Tuổi xế chiều bán bánh bèo khắp mọi nẻo đường, Duy Phương tức giận khi nhiều nghệ sĩ tai tiếng được nhận giải thưởng

'Một số nghệ sĩ tôi không tiện nêu tên bị chỉ trích dữ dội mà lại được phát giải. Tôi tức cười vô cùng. Nếu thế thì tôi cũng phải được một giải vì một năm qua vì mọi người mà bán bánh bèo khắp mọi nẻo đường', NS Duy Phương chia sẻ.

Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã đăng tải clip bày tỏ sức bức xúc khi một số đồng nghiệp nhận giải thưởng còn mình thì không.

Theo nghệ sĩ Duy Phương cho biết "nhói lòng", khi gần Tết nhận được nhiều câu hỏi rằng các nghệ sĩ bắt đầu đi show, đi diễn, có người còn nhận được bằng khen, huy chương này nọ, còn bản thân "nhìn lại mới thấy có nhiều điều không hay ho gì lắm".

NS Duy Phương đã đăng tải clip bày tỏ sức bức xúc của ông khi một số đồng nghiệp nhận giải thưởng còn mình thì không.

NS Duy Phương đã đăng tải clip bày tỏ sức bức xúc của ông khi một số đồng nghiệp nhận giải thưởng còn mình thì không.

Theo Duy Phương: "Nghệ sĩ bị chỉ trích lại nhận giải, tôi tức cười vô cùng"

Theo Duy Phương: "Nghệ sĩ bị chỉ trích lại nhận giải, tôi tức cười vô cùng"

"Tôi xem trên mạng thấy họ trao giải cho một số nghệ sĩ. Đáng lẽ tôi cũng phải được giải vì tôi cũng sống và làm việc cho cộng đồng. Nhưng đằng nay, tôi không được giải gì hết trong khi đồng nghiệp tôi lên nhận giải. Tôi buồn lắm chứ, đau lòng vô cùng! Chuyện đời hết sức buồn. Tôi cứ lầm lũi đi làm, quên đi nghề diễn thì thôi không nghĩ gì nữa.

Nhưng mỗi lần đọc báo, xem tivi, nghe được những thông tin về nghề, tôi lại nhói trong tim và buồn. Cuộc đời này có gì đó không được bình thường, không trọn tình trọn nghĩa. Người ta không sòng phẳng với tôi", nam nghệ sĩ sinh giãi bày.

Nói về thực tế nhiều nghệ sĩ gần đây nhận giải thưởng, ông cho biết: "Có một số nghệ sĩ tôi không tiện nói tên đang bị mang tiếng với cộng đồng, bị chỉ trích dữ dội mà lại được phát giải. Tôi tức cười vô cùng. Tôi thấy khán giả đang phản ánh dữ dội trên khắp mạng xã hội. Tôi đọc và thấy họ nói đúng. Nghệ sĩ đó không xứng đáng nhận giải. Nếu nghệ sĩ đó được giải thì tôi cũng phải được một giải vì trong một năm qua, tôi đã vì mọi người mà bán bánh bèo khắp mọi nẻo đường".

Từ vài năm nay, NS Duy Phương bán bánh bèo mưu sinh

Từ vài năm nay, NS Duy Phương bán bánh bèo mưu sinh

"Cuộc đời này không sòng phẳng khi một người luôn được tâng bốc còn một người như tôi mang tiếng cũng là nghệ sĩ mà không được vinh danh, không được đi diễn, phải miệt mài buôn bán ngoài đường ngoài chợ. Đó là một điều hết sức không công bằng, làm tôi buồn bã vô cùng. Không chỉ tôi mà nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng buồn.

Vấn đề này tôi thấy cần phải xem lại, những người đó không công tâm, đã thế còn "bầy đàn". Điều này đang bị công chúng vạch trần rồi mà họ vẫn tiếp tục. Tôi rất buồn và tự thấy mình phải lên tiếng. Nếu tôi không lên tiếng thì bản thân tôi bị ngu dốt đi, không tiến bộ", Duy Phương bức xúc.

An Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/tuoi-xe-chieu-ban-banh-beo-khap-moi-neo-duong-duy-phuong-tuc-gian-khi-nhieu-nghe-si-tai-tieng-duoc-nhan-giai-thuong-172220120184858897.htm