm xúc đặc biệt về mảnh đất thảo nguyên Mộc Châu mát mẻ như Đà Lạt, cảnh đẹp nên thơ và đầy ắp không gian của tình yêu với chợ tình Mộc Châu - Nét đẹp văn hóa độc đáo trong đời sống của người dân nơi đây, nhất là với đồng bào dân tộc Mông. Không biết có từ bao giờ, chợ tình ở Mộc Châu diễn ra vào đêm hôm trước ngày Tết Độc Lập 2/9. Ngày mà những cô gái, chàng trai dân tộc Mông xúng xính váy áo truyền thống sặc sỡ xuống chợ trò chuyện, trao duyên và kết thành đôi lứa. Những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau cũng có thể hẹn hò để tâm sự, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Từ nét đẹp văn hóa này, được địa phương tổ chức thành Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu hằng năm, không chỉ thu hút đông đảo nhân dân trong huyện, trong tỉnh mà cả lượng lớn khách du lịch có cả người nước ngoài cũng đặc biệt hiếu kỳ đến trải nghiệm; thử vận trên mình trang phục truyền thống đồng bào Mông, tìm bạn tình giữa dòng người xuôi ngược trong đêm chợ tình dìu dặt tiếng khèn. Và truyền thuyết về thác Dải Yếm bên chiếc cầu kính tình yêu công nghệ hiện đại, có vài dị bản khác nhau, mà dị bản nhiều thương cảm nhất là về câu chuyện tình yêu đôi nam nữ - trai tài, gái sắc đem lòng yêu nhau tha thiết, đành phải xa nhau khi chàng trai lên đường đánh giặc. Hết năm này qua năm khác, chiều nào cũng vậy khi xong việc, hoàng hôn buông xuống cô gái lại ra thác tắm và chờ người yêu với niềm hy vọng mãnh liệt, một mực chờ đợi, quyết không sai lời hẹn ước… Ngày nay, những đôi bạn trẻ đang yêu nhau đến đây tìm kiếm giây phút lãng mạn, đứng tựa vào nhau cầu mong được Cô gái và Chàng trai phù hộ cho tình yêu của họ được đơn hoa kết trái, đi bên nhau trọn cuộc đời.

Phải chăng những câu chuyện tình yêu trên thảo nguyên mát xanh trong lành đã tạo nguồn cảm hứng cho những người làm du lịch Mộc Châu sáng tạo, kết thành những “trái tim” bằng nhiều vật liệu khác nhau, hay chỉ đơn giản làm cho đẹp, cho lạ, cho độc đáo?! Dù vô tình hay hữu ý, nhưng hẳn là du khách từng đến đây sẽ cảm nhận được mảnh đất và con người Mộc Châu đẹp, thân thiện, mến khách, thêm những trải nghiệm thú vị, khó quên ở Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Đồi chè trái tim ở thị trấn Nông trường Mộc Châu thu hút khách tham quan, trải nghiệm.

Đồi chè trái tim ở thị trấn Nông trường Mộc Châu thu hút khách tham quan, trải nghiệm.

Ảnh: Hà Hòa

Trên cung đường du lịch thảo nguyên, nhiều điểm du lịch có hình ảnh trái tim “gây thương nhớ” với du khách. Có đồng nghiệp làm báo ở Thủ đô Hà Nội nhìn những “trái tim” bằng góc độ nghề nghiệp mà thốt lên rằng: “Người Mộc Châu làm du lịch tình lắm!”. Với những người trồng chè chân chất nông dân, bằng sự sáng tạo và tình yêu lao động đã vun xới luống chè thành hình trái tim ngay giữa cánh đồng chè sóng luống tăm tắp. Đồng bào dân tộc Mông cũng gieo lòng mình bằng hạt giống tam giác mạch, hạt cải dầu để những “trái tim” bung nở theo những mùa hoa. Những nhà vườn như Happy land, Love garden… cũng trồng hoa kết thành những trái tim cho khu vườn địa đàng tình ái mộng mơ. Và ngay bên dòng Thác Dải yếm, đầu năm 2019, cũng mọc lên cây cầu kính tình yêu 5D đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế với biểu tượng gắn kết tình yêu nam nữ và được hình thành bằng 10 cụm trái tim trên đỉnh kết lại với nhau; dưới 10 trái tim có 10 cánh sen tạo nên hình bông sen khổng lồ, cho du khách cảm giác mạnh với hiệu ứng tạo cảm giác hình trái tim, hiệu ứng nở hoa, cá bơi dưới chân... Đó là những “trái tim” có sức hút lạ kỳ mọi lữ hành. Cả gái, trai, già, trẻ, ai cũng mải mê chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp, kỷ niệm đáng nhớ với những “trái tim” trong hành trình khám phá, trải nghiệm thú vị ở Mộc Châu. Cũng bởi trái tim - biểu tượng của tình cảm và tình yêu ở các điểm du lịch Mộc Châu như chiều lòng giới trẻ, trở thành điểm hò hẹn của những nam thanh, nữ tú, để rồi cho tình yêu bắt đầu, nảy nở, nên duyên đôi lứa; nơi cho các đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới ghi lại phút giây hạnh phúc nhất trước khi về chung một nhà; nơi thăng hoa tình yêu cho những đôi uyên ương đang tuần trăng mật và hâm nóng, thêm gắn kết bền chặt cho những tình yêu đã qua nhiều năm tháng…

Những “trái tim” hẳn là khiến những lữ hành có cảm xúc đặc biệt về mảnh đất thảo nguyên Mộc Châu mát mẻ như Đà Lạt, cảnh đẹp nên thơ và đầy ắp không gian của tình yêu với chợ tình Mộc Châu - Nét đẹp văn hóa độc đáo trong đời sống của người dân nơi đây, nhất là với đồng bào dân tộc Mông. Không biết có từ bao giờ, chợ tình ở Mộc Châu diễn ra vào đêm hôm trước ngày Tết Độc Lập 2/9. Ngày mà những cô gái, chàng trai dân tộc Mông xúng xính váy áo truyền thống sặc sỡ xuống chợ trò chuyện, trao duyên và kết thành đôi lứa. Những người yêu nhau nhưng không đến được với nhau cũng có thể hẹn hò để tâm sự, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống. Từ nét đẹp văn hóa này, được địa phương tổ chức thành Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu hằng năm, không chỉ thu hút đông đảo nhân dân trong huyện, trong tỉnh mà cả lượng lớn khách du lịch có cả người nước ngoài cũng đặc biệt hiếu kỳ đến trải nghiệm; thử vận trên mình trang phục truyền thống đồng bào Mông, tìm bạn tình giữa dòng người xuôi ngược trong đêm chợ tình dìu dặt tiếng khèn. Và truyền thuyết về thác Dải Yếm bên chiếc cầu kính tình yêu công nghệ hiện đại, có vài dị bản khác nhau, mà dị bản nhiều thương cảm nhất là về câu chuyện tình yêu đôi nam nữ - trai tài, gái sắc đem lòng yêu nhau tha thiết, đành phải xa nhau khi chàng trai lên đường đánh giặc. Hết năm này qua năm khác, chiều nào cũng vậy khi xong việc, hoàng hôn buông xuống cô gái lại ra thác tắm và chờ người yêu với niềm hy vọng mãnh liệt, một mực chờ đợi, quyết không sai lời hẹn ước… Ngày nay, những đôi bạn trẻ đang yêu nhau đến đây tìm kiếm giây phút lãng mạn, đứng tựa vào nhau cầu mong được Cô gái và Chàng trai phù hộ cho tình yêu của họ được đơn hoa kết trái, đi bên nhau trọn cuộc đời.

Phải chăng những câu chuyện tình yêu trên thảo nguyên mát xanh trong lành đã tạo nguồn cảm hứng cho những người làm du lịch Mộc Châu sáng tạo, kết thành những “trái tim” bằng nhiều vật liệu khác nhau, hay chỉ đơn giản làm cho đẹp, cho lạ, cho độc đáo?! Dù vô tình hay hữu ý, nhưng hẳn là du khách từng đến đây sẽ cảm nhận được mảnh đất và con người Mộc Châu đẹp, thân thiện, mến khách, thêm những trải nghiệm thú vị, khó quên ở Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Phạm Đức

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tu-trai-tim-cham-den-trai-tim-37553