Từ trang thư nhỏ đến tình yêu lớn nơi biên cương Tổ quốc

Từ miền quê Quảng Trị giàu truyền thống cách mạng, lá thư của em Phan Huỳnh Khánh Thy, học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh, phường Đồng Hới đã vượt hàng trăm cây số, gửi tới cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Trong những dòng chữ nắn nót, mộc mạc là tình cảm chân thành, niềm cảm phục và lời chúc bình an của thế hệ măng non dành cho những người lính ngày đêm bám trụ nơi biên cương.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và đông đảo nhân dân tham gia lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Ảnh: Xuân Hưng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú và đông đảo nhân dân tham gia lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Ảnh: Xuân Hưng

Những ngày cuối đông, gió mùa Đông Bắc thổi hun hút trên cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Giữa cái lạnh se sắt và địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú vẫn lặng lẽ tuần tra để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi phên giậu Tổ quốc. Ở nơi ấy, gian khó nhiều hơn, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt hơn, nhưng chưa bao giờ thiếu đi hơi ấm của tình người và niềm tin từ hậu phương. Lá thư nhỏ từ miền xuôi Quảng Trị, với nét chữ học trò non nớt mà chân thành, đã đọng lại trong lòng người lính như một lời nhắc dịu dàng mà sâu sắc: phía sau mỗi ca gác, mỗi bước chân tuần tra nơi địa đầu Tổ quốc luôn có sự dõi theo, tin yêu của nhân dân.

Khánh Thy biết đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú qua lời kể của cô giáo trong tiết học Lịch sử-Địa lý, khi cô chia sẻ về hành trình trải nghiệm lên Tuyên Quang và đến với Cột cờ quốc gia Lũng Cú, điểm cực Bắc thiêng liêng của Tổ quốc. Ấn tượng sâu sắc nhất với em là nghi lễ chào cờ trên đỉnh cột cờ Lũng Cú. Em xúc động viết trong thư: “Cháu xúc động nhất là khi nghe cô nói về nghi lễ chào cờ của các chú trên đỉnh cột cờ. Giữa núi non hùng vĩ, bầu trời cao rộng, các chú đứng nghiêm trang, đôi mắt chăm chú hướng lên lá cờ Tổ quốc đang phấp phới bay. Khoảnh khắc ấy chắc hẳn đẹp và tự hào lắm, phải không chú?”. Với Khánh Thy, chỉ cần nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay nơi đỉnh núi cao đã đủ cảm nhận được sức mạnh và ý chí kiên cường của những người lính Biên phòng, em viết: “Cháu nghĩ rằng chỉ cần nhìn lên lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh núi cao là đã thấy sức mạnh và lòng kiên cường của những người lính Biên phòng”. Qua lời kể chân tình của cô giáo về những người lính nơi biên cương và về cột cờ quốc gia, trong tâm hồn non trẻ của Khánh Thy đã sớm hình thành niềm tự hào thiêng liêng về Tổ quốc, về những con người đang lặng thầm giữ đất, giữ trời nơi cực Bắc.

Từ niềm xúc động và tự hào ấy, lá thư nhỏ dần chuyển sang những lời hỏi han ân cần. Bằng sự hồn nhiên của một em học sinh miền xuôi, Khánh Thy bày tỏ sự quan tâm tới cuộc sống và sức khỏe của các chú Bộ đội Biên phòng. Em hỏi về những ngày gió lạnh trên núi cao, về những ca tuần tra vất vả: “Các chú ơi, dạo này sức khỏe của các chú thế nào ạ? Gió lạnh trên núi cao có làm các chú mệt hơn không? Công việc tuần tra mỗi ngày có nhiều vất vả không ạ?”. Những câu hỏi giản dị mà chứa đựng sự quan tâm chân thành của một em nhỏ dành cho những người lính nơi biên cương.

Khép lại thư là những lời chúc mộc mạc mà ấm áp. Từ miền xuôi xa xôi, Khánh Thy gửi tới các chú Bộ đội Biên phòng lời chúc dồi dào sức khỏe, luôn vững vàng nơi tuyến đầu biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ: “Cháu xin gửi đến các chú lời chúc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và luôn tràn đầy niềm tự hào khi đang làm nhiệm vụ ở nơi thiêng liêng nhất của Tổ quốc”.

Lá thư của em học sinh Phan Huỳnh Khánh Thy gửi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Xuân Hưng

Lá thư của em học sinh Phan Huỳnh Khánh Thy gửi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Xuân Hưng

Từ trang giấy học trò giản dị ấy, tình yêu Tổ quốc được khơi dậy và lan tỏa một cách tự nhiên, trở thành sợi dây bền chặt gắn kết hậu phương với biên cương. Khi lá thư được đọc trong hội trường của Đồn Biên phòng Lũng Cú, không khí như lắng lại. Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được lá thư của em Khánh Thy, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị rất xúc động khi nhận được lá thư của em Phan Huỳnh Khánh Thy. Ngay sau khi thư được chuyển tới, đơn vị tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đoàn viên, chiến sĩ trẻ cùng đọc, cùng cảm nhận từng dòng chữ mộc mạc mà chân thành của em nhỏ miền xuôi gửi tới nơi địa đầu Tổ quốc.

“Những lời hỏi thăm, động viên giản dị nhưng chứa đựng tình cảm trong trẻo, niềm tin yêu và sự cảm phục của Khánh Thy đã thực sự tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Lá thư khiến chúng tôi thêm yên tâm tư tưởng, thêm tự hào và càng vững vàng hơn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Trung tá Nguyễn Xuân Hưng chia sẻ.

Theo Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú, từ xúc cảm chung ấy, đơn vị đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ viết thư hồi âm và gửi quà cảm ơn tới Khánh Thy, động viên em chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội; đồng thời mong một ngày gần nhất được đón cô, trò Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh lên thăm, để tận mắt cảm nhận nhịp sống, tình người nơi biên cương Lũng Cú. Chỉ sau ít ngày, em đã nhận được thư, từ đó, mối dây kết nối yêu thương tiếp tục được nối dài khi cô giáo chủ nhiệm khuyến khích em viết thư trao đổi, sẻ chia thêm với các chú Bộ đội Biên phòng.

Không dừng lại ở đó, lá thư của Khánh Thy còn được đơn vị trân trọng trưng bày tại phòng truyền thống trên mục “Chiến sĩ Biên phòng viết”, để cán bộ, chiến sĩ và du khách khi đến thăm Lũng Cú cùng đọc, cùng cảm nhận tình cảm hồn nhiên mà sâu sắc của em học sinh dành cho những người lính Biên phòng nơi tuyến đầu.

Được biết Đồn Biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ gần 31km đường biên giới với 36 cột mốc, tiếp giáp Trung Quốc. Địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Khu vực đơn vị phụ trách là xã Lũng Cú, nơi có hơn 2.800 hộ với trên 15.000 nhân khẩu thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, đồng bào Mông chiếm trên 90%; đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao. Bám sát phương châm “Bám dân, bám bản”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú không chỉ vững vàng nơi tuyến đầu, mà còn trở thành điểm tựa tin cậy của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Và những trang thư học trò hồn nhiên, trong trẻo như của em Khánh Thy đã sưởi ấm trái tim người lính Biên phòng, tiếp thêm động lực để họ kiên cường bám trụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thùy Trang

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tu-trang-thu-nho-den-tinh-yeu-lon-noi-bien-cuong-to-quoc-post499137.html