Tuổi trẻ ươm mầm xanh nơi biên giới
Giữa núi rừng Bát Mọt (Thanh Hóa), những hàng tre non vươn mình trong nắng sớm. Không chỉ là sắc xanh của thiên nhiên, đó còn là màu xanh của tuổi trẻ, của tinh thần dấn thân vì cộng đồng. Tất cả bắt đầu từ dự án 'Tre cùng bản làng' do nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn gồm Phạm Lê Tuệ Quân và Lê Ngọc Đăng Dương khởi xướng, phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt thực hiện.

Hai thành viên Phạm Lê Tuệ Quân và Lê Ngọc Đăng Dương phối hợp với người dân địa phương di chuyển cụm tre non đến địa điểm trồng.
Ý tưởng nhỏ - hành động lớn
Dự án ra đời từ trăn trở của hai học sinh khi chứng kiến người dân vùng cao phải đối mặt với thiên tai, sạt lở và thiếu thốn hạ tầng.
“Chúng em mong góp một phần nhỏ để giúp bà con ổn định cuộc sống, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường”, Phạm Lê Tuệ Quân chia sẻ.
Xã Bát Mọt - điểm cực Tây của Thanh Hóa - được chọn làm nơi thực hiện dự án. Đây là vùng biên giới thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét và xói mòn đất. Từ năm 2024, dự án được khởi động với mục tiêu không chỉ trồng cây xanh mà còn kiến tạo mô hình sinh thái bền vững - nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển hài hòa.

Thành viên vận chuyển cụm tre trong khuôn khổ hoạt động tháng 12/2024.
“Tre cùng bản làng” mang trong mình hai sứ mệnh: bảo vệ môi trường và ứng dụng năng lượng sạch, cùng hướng đến mô hình “Bản làng xanh - sạch - sáng”.
Ở giai đoạn đầu, nhóm tập trung trồng 100 cây tre tại các khu vực dễ sạt lở, ven suối và gần khu dân cư. Tre được chọn vì vừa gắn bó với đời sống người Việt, vừa có hệ rễ chùm giúp chống xói mòn, giữ đất và bảo vệ nguồn nước.
Các thành viên phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt khảo sát, vận chuyển và trồng cây. Chỉ sau vài tháng, những mầm tre non đã bén rễ, phủ kín một góc rừng.
Nhóm còn hướng dẫn người dân khai thác tre hợp lý, dùng làm vật liệu và thủ công mỹ nghệ, qua đó cải thiện sinh kế, biến bảo vệ môi trường thành động lực phát triển kinh tế bền vững.
Mang ánh sáng đến bản làng
Song song với việc phủ xanh đồi núi, nhóm học sinh còn mang “ánh sáng sạch” đến với vùng biên. Nhận thấy nhiều điểm trường, trạm gác biên phòng chưa có điện ổn định, nhóm đã kêu gọi tài trợ để lắp đặt 10 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 500W.

Hai thành viên cùng các chiến sĩ bộ đội vận chuyển cột đèn năng lượng mặt trời đến điểm lắp đặt.
Nguồn điện này giúp người dân, học sinh và chiến sĩ bộ đội biên phòng có điều kiện sinh hoạt, học tập, làm việc tốt hơn, đồng thời giảm chi phí và phát thải.
Sau một năm, nhóm quay trở lại triển khai giai đoạn 2 của dự án với 150 cây tre mới và 10 cột đèn năng lượng mặt trời bổ sung, nâng tổng số lên 20 cột.
Điều đặc biệt, toàn bộ kinh phí được trích từ tiền tiết kiệm, học bổng và nguồn tài trợ do chính các em vận động.

Hai thành viên cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng lắp đặt đèn năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt của người dân.
Khác với nhiều hoạt động tình nguyện thông thường, “Tre cùng bản làng” được triển khai dựa trên tinh thần hợp tác cộng đồng. Ngoài hai học sinh sáng lập, dự án còn thu hút hàng chục tình nguyện viên là học sinh THPT và thanh niên địa phương. Sự đồng hành của bộ đội biên phòng Bát Mọt giúp quá trình trồng, chăm sóc cây và lắp đặt hệ thống điện diễn ra hiệu quả, an toàn.
Nhờ đó, dự án không chỉ mang đến những mảng xanh và ánh sáng, mà còn vun đắp tình quân dân gắn bó, đồng thời tạo môi trường để học sinh rèn luyện tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm và ý thức cống hiến cho cộng đồng.
Gieo mầm xanh - lan tỏa sống đẹp
Sau một năm, những mầm tre đầu tiên đã bén rễ, sinh trưởng xanh rợp những vạt rừng, còn những cột đèn mặt trời đã thắp sáng nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng. “Tre cùng bản làng” không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần tuổi trẻ Việt Nam thời đại mới dám nghĩ, dám làm, dám cống hiến.

Các thành viên cùng người dân vận chuyển cột đèn đến những con ngõ nhỏ trong làng để lắp đặt.
Từ một ý tưởng nhỏ, các bạn trẻ đã biến khát vọng cống hiến thành hành động cụ thể, lan tỏa năng lượng tích cực tới bạn bè cùng trang lứa. Giữa thời đại công nghệ, khi nhiều thanh thiếu niên vẫn chưa định hình được hướng đi hoặc hoài bão cho tương lai thì những tấm gương như Quân, Dương và các tình nguyện viên “Tre cùng bản làng” cho thấy: sống đẹp không chỉ ở lời nói, mà còn cần có những hành động truyền lửa cụ thể.
Tuệ Quân bày tỏ mong muốn, từ những mầm tre nhỏ bé hôm nay được ươm trồng, một thế hệ trẻ đầy lòng nhân ái và bản lĩnh sẽ cùng lớn lên: “Các em hy vọng, mỗi ngày đất trời vùng biên Bát Mọt sẽ thêm xanh, bản làng vùng biên sẽ thêm sáng”.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/tuoi-tre-uom-mam-xanh-noi-bien-gioi-39766.htm












