Tuổi trẻ Việt Nam bản lĩnh, tỏa sáng ở SEA Games 33
Dưới ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu hay sân vận động, những gương mặt trẻ trung của thể thao Việt Nam đã khắc lên hành trình SEA Games 33 đặc biệt.
Phần lớn lực lượng của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 là những vận động viên trẻ sinh sau năm 2000. Có nhiều người trong họ mới chỉ mười tám, đôi mươi song đã mang trên vai niềm tin và kỳ vọng của triệu triệu người hâm mộ quê nhà. Bằng ý chí, nghị lực cùng tinh thần quyết tâm không lùi bước, tuổi trẻ Việt Nam đã bản lĩnh tỏa sáng, góp phần đưa Đoàn thể thao Việt Nam giành tới 278 huy chương, trong đó có 87 huy chương vàng.

Phạm Lý Đức (sinh năm 2003) ăn mừng khi góp công vào bàn gỡ hòa 2-2, giúp U22 Việt Nam ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Các cầu thủ U22 Việt Nam rạng rỡ trên bục nhận huy chương vàng SEA Games 33.
Ở mỗi khoảnh khắc được ghi lại, ta thấy rõ trong ánh mắt các vận động viên trẻ là niềm say mê cháy bỏng với thể thao, là khát khao vươn lên khẳng định mình trên đấu trường khu vực. Có người lần đầu bước ra sân chơi SEA Games, vẫn còn chút bỡ ngỡ trước khán đài đông nghịt, trước những đối thủ dạn dày kinh nghiệm. Nhưng khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tất cả chỉ còn lại sự tập trung, lòng quả cảm và niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng.
Mồ hôi rơi trên thảm đấu, trên đường chạy, trên sàn đấu kiếm, bên hồ bơi hay trên sân cỏ bóng đá… là minh chứng sống động cho hành trình khổ luyện suốt nhiều tháng năm của các vận động viên. Đằng sau nụ cười rạng rỡ khi bước lên bục nhận huy chương là biết bao lần chấn thương, bao lần tập luyện quên cả thời gian, thậm chí quên cả những niềm vui tuổi trẻ. Nhưng chính môi trường khắc nghiệt ấy đã tôi luyện nên bản lĩnh Việt Nam: Kiên cường, bền bỉ và không bao giờ bỏ cuộc.

Võ Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2005) là vận động viên Việt Nam giành nhiều huy chương SEA Games 33 nhất với thành tích giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.
SEA Games 33 không chỉ là nơi so tài của thể thao khu vực, mà còn là “bệ phóng” để lớp vận động viên trẻ khẳng định chỗ đứng, tiếp nối truyền thống vàng của đàn anh, đàn chị. Mỗi tấm huy chương họ mang về không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc, là món quà dành tặng người hâm mộ quê nhà.
Nhìn lại hành trình tỏa sáng của tuổi trẻ Việt Nam tại SEA Games 33, chúng ta càng thêm tin tưởng vào một thế hệ vận động viên mới đầy tài năng và khát vọng. Họ chính là hiện thân của sức trẻ mạnh mẽ, của ý chí vươn lên không ngừng và của tình yêu Tổ quốc luôn rực cháy trong tim.

Trong lần đầu dự SEA Games, Bùi Thị Kim Anh (sinh năm 2006) gây bất ngờ khi giành huy chương vàng nhảy cao nữ-nội dung không phải là thế mạnh của điền kinh Việt Nam.

Các vận động viên trẻ Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Tạ Ngọc Tưởng giành huy chương vàng, phá kỷ lục SEA Games nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m nam, nữ môn điền kinh.

Các vận động viên Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc mừng chiến thắng sau khi giành huy chương vàng nội dung tiếp sức 4x400m nữ, môn điền kinh.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh (giữa) là vận động viên Việt Nam thi đấu thành công nhất ở SEA Games 33 khi giành được 4 huy chương vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games.

Tình huống bay người trên không của các võ sĩ trẻ Việt Nam trong bài thi đoạt huy chương vàng nội dung quyền biểu diễn sáng tạo đồng đội nam nữ, môn taekwondo.

Các vận động viên Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ mừng chiến thắng ở chung kết nội dung thuyền 4 nữ, môn rowing.

Các tuyển thủ đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam thể hiện tinh thần đoàn kết sau khi đánh bại chủ nhà Thái Lan ở chung kết, giành huy chương vàng SEA Games 33.













