Tuyên bố bất ngờ của HLV Maresca sau khi Chelsea vùi dập Barcelona
Màn trình diễn thăng hoa của dàn cầu thủ trẻ Chelsea đã nhấn chìm Barcelona, chính thức đưa đội bóng thành London tiến vào vòng 16 đội Champions League.
Huấn luyện viên (HLV) trưởng Chelsea, Enzo Maresca, khẳng định ông không hề thay đổi quan điểm về đội bóng trẻ của mình, bất chấp chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Barcelona tại Stamford Bridge, kết quả đưa The Blues chính thức giành vé vào vòng 16 đội Champions League.
Không chỉ là tỉ số, mà cách Chelsea đánh bại ông lớn xứ Catalunya mới là điều khiến người hâm mộ choáng ngợp. Đội chủ nhà trình diễn lối chơi giàu năng lượng, mạnh mẽ và đầy chủ động, với những pha tấn công nhuần nhuyễn cùng khả năng pressing quyết liệt, khiến Barcelona gần như không thể triển khai thế trận.
Chelsea mở tỉ số nhờ bàn phản lưới của hậu vệ Jules Kounde, trước khi đội trưởng Ronald Araujo của Barcelona phải nhận thẻ đỏ cuối hiệp một sau thẻ vàng thứ hai, khiến cán cân trận đấu nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.

Estevao ăn mừng bàn thắng của mình vào lưới Barcelona. (Ảnh: Bradley Collyer/PA)
Nhân vật nổi bật nhất trên sân là tài năng tuổi teen Estevao. Cầu thủ 18 tuổi người Brazil tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp đang lên khi vượt trội so với "thần đồng" phía bên kia chiến tuyến, Lamine Yamal. Trong khi Yamal gần như mất hút, thì Estevao lại ghi dấu ấn đậm nét bằng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ngay đầu hiệp hai, đây được xem là pha lập công quan trọng nhất trong sự nghiệp non trẻ của anh cho đến nay.
Từ một pha bứt tốc táo bạo, Estevao vượt qua Pau Cubarsi, lướt qua cả Alejandro Balde trước khi dứt điểm không thể cản phá, khiến cả Stamford Bridge bùng nổ.
Liam Delap khép lại bữa tiệc của Chelsea bằng bàn thắng thứ ba, như một lời khẳng định sức mạnh của đội bóng thành London, đặc biệt trước thềm đại chiến với đội đầu bảng Arsenal tại Premier League vào Chủ nhật.
Phát biểu sau trận, HLV Maresca tỏ ra hết sức điềm tĩnh: "Đây là chiến thắng lớn, nhất là khi đối thủ là Barcelona, nhưng với chúng tôi thì không có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn là tập thể đang xây dựng và phát triển từng ngày".
"Tối nay đặc biệt, nhưng chỉ gói gọn ở đó. Giờ chúng tôi phải tập trung cho trận đấu tiếp theo. Cảm giác thật tuyệt khi ở nhà cùng người hâm mộ. 48 giờ tới, toàn đội sẽ nghỉ ngơi, phục hồi hoàn toàn", Maresca nói.
HLV Maresca nói thêm: "Duy trì đà tiến lên là điều quan trọng nhất. Khi chiến thắng, việc lấy lại năng lượng cũng trở nên dễ dàng hơn".
Chiến lược gia người Ý cũng lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hãy kiên nhẫn với những ngôi sao trẻ như Estevao và Yamal, sau khi hai cái tên này bị đặt lên bàn cân trong suốt những ngày qua.
"Cậu ấy cần được tận hưởng bóng đá, được chơi trong sự thoải mái. Estevao và Lamine còn quá trẻ", Maresca nói.
"Nếu đem họ so sánh với Messi hay Ronaldo, áp lực sẽ quá lớn. Họ cần đến sân tập trong tâm trạng vui vẻ, không phải với gánh nặng kỳ vọng khổng lồ", Maresca bày tỏ.
Bên kia chiến tuyến, HLV Hansi Flick thừa nhận Chelsea vượt trội về cường độ và tranh chấp tay đôi: "Chelsea năng động hơn trong những tình huống một đối một. Đây là điều tôi muốn thấy ở đội bóng của mình. Chúng tôi cần chiến đấu nhiều hơn".
Vị thuyền trưởng Barca cũng cố gắng giữ tinh thần lạc quan: "Chỉ là một trận đấu, dù đó là Chelsea. Khi thiếu người, mọi thứ trở nên rất khó khăn. Tôi tin trận đấu tiếp theo sẽ tích cực hơn".
Thất bại này khiến Barcelona đối mặt thêm thách thức trong mục tiêu giành vị trí trong top 8 Champions League, trong khi Chelsea bước ra sân khấu châu Âu với sự tự tin và niềm tin lớn hơn bao giờ hết vào thế hệ trẻ đầy tiềm năng.
Quốc Tiệp (t/h)














