Tuy Hòa cuối Giêng – thơ NGUYỄN BÁ THUYẾT

Ảnh: MINH CHÂU

Cuối Giêng vườn đầy gió

Chóp Chài chòng chành mây

Biển long lanh sóng sánh

Thượng tuần mảnh trăng gầy

Tuy Hòa đong sắc nhớ

Người đi sáng mờ sương

Những cung đường hoa nở

Như nụ hôn yêu thương

Đà Rằng xuôi dòng chảy

Vạn nẻo người ngược xuôi

Tiếng chuông nhà thờ điểm

Gợi bao niềm nhớ thương

Ừ! Tuy Hòa nhiều gió

Bay tà áo em tôi

Chiều cuối xuân ai đợi

Nhè nhẹ tiếng lá rơi

Tuy Hòa ơi, tôi gọi

Sợi nhớ nhặt giúp tôi

Dõi theo chiều cánh hạc

Những con thuyền xa khơi...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/253306/tuy-hoa-cuoi-gieng-%E2%80%93-tho-nguyen-ba-thuyet.html