Tuổi hưu bình yên của NSND Trung Anh, NSND Lan Hương 'Thương ngày nắng về'

NSND Trung Anh và NSND Lan Hương đã ở tuổi hưu nhưng họ vẫn tích cực tham gia công việc. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, họ còn có một cuộc sống viên mãn ở tuổi hưu.

NSND Trung Anh: Ông bố khù khờ trên phim và cuộc sống điểm 10 đời thực

NSND Trung Anh vào vai vai ông Hùng trong "Thương ngày nắng về". Dù nam nghệ sĩ gạo cội xuất hiện không nhiều nhưng có màu sắc tươi mới. Được biết, ông Hùng (NSND Trung Anh) trong kịch bản gốc là ông bố nhu nhược, thế nhưng khi lên phim, NSND Trung Anh có chút biến hóa để thành ông bố nhí nhố hơn, có màu sắc khác lạ hơn.

NSND Trung Anh trong tạo hình ông Hùng của "Thương ngày nắng về".

NSND Trung Anh trong tạo hình ông Hùng của "Thương ngày nắng về".

Thành công trong sự nghiệp, NSND Trung Anh còn có tổ ấm viên mãn với vợ là người làm ngoài ngành cùng 2 con "nếp tẻ" học hành giỏi giang. Được biết, NSƯT Trung Anh lấy vợ khi đã 37 tuổi, vợ trẻ, đẹp kém 10 tuổi và giờ họ đã có với nhau hai mặt con. Anh kể về vợ với một tình cảm trìu mến và yêu thương. Cuộc sống diễn viên thời gian thì nhiều mà tiền lương thì ít nhưng vợ anh chưa một lời kêu ca.

Và vì thương chồng đam mê nghệ thuật nên tài chính trong nhà vợ anh trở thành trụ cột. NSND Trung Anh tâm sự: "Cô ấy lặng lẽ gánh vác công việc gia đình. Từ việc đưa con đi học, đón con về cũng một mình cô ấy đảm nhận. Chúng tôi có 2 cháu. Việc chăm lo con cái, đúng là đôi khi tôi hơi lơ là. Mọi việc, vẫn một mình vợ tôi lo, để tôi có thời gian đi đóng phim, hay tập vở kịch mới". NSND Trung Anh cũng thừa nhận rằng, vợ chính là hậu phương vững vàng của anh.

Gia đình hạnh phúc của NSND Trung Anh.

Gia đình hạnh phúc của NSND Trung Anh.

Ngoài ra, vợ NSND Trung Anh cũng rất tâm lý và hiểu chồng. Dù làm công việc liên quan đến tiền tệ nhưng vợ nghệ sĩ Trung Anh rất am hiểu về phim ảnh, kịch nói nên ông Sơn "về nhà đi con" gọi vợ là bạn tâm giao, cùng anh chia sẻ nhiều khó khăn, vướng mắc trong gia đình".

Đến nay, vợ chồng NSND Trung Anh đã có với nhau một trai một gái. Con trai anh tên Tiến Việt, hiện đang đi du học, trước đó cậu đã có 1 năm học ở trường Đại học Bách khoa. Con gái út của anh tên Thục Anh cũng mới đi du học. Nói về các con, nam nghệ sĩ tâm sự rằng có lẽ vì thấy bố vất vả nên từ bé, các con không muốn theo nghệ thuật. 2 con chính là niềm tự hào của NSND Trung Anh.

NSND Lan Hương: Mẹ chồng tai quái trên phim nhưng ngoài đời thì cực tâm lý

NSND Lan Hương vào vai bà Hiền trong "Thương ngày sắp về" đã nhận không ít "gạch đá" từ khán giả. Nữ nghệ sĩ nói vui khi vai diễn của mình xuất hiện trên sóng chắc chị không dám ra đường mà ở nhà luôn.

Đây không phải là lần đầu tiên NSND Lan Hương làm mẹ chồng ghê gớm, trước đó chị gây sốt màn ảnh nhỏ với vai bà Phương "Sống chung với mẹ chồng". Trên phim, NSND Lan Hương ghê gớm, nanh nọc là vậy nhưng ngoài đời chị lại tâm lý và chiều con dâu.

NSND Lan Hương trong tạo hình bà Hiền, mẹ chồng ghê gớm trong "Thương ngày nắng về".

NSND Lan Hương trong tạo hình bà Hiền, mẹ chồng ghê gớm trong "Thương ngày nắng về".

Trong cuộc sống mẹ chồng, nàng dâu của NSND Lan Hương cũng thật sự ôn hòa. 2 người con dâu cùng sống chung với gia đình nghệ sĩ Đỗ Kỷ - Lan Hương nhưng rất thân thiết với nhau, mẹ chồng chưa bao giờ phải hòa giải mà chỉ là cầu nối. Nếu muốn nhắc nhở cô nào thì chị thường thông qua cô kia nói hộ, phần lớn hai cô tự bảo ban nhau chứ mẹ chồng không cần nói nhiều.

Khéo léo trong chuyện mẹ chồng con dâu đời thường nên ở tuổi xế chiều nhưng NSND Lan Hương được bình yên hạnh phúc. Chị cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuổi hưu không làm NSND Lan Hương mai một tình yêu với nghề mà thậm chí còn cho chị cơ hội được đến gần hơn với công chúng.

Nói về thời điểm hiện tại, người nghệ sĩ cho hay: "Ban ngày nếu không đi đóng phim thì thi thoảng tôi tham gia sự kiện, đi dạy… Chiều về là có cháu chí chóe, chăm sóc chúng nó. Dịp giỗ chạp, rằm, mồng 1, gia đình tôi thường đi lên chùa. Tôi vẫn được mời đến nhà hát Kịch để tập vở, đi diễn. Sân khấu là máu thịt, có cơ hội là tôi bỏ hết mọi thứ để quay lại. Tôi tham gia quảng cáo, sự kiện cũng có chọn lọc, hầu hết đó là chương trình của người thân, người quen nhờ giúp đỡ. Tôi làm vì nể, và mong họ làm ăn tốt hơn, chứ ngày xưa nói đến quảng cáo là tôi chạy mất. Tất nhiên, đó vẫn là công việc, cũng mang lại chút thu nhập. Cuộc sống của tôi vẫn vô cùng bận rộn và tôi thấy vui vẻ với điều đó".

Đại gia đình của NSND Lan Hương.

Đại gia đình của NSND Lan Hương.

Thành công trong nghề, hạnh phúc với tổ ấm nhỏ nhưng chị vẫn nhắc nhở bản thân phải chỉn chu giữ gìn nếp nhà. Đợt Tết vừa qua, tự tay NSND Lan Hương xuống bếp gói bánh chưng và dạy các cháu gái của mình. Với chị, đây là điều hạnh phúc vì "nếp nhà" được nối dài cho những thế hệ sau.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tuoi-huu-binh-yen-cua-nsnd-trung-anh-nsnd-lan-huong-thuong-ngay-nang-ve-172211210195520017.htm