Tùng Dương sẽ trở lại mãnh liệt và biến hóa trong đêm nhạc Phú Quang
Tùng Dương, một trong những nam ca sĩ hát thành công nhất, gây ấn tượng nhất với nhạc Phú Quang sẽ tham gia đêm nhạc Phú Quang với chủ đề 'Khát vọng' diễn ra 1 đêm duy nhất vào 20h ngày 4/10/2025 tại Nhà hát Hồ Gươm.
Nhạc sĩ Phú Quang lần đầu biết đến giọng hát của Tùng Dương qua một cuốn băng video cũ khi nam ca sĩ mới 12 tuổi, giọng còn trong veo, chưa kịp vỡ. Ông đã để ý ngay: “Thằng bé này hát rất có cảm xúc, chắc chắn sau này sẽ trở thành một ca sĩ!”. Để rồi nhiều năm sau, khi Tùng Dương đã trở thành một ca sĩ cá tính và đầy biến hóa, họ mới thực sự làm việc cùng nhau trên một sân khấu và bắt đầu một hành trình âm nhạc vừa nhiều khám phá, vừa lắm tranh luận.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ tham gia đêm nhạc Phú Quang với chủ đề "Khát vọng". (Ảnh: NVCC)
Nhạc sĩ Phú Quang từng kể: "Tôi thỉnh thoảng vẫn bảo Dương: "Cháu hát nhạc của chú, về kỹ thuật, sáng tạo thì khỏi bàn nhưng chưa chắc đã chạm đúng cái hồn mà chú muốn". Cậu ấy thường cười, đôi khi thì im lặng, cũng có lúc lại phản bác bằng một lý lẽ dài như một bài tiểu luận. Tính Dương là vậy - thông minh, cầu toàn và luôn muốn tìm một lối đi riêng. Với tôi, Tùng Dương là một ca sĩ đặc biệt: giàu năng lượng, dồi dào ý tưởng và không chấp nhận an phận. Nhưng để hát nhạc của tôi, cậu ấy phải học cách tiết chế, để những tìm tòi không che lấp cảm xúc và sự sáng tạo vẫn nằm trong cái khung của câu chuyện âm nhạc tôi muốn kể. Một ca sĩ hát hay, với tôi không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật thanh nhạc và sự trưng trổ, có lẽ người hát còn cần phải đi qua những va đập của đời sống, cả những mất mát, thì mới tìm được chìa khóa để mở được cánh cửa cảm xúc sâu sắc nhất".

Nhạc sĩ Phú Quang. (Ảnh: gia đình nhân vật cung cấp)
Trong đêm nhạc Phú Quang mang tên “Khát vọng” năm nay, khán giả sẽ gặp lại một Tùng Dương khác - vẫn mãnh liệt, vẫn đầy biến hóa nhưng thấm đẫm hơn sự sâu lắng và đồng cảm như chính anh đã từng chia sẻ: “Khi có thêm nhiều trải nghiệm và quay trở lại với âm nhạc Phú Quang, tôi thấy mình hiểu hơn, cảm hơn và gần như truyền tải đúng cái mà nhạc sĩ mong muốn".

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh sẽ dẫn dắt dàn nhạc trong đêm nhạc "Khát vọng". (Ảnh: NVCC)
Với “Khát vọng”, Tùng Dương không chỉ hát để khán giả nghe. Anh hát để trò chuyện với nhạc sĩ Phú Quang - cuộc trò chuyện mà giờ chỉ còn lại trong ký ức và trái tim. Mỗi câu hát là một lời tri ân. Mỗi nốt nhạc là một bước chân quay về với những đêm diễn, với tiếng đàn, với cái gật đầu khẽ khàng của người nhạc sĩ đã từng nghiêm khắc nhưng đầy bao dung.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. (Ảnh: NVCC)
Sẽ có lúc giọng hát ấy bùng nổ như con sóng dữ, sẽ có lúc lặng lại như một mặt hồ nhưng tất cả đều dẫn khán giả đi qua một hành trình - nơi ký ức, nỗi nhớ và tình yêu dành cho âm nhạc của Phú Quang gặp nhau ở một điểm chung: sự thật thà và tận hiến.
Và khi ánh đèn cuối cùng tắt đi, có lẽ ai cũng sẽ nhận ra âm nhạc của Phú Quang chưa bao giờ rời xa. Nó vẫn ở đây, trong giọng hát của Tùng Dương, và trong trái tim của những người còn yêu, còn nhớ, còn mong được gặp lại ông qua từng giai điệu.

Ca sĩ Thanh Lam. (Ảnh: NVCC)
Cùng với Tùng Dương, đêm nhạc Phú Quang với chủ đề "Khát vọng" còn quy tụ các giọng ca đã từng thân thuộc với những đêm nhạc Phú Quang suốt bao năm qua như: Thanh Lam, Ngọc Anh, Đào Mác và Tuấn Hiệp, cùng những nghệ sĩ solist hàng đầu như NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ piano Trần Minh Tuấn và sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, “Khát vọng” hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc toàn diện: cổ điển mà vẫn đương đại, quen thuộc mà vẫn mới mẻ. Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái cố nhạc sĩ sẽ đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sĩ chơi piano.
Hà Nội đầu đông năm 2002, nhạc sĩ Phú Quang lần đầu tiên mang một dàn nhạc giao hưởng quy mô nhỏ lên sân khấu của Nhà hát Lớn Hà Nội với một chương trình của riêng mình mang tên: “Khát vọng”. Tại thời điểm ấy, nhạc giao hưởng vẫn rất kén người nghe và việc bỏ ra một khoản chi phí lớn để mời dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trong một đêm nhạc nhẹ - đó là một câu chuyện có nhiều tầng ý nghĩa đối với riêng bản thân ông chứ hoàn toàn không chỉ là để “đánh bóng” tên tuổi của mình như nhiều người từng nghĩ.

Ca sĩ Đào Mác. (Ảnh: NVCC)
“Thú thật là ngày trẻ tôi đã coi thường ca khúc lắm cho nên sáng tác đầu tay của tôi là nhạc không lời. Bởi vì tôi cảm nhận một điều chỉ trong nhạc không lời, tôi mới có thể “khỏa thân” hồn mình…” - đó là những dòng tâm sự của ông về tình yêu và sự say mê của bản thân về âm nhạc, đặc biệt là nhạc không lời.
Những ai thân thiết với nhạc sĩ Phú Quang đều biết vào mỗi buổi chiều, sau khi bỏ lại những ồn ào của cuộc sống và trở về góc riêng trong căn nhà của mình, ngoài khung cửa sổ lại vút bay lên những thanh âm từ chiếc máy quay đĩa với những tác phẩm của Rachmaninoff, Stravinsky… - những tác giả nổi tiếng mà ông vô cùng mến mộ. Và cái tên mà Phú Quang chọn cho đêm nhạc năm ấy: “Khát vọng” - chính là cách ông hiện thực hóa cho ước mơ chạm tới những điều đẹp đẽ hơn, vươn xa hơn trên hành trình nghệ thuật của chính mình.

Ca sĩ Ngọc Anh. (Ảnh: NVCC)
Trong chuỗi những hoạt động thường niên với mục đích bảo tồn và phát triển những di sản để lại của nhạc sĩ Phú Quang, vào ngày 4/10/2025 tới đây tại Nhà hát Hồ Gươm với sự tài trợ của GG Corporation - tập đoàn về giải pháp cuộc sống chất lượng cao, gia đình cố nhạc sĩ sẽ tổ chức đêm nhạc mang tên “Khát vọng” - chính là tên đêm nhạc ông đã từng chọn cách đây 23 năm. "Khát vọng” năm 2025 là lời mời gọi những trái tim yêu nhạc Phú Quang cùng bước vào một không gian vừa lộng lẫy vừa thiết tha, nơi giai điệu của ông sẽ được nâng đỡ và bừng nở bởi một dàn nhạc giao hưởng có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử các đêm nhạc Phú Quang.
Chương trình sẽ tái hiện lại không gian âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang mà trong đó mỗi mảng màu đều được chăm chút, phối khí mới mẻ với mục đích để âm nhạc của ông có thể lan tỏa trọn vẹn, sâu và rộng nhất.