U-23 Malaysia thừa nhận khó thắng chủ nhà Việt Nam

Đội trưởng Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi cho biết anh và các đồng đội rất khó đánh bại U-23 Việt Nam, những cầu thủ được huấn luyện bởi ông Park Hang-seo, và giành một suất vào chung kết SEA Games 31.

Đội tuyển U-23 Malaysia không sợ hãi trước chủ nhà SEA Games 31 và đương kim vô địch Việt Nam trong trận bán kết môn bóng đá nam tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) nhưng cho biết khó thắng họ.

Thủ quân Mahadi nói với hãng Bernama đồng thời chia sẻ cùng người hâm mộ không nên tính vị trí á quân của Malaysia ở bảng B, nơi họ không thua một trận nào, làm thước đo cho trận đấu bán kết với chủ nhà Việt Nam: “Với tôi, trận bán kết khác với tất cả các trận vòng bảng vì chúng tôi quyết tâm hơn. Tôi có niềm tin vào các đồng đội của mình và chúng tôi có thể tạo nên bất ngờ, cho dù chủ nhà Việt Nam rất khó bị đánh bại.

Chúng tôi đang dựa trên sự hỗ trợ của tất cả cầu thủ và cùng với lời cầu nguyện của gia đình chúng tôi cũng như tất cả người dân Malaysia. Chúng tôi có thể làm hết sức mình cho đất nước. U-23 Malaysia sẽ nỗ lực hết sức để nắm bắt lấy những cơ hội vào chơi trận chung kết SEA Games 31”.

U-23 Malaysia ghi 9 bàn thắng sau bốn trận vòng bảng trong khi chủ nhà ghi 6 bàn nhưng không để thủng lưới bàn nào. Ảnh: ANH DUY.

U-23 Malaysia ghi 9 bàn thắng sau bốn trận vòng bảng trong khi chủ nhà ghi 6 bàn nhưng không để thủng lưới bàn nào. Ảnh: ANH DUY.

Trong khi đó, nhà cầm quân của đội tuyển U-23 Malaysia – ông Brad Maloney cho biết ông có ý định dẫn dắt toàn đội đến trận chung kết, mặc dù ông hy vọng họ có thể tránh được loạt sút luân lưu đáng sợ.

“Tất nhiên, chúng tôi muốn tiến xa nhất có thể ở giải đấu này và tôi không nghĩ có ai muốn chơi hơn 90 phút. Chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong thời gian quy định” – ông thầy trẻ người Úc bộc bạch.

Nhận xét về sức mạnh của Việt Nam, Maloney cho biết đội hình của đồng nghiệp Park Hang-seo có tăng cường ba cầu thủ lớn hơn 23 tuổi là chỗ dựa chất lượng cho các đàn em nhưng điều đó cũng sẽ không ngăn cản đội bóng của ông cố gắng vượt qua chủ nhà.

“Chúng tôi là đội trẻ nhất vào bán kết, vì vậy chúng tôi phải đạt phong độ tốt nhất. Chúng tôi nhận thấy một số thay đổi trong lối chơi của Việt Nam nhưng các cầu thủ của tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng” - ông Maloney cho biết.

Có đông đảo khán giả trên sân Việt Trì cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò Park Hang-seo trong mỗi trận đấu ở SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Có đông đảo khán giả trên sân Việt Trì cổ vũ cuồng nhiệt cho thầy trò Park Hang-seo trong mỗi trận đấu ở SEA Games 31. Ảnh: ANH DUY.

Cuộc đụng độ giữa U-23 Việt Nam và Malaysia được coi là sự lặp lại của trận bán kết năm 2005 ở Philippines, nơi chứng kiến thầy trò Riedl giành chiến thắng 2-1, trong lúc đội tuyển U-23 Malaysia giành huy chương đồng sau khi thắng Indonesia 1-0 ở trận tranh hạng ba.

Malaysia cũng thua chủ nhà Việt Nam 3-4 ở trận đấu bán kết SEA Games 23 và cuối cùng ra về với tấm huy chương đồng sau khi đánh bại Myanmar. Sau cả hai trận bán kết này, bóng đá Việt Nam đều là bại tướng của Thái Lan ở trận chung kết.

Tuy nhiên, Malaysia đã phục thù được hai trận thua đó khi họ thắng U-23 Việt Nam với tỷ số 1-0 trong trận chung kết năm 2009 tại Lào để giành chiếc huy chương vàng danh giá của sân chơi SEA Games.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/u-23-malaysia-thua-nhan-kho-thang-chu-nha-viet-nam-post680768.html