Tuyển nữ Việt Nam tạm biệt World Cup

Có lẽ phấn khích trước chiến thắng của tuyển nữ Philippines trước đội chủ nhà New Zealand và muốn gây bất ngờ cho đối phương, tuyển nữ Việt Nam chủ động tấn công, đánh đòn phủ đầu. Tuy nhiên, việc dâng cao quá sớm đã khiến tuyển nữ Việt Nam phải trả giá.

Thanh Nhã không thể tạo ra sự khác biệt trước Bồ Đào Nha

Thanh Nhã không thể tạo ra sự khác biệt trước Bồ Đào Nha

Ngay phút thứ 7, từ đường chuyền xẻ nách, hậu vệ Lucia Alves thoát xuống tạt bóng vào cho Encarnacao đặt lòng mở tỷ số cho tuyển nữ Bồ Đào Nha. Chỉ 14 phút sau, cách biệt được nhân đôi với pha đâm thẳng vào cầu môn của Nazareth. HLV Francisco Neto, người đã có 9 năm dẫn dắt tuyển nữ Bồ Đào Nha cho thấy đã nghiên cứu rất kỹ hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam, 2 cầu thủ wing-back Hoàng Thị Loan và Thu Thảo liên tục bị khoét vào, buộc 3 trung vê Diễm My - Thu Thương - Trần Thị Thu phải bỏ vị trí băng ra, xuất tướng.

tuyển Bồ Đào Nha thay đến 7 cầu thủ so với trận thua Hà Lan nhưng khoảng cách chênh lệch 11 bậc trên bảng xếp hạng thế giới là rất rõ, đặc biệt là ở khả năng luân chuyển bóng và những tình huống 1 đấu 1. Ngoài 2 bàn thua, hiệp 1 thủ môn Kim Thanh còn có 3 tình huống cứu thua.

Phải từ phút 40 trở đi, tuyển nữ Việt Nam mới ghìm lại, không để cuốn theo lối chơi của đối phương. Không chỉ vậy, ở phút 42, Thái Thị Thảo có pha dứt điểm đầu tiên tại đấu trường World Cup cho tuyển nữ Việt Nam và 1 phút sau đó đến lượt Bích Thùy có cú sút trúng đích đầu tiên.

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò chơi chậm lại, chắc chắn cùng thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh, thay người. Dù Bồ Đào Nha vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận nhưng thủ môn Kim Thanh không phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nào nữa.

Mặc dù thực tế chênh lệch trên sân là rất lớn nhưng việc hạn chế được thất bại chỉ 2 bàn trước đội tuyển nữ hạng 14 châu Âu rất cần một chiến thắng đậm và thực hiện được 5 tình huống dứt điểm, tuyển nữ Việt Nam vẫn xứng đáng nhận được lời khen. Tuy vậy, sau 2 trận thua, tuyển nữ Việt Nam phải chính thức chia tay với kỳ World Cup đầu tiên được tham dự trong lịch sử, cho dù còn trận gặp đương kim á quân Hà Lan vào ngày 1-8.

Hiện 2 tấm vé đi tiếp của bảng E vẫn chưa ngã ngũ khi 3 đội còn nguyên hy vọng. Trước đó, cuộc đối đầu giữa Mỹ và Hà Lan diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, đúng với đẳng cấp, vị trí của nhà ĐKVĐ và á quân.

Trong thế trận lép vế hơn, Hà Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 17 với cú sút chéo góc hiểm hóc của Jill Roord. Phút 62, từ tình huống phạt góc, Lindsey Horan cắt mặt đánh đầu dũng mãnh đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Sau bàn gỡ hòa, tuyển nữ Mỹ gia tăng sức ép mạnh mẽ, nhưng các pha dứt điểm của những chân sút hàng đầu thế giới đều không chính xác. Khi bóng đi vào khung thành thì hậu vệ Hà Lan lại đánh đầu cứu thua ngay trên vạch cầu môn.

Không thể tái lập chiến thắng 2-0 như trận chung kết 4 năm trước trên đất Pháp, Mỹ (4 điểm, hiệu số +3) còn có nguy cơ bị loại bởi trận cuối vòng bảng sẽ chạm trán Bồ Đào Nha (3 điểm, +1), trong khi cùng giờ Hà Lan gần như chắc chắn có 7 điểm sau khi gặp tuyển nữ Việt Nam.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/tuyen-nu-viet-nam-tam-biet-world-cup-3172766/