Tuấn Cry lan tỏa yêu thương bằng âm nhạc ở Trại giam Ngọc Lý
Buổi giao lưu văn nghệ tại Trại giam Ngọc Lý trở nên đặc biệt khi Tuấn Cry và các bạn trẻ cất tiếng hát giữa những người lầm lỡ. Chương trình đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các phạm nhân nuôi dưỡng niềm tin, nỗ lực hoàn lương và sớm trở về bên gia đình, cộng đồng.
Chương trình âm nhạc "Thắng sáng giấc mơ hoàn lương" do Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bắc Ninh tổ chức với sự tham gia của Tuấn Cry và các bạn trẻ đã khiến nhiều phạm nhân ở Trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) xúc động. Những giai điệu giản dị nhưng chân thành tại chương trình đã thắp lên niềm hy vọng, giúp nhiều phạm nhân có thêm động lực phấn đấu và làm lại cuộc đời.
Tuấn Cry mang tiếng hát đến Trại giam Ngọc Lý. Video: Nguyễn Thắng
Tại chương trình, Tuấn Cry thể hiện các ca khúc do anh sáng tác như Bắc Bling, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam. Nam ca sĩ chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh mang tiếng hát đến trại giam với mong muốn thắp sáng giấc mơ hoàn lương đến các phạm nhân.











