Tuần của hoa hậu

Tuần qua có nhiều sự kiện đáng nhớ và sự kiện văn hóa ấn tượng nhất chính là ở cái tuần cuối tháng 6 ấy, có tới mấy cuộc thi hoa hậu, và mỗi cuộc thi... tất nhiên, có một hoa hậu và các á hậu xuất hiện.

Trời ạ, nhẽ nước ta giờ cũng là cường quốc hoa hậu. Và thi hoa hậu đã trở thành... mũi nhọn.

Xem nào, kể tên thử xem có hết không: Tối 21/6, Nguyễn Hoàng Phương Linh, 26 tuổi, giành chiến thắng trước 42 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Việt Nam).

Vào ngày 27/6, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần thứ 19 đã trao vương miện cho Hà Trúc Linh, 21 tuổi. Chiến thắng của người đẹp đến từ Phú Yên hiện đang nhận về nhiều phản ứng trái chiều.

Ngày 28/6, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 có tân hoa hậu là Ngô Thị Trâm Anh, 19 tuổi.

Cũng trong ngày 28/6, Nguyễn Hoài Phương Anh lên ngôi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu.

Và tối 30/6, trước thời điểm lịch sử ngày 1/7, thêm một hoa hậu xuất hiện, hoa hậu Nguyễn Thị Thưa, đoạt danh hiệu hoa hậu quý bà Hòa bình Việt Nam 2025. Cuộc này cũng có tới 4 á hậu.

Tôi, cũng như rất nhiều người khác, rất hâm mộ và ủng hộ sắc đẹp, một sắc đẹp thuần Việt của phụ nữ Việt. Và cũng rất thích thú theo dõi các cuộc thi sắc đẹp. Nhưng quả là, nhiều như vừa rồi thì anh em chúng tôi phân tâm quá.

Một tờ báo phải chạy tít: "Sau tuần cao điểm hoa hậu, lại có thêm hoa hậu", rồi: "Việt Nam có thêm 4 hoa hậu trong 1 tuần, khán giả không nhớ nổi tên. Thị trường nhan sắc Việt chứng kiến cuộc đua vương miện chưa từng thấy khi có 4 hoa hậu và 7 á hậu 'ra đời' chỉ trong một tuần lễ". Lúc tờ báo thốt lên điều này là chưa có cuộc thi hoa hậu quý bà hòa bình Việt Nam ra đời sau đấy hai ngày mà tôi nhắc trên kia.

Cuộc thi hoa hậu doanh nhân Đại Việt. Ảnh: báo Gia Lai.

Cuộc thi hoa hậu doanh nhân Đại Việt. Ảnh: báo Gia Lai.

Nhiều cuộc thi quá thì nó thành... bình dân hóa. Tôi nhớ một buổi chiều đi bộ qua cái quảng trường nơi mình ở, thấy công nhân đang dựng sân khấu. Sáng sớm sau, thấy vài chục (chính xác là 18) bà/ cô/ chị ra tập đi lại, quay trước quay sau, giơ tay lên xuống... và té ra, tối ấy, là cuộc chung kết hoa hậu doanh nhân đại việt 2025. Và tất nhiên cũng có một doanh nhân trở thành hoa hậu, tất nhiên cũng kèm mấy á hậu.

Và nói thật, cái cuộc ấy nó lèo tèo lắm, thương lắm, rất ít người dự khán, hầu như chỉ thí sinh với người nhà, ban tổ chức, ban giám khảo. Thấy có tờ báo đăng tin này, chụp cái ảnh rất ít người, dù trong nghề tôi biết, khi chụp phóng viên đã cố tìm góc đông người nhất, hớn hở vui tươi nhất.

Thì ngay các báo, đọc một số tít cũng thấy nó đầy... sắc thái, ví dụ: "Thêm hai cuộc thi hoa hậu doanh nhân mới, tuyển thí sinh đến 60 tuổi". "Đã có Hoa hậu Quốc gia, lại có thêm Hoa hậu Quốc dân Việt Nam"...

Và, hoa hậu cũng "bình dân" tới mức, có người đã bị khởi tố, là hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên mới đây.

Tôi từng viết về vụ này: "Lại nhưng mà, đến phải khởi tố rồi bị bắt giam như cô hoa hậu Thùy Tiên này thì đau xót quá. Ngoài chuyện tự hủy hoại thanh danh sự nghiệp của mình, thì cô này còn cái tội rất lớn là làm nhiều người hoài nghi về cái đẹp, ít nhất là hoài nghi về các hoa hậu, dẫu tất cả các hoa hậu đều không ai như Thùy Tiên. Nhưng biết làm sao, nghi ngờ là quyền của công chúng".

Nhưng dù sao, chúng ta vẫn tin vào hoa hậu. Họ, chắc chắn là, phải đẹp, phải có nhiều đức tính hoa hậu. Và khi mà đất nước có nhiều hoa hậu, chúng ta cũng nên tự hào, bởi hoa hậu không còn là cái gì cao sang, khiến chúng ta phải ngước nhìn thăm thẳm nữa. Có khi đi ngoài đường ta cũng vấp hoa hậu.

Có điều, chúng ta phải luyện trí nhớ để không nhầm hoa hậu này với hoa hậu kia. Hoa hậu 18 tuổi chắc chắn phải khác hoa hậu tuổi 60, dẫu hoa hậu quý bà chưa chắc đã khác hoa hậu doanh nhân...

*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Văn Công Hùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tuan-cua-hoa-hau-204250701163257865.htm