Tưởng súng là đồ chơi, em trai 5 tuổi bắn chết anh

Một bé trai 12 tuổi đã thiệt mạng sau khi cậu em trai tìm thấy khẩu súng trong một khu rừng, tưởng là đồ chơi và vô tình bắn anh.

Cảnh sát có mặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ súng thương tâm. Ảnh: Fox 5

Cảnh sát có mặt tại địa điểm xảy ra vụ nổ súng thương tâm. Ảnh: Fox 5

Hãng tin ABC News ngày 13/5 đưa tin, vụ việc xảy ra ngày 9/5, khi cảnh sát nhận được thông tin về một vụ bắn súng ở Griffin, bang Georgia, Mỹ. Cảnh sát có mặt tại hiện trường và phát hiện bé trai 12 tuổi dính một vết đạn ở ngực

Các nhân viên ngay lập tức đưa nạn nhân tới Bệnh viện Khu vực Wellstar Spalding, nhưng vết thương quá nặng, bé trai không qua khỏi.

Trong quá trình điều tra, sở cảnh sát Griffin bắt đầu kết nối các dữ liệu để tìm xem điều gì đã xảy ra. Họ biết rằng ngày hôm đó, lực lượng tuần tra chìm (UPD) thực hiện một vụ chặn xe ô tô tại khu vực sau khi một số người chưa rõ danh tính rời khỏi xe và lẩn vào khu rừng nơi xảy ra vụ nổ súng hai tiếng sau đó.

Các sĩ quan UPD lục soát khu vực này và họ phát hiện ra một túi nghi đựng ma túy ecstacy (MDMA). Tại thời điểm đó, cảnh sát không phát hiện ra vũ khí. Lực lượng điều tra sau đó liên hệ với người lái xe tình nghi và có được thông tin liên quan.

Ngày hôm sau, cảnh sát phỏng vấn hai bé trai 7 tuổi và 5 tuổi là em của nạn nhân, cũng là những người có mặt tại hiện trường vụ nổ súng.

Thông báo của sở cảnh sát Griffin cho biết, cậu bé 5 tuổi đã tìm thấy khẩu súng gần nơi mà nhóm người tình nghi rời đến từ xe ô tô. Bé trai tưởng đó là đồ chơi và vô tình nổ súng nhằm vào ngực người anh.

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tuong-sung-la-do-choi-em-trai-5-tuoi-ban-chet-anh-20200513192942867.htm