Tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ vùng biển thềm lục địa phía Nam Tổ quốc

(ABO) Tại Nhà giàn DK1-15, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đi chúc tết cán bộ, chiến sĩ trên các nhà giàn DK1 đã làm Lễ tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ vùng biển thềm lục địa phía Nam Tổ quốc.

Đoàn công tác trên tàu Trường Sa 21 do Đại tá Phạm Quyết Tiến - Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân làm Trưởng đoàn cùng các cán bộ, chiến sĩ và phóng viên, biên tập viên của 36 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tham gia.

Tại đây, Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã hiến trọn cuộc đời mình cho Tổ quốc thân yêu.

Được biết, tại Nhà giàn DK1-3 cụm Phúc Tần, cơn bão số 10 có sức gió giật trên cấp 12 đổ bộ vào khu vực Nam Biển Đông rạng sáng ngày 5-12-1990 đã cướp đi sinh mạng Thượng úy Trần Hữu Quảng. Trong cận kề giữa sự sống và cái chết, anh đã nhường chiếc phao cá nhân và miếng lương khô cuối cùng của mình cho người chiến sĩ yếu nhất, nhường sự sống cho đồng đội.

Còn tại Nhà giàn DK1-6 cụm Phúc Nguyên, trước sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1998, cả 9 cán bộ, chiến sĩ bị hất tung xuống biển sau khi nhà giàn bị đổ. Lực lượng cứu hộ đã làm hết sức mình, nhưng 3 cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp của chúng ta là Đại úy, Trạm trưởng Vũ Quang Chương, Chuẩn úy chuyên nghiệp Lê Đức Hồng, Chuẩn úy chuyên nghiệp Nguyễn Văn An đã hy sinh, các anh đã vĩnh viễn hóa thân vào sóng, nước của đại dương... Liệt sĩ Nguyễn Văn An ra đi, để lại nỗi đau vô bờ nơi người vợ trẻ và đứa con nhỏ mới chào đời chưa kịp nhìn mặt bố. Liệt sĩ Lê Đức Hồng, anh đã cố gắng đến cùng để giữ vững thông tin liên lạc với Sở Chỉ huy Quân chủng, khi Nhà giàn DK1-6 Phúc Nguyên bị đổ, chỉ kịp gửi lời chào “Vĩnh biệt đất liền” để rồi thanh thản ra đi, mãi nằm lại với biển khơi, bồi đắp vững chãi thêm tượng đài chủ quyền giữa biển trời Tổ quốc.

Ngoài ra, còn có tấm gương dũng cảm của Thượng úy Phạm Tảo, Thượng úy chuyên nghiệp Trần Văn Là, Chuẩn úy Lê Tiến Cường, chiến sĩ Tạ Ngọc Tú, Hồ Văn Hiền, Dương Văn Bắc... đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh, dũng cảm hy sinh thân mình khi thực hiện nhiệm vụ mà không một chút do dự, so đo và suy tính. Bên cạnh đó, còn biết bao tấm gương cao đẹp, gương hy sinh của các đồng chí đã trở thành biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ hải quân.

Đại tá Phạm Quyết Tiến cho biết, gương hy sinh của các đồng chí đã trở thành biểu tượng hết sức cao đẹp, sáng ngời phẩm chất anh hùng của người chiến sĩ Hải quân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang trong suốt chặng đường 67 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đây trở thành giá trị tinh thần quý giá, động viên, thôi thúc, nâng bước các thế hệ hôm nay và mai sau nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngay sau Lễ tưởng niệm, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, các chiến sĩ tàu Trường Sa 21 vận chuyển hàng hóa lên các nhà giàn DK1.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tàu Trường Sa 21 tiếp cận Nhà giàn DK1-15 vận chuyển quà tết.

Tàu Trường Sa 21 tiếp cận Nhà giàn DK1-15 vận chuyển quà tết.

 Do thời tiết bất lợi nên Đoàn phải chuyển hàng bằng dây lên nhà giàn DK1.

Do thời tiết bất lợi nên Đoàn phải chuyển hàng bằng dây lên nhà giàn DK1.

Các chiến sĩ tàu Trường Sa 21 tìm cách tiếp cận nhà giàn DK1.

Các chiến sĩ tàu Trường Sa 21 tìm cách tiếp cận nhà giàn DK1.

Thắp hương tưởng niệm.

Thắp hương tưởng niệm.

Vì thời tiết bất lợi nên Đoàn chỉ chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn qua bộ đàm.

Vì thời tiết bất lợi nên Đoàn chỉ chúc tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn qua bộ đàm.

TUẤN LÂM - LÊ MINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202301/tuong-niem-cac-chien-si-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-vung-bien-them-luc-dia-phia-nam-to-quoc-968367/