Tuyển Đức cay đắng vì thua trận nhưng không nhắc đến trọng tài

Bàn thua ở phút cuối cùng của hiệp phụ khiến tuyển Đức nhận thất bại chung cuộc 1-2 trước Tây Ban Nha rạng sáng 6-7, sớm chia tay Euro 2024 sau vòng tứ kết.

Dani Olmo hóa "người hùng" sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Dani Olmo hóa "người hùng" sau khi vào sân từ băng ghế dự bị

Pedri dính chấn thương dây chằng gối và phải rời sân ở phút thứ 8 là một trong những yếu tố giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng trước tuyển Đức. Vào sân thay Pedri, tiền đạo Dani Olmo đóng góp một bàn thắng và một kiến tạo, đưa đội nhà đoạt tấm vé dự vòng bán kết Euro 2024.

Trong khi đó, tuyển Đức được đánh giá cao về trình độ, đẳng cấp cũng như cách tạo nên một màn thư hùng đáng xem nhất Euro kỳ này. Đội chủ nhà có phần toan tính, an toàn khi tiếp cận trận đấu khiến phải nhận bàn thua trước song đã vùng lên mạnh mẽ để tìm được bàn gỡ và có thời điểm gần như đã có thể định đoạt được trận đấu.

Tình huống Cucurella để bóng chạm tay trong vòng cấm gây tranh cãi sau trận đấu

Tình huống Cucurella để bóng chạm tay trong vòng cấm gây tranh cãi sau trận đấu

Bên cạnh 3 pha lập công mẫu mực, tình huống gây chú ý nhất trong trận "chung kết sớm" ở vòng tứ kết là việc Jamal Musiala sút bóng chạm tay hậu vệ Cucurella trong vòng cấm của Tây Ban Nha song trọng tài chính Anthony Taylor không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền.

"Vua áo đen" người Anh cũng như bộ phận trọng tài VAR nhận định rằng hậu vệ của Tây Ban Nha để bóng chạm tay trong bối cảnh cánh tay sát một bên người, đang hướng xuống theo chiều dọc và không làm cơ thể to ra một cách bất thường. Theo luật của UEFA ban hành trước giải đấu, cầu thủ sẽ không bị thổi phạt nếu cánh tay sát một bên người, đang hướng xuống theo chiều dọc hoặc ở phía sau đường cơ thể.

Sau trận, HLV Julian Nagelsmann nhận xét: "Trận đấu diễn ra quá cởi mở trong hiệp một. Chúng tôi chơi tốt hơn trong hiệp hai, hoàn toàn lấn lướt đối phương kể từ phút thứ 60 trở đi.

Bàn gỡ hòa của tuyển Đức là hoàn toàn xứng đáng nhưng chúng tôi đã để thủng lưới ở phút cuối cùng của trận đấu. Các cầu thủ đã không tạo đủ áp lực và để đối phương tạt cánh trong tư thế thuận lợi...".

HLV Julian Nagelsmann và các học trò tuyển Đức không đả động đến nghiệp vụ trọng tài sau trận thua Tây Ban Nha

HLV Julian Nagelsmann và các học trò tuyển Đức không đả động đến nghiệp vụ trọng tài sau trận thua Tây Ban Nha

Trong khi đó, hậu vệ Joshua Kimmich nói: "Sáu tuần qua thực sự rất đặc biệt, tuyển Đức luôn thể hiện sự đoàn kết trên sân tập lẫn lúc thi đấu. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này khi khoác áo tuyển quốc gia nên có phần thất vọng khi toàn đội không thể hoàn thành mục tiêu được giao. Chúng tôi không xứng đáng nhận trận thua này và tôi tự hào với những gì mà các đồng đội đã thể hiện trong suốt hành trình vừa qua".

Tiền vệ "nhạc trưởng" Toni Kroos buồn bã không tin vào sự thật. Siêu sao của Real Madrid cho rằng: "Tất cả chúng tôi đều có một mục tiêu lớn đang hướng đến nhưng không thể hoàn thành. Thật khó để chấp nhận sự thật song chúng tôi hãnh diện vì đã có màn trình diễn tốt ở sân chơi kỳ này".

Sau khi tạo cột mốc trở thành đội chủ nhà Euro ghi nhiều bàn thắng nhất trong ngày ra quân giải đấu, tuyển Đức tiếp tục ghi tên vào lịch sử giải đấu lâu đời nhất châu Âu khi là đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử Euro bị loại sau vòng tứ kết.

Tường Phước (Ảnh: Reuters)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tuyen-duc-cay-dang-vi-thua-tran-nhung-khong-nhac-den-trong-tai-196240706094931959.htm