U.23 Việt Nam kết thúc hành trình U.23 châu Á 2026: Thanh thản đón xuân sang

Thất bại ở lúc được kỳ vọng nhất, rồi chiến thắng vào thời điểm hy vọng ít nhất... thầy trò HLV Kim Sang-sik như muốn thử thách sức chịu đựng của người hâm mộ. Như mất tất cả ở một trận đấu, nhưng cũng một trận đấu khác lấy tại tất cả, U.23 Việt Nam đã có một hành trình đầy cung bậc với đủ mọi cảm xúc để trở về thanh thản trong vòng tay người hâm mộ.

Đội tuyển U.23 về nước trong vòng tay ngưỡng mộ của cổ động viên.

Đội tuyển U.23 về nước trong vòng tay ngưỡng mộ của cổ động viên.

Sau trận đấu như vắt kiệt sức và mất tới 2 chốt chặn quan trọng Hiểu Minh và Lý Đức, quả thật có quá ít người cho rằng thầy trò HLV Kim Sang-sik kịp xoay xở cho trận đấu cuối cùng với U.23 Hàn Quốc. Và khi nhìn vào đội hình xuất phát với 9 sự thay đổi, mối lo đã không còn là mơ hồ nữa. U.23 Hàn Quốc là ai chứ! Chưa đá đã thấy… thua.

Cảm ơn vì mọi dự cảm ấy đã… sai. U23 Việt Nam ghi bàn dẫn trước. Bị gỡ hòa, lại dẫn bàn, lại bị gỡ hòa vì mất người. Gần 45 phút nữa với 10 chọi 11, và cuối cùng chiến thắng ở đòn cân não 11m. Không hiểu nổi. U.23 Việt Nam lấy đâu ra sức lực để ngăn cản những đợt tấn công như "quyết tử" của các cầu thủ to khỏe xứ sâm Cao Ly để rồi lạnh lùng kết thúc hy vọng cuối cùng, cơ hội vớt vát sĩ diện cuối cùng của họ.

Ai đó nói rằng các cầu thủ trẻ Việt Nam có "bộ sạc nhanh". Phi thực. Nhưng nếu có, phải chăng những Cao Văn Bình, Nhật Minh, Ngọc Mỹ… đã nạp năng lượng tinh thần một cách siêu tốc. Vâng, chỉ có điều đó mới lý giải về hiện tượng U.23 Việt Nam. Như trang chủ FIFA nhận xét sau trận: "Tinh thần Việt Nam".

Tấm huy chương đồng, hay gọi đơn giản là giải Ba chưa thể bắt kịp thành tích của Á quân U.23 Thường Châu- 2018, nhưng đâu có kém phần kỳ diệu?

6 trận, 5 thắng, 1 thua theo thống kê thì quá đơn điệu. Nhưng nếu đó là 5 bại tướng từ những nền bóng đá hàng đầu châu lục và đối thủ hàng chục năm Việt Nam chưa từng thắng, thì rất khác. Ai đó đã nói về lịch sử, kỷ lục, nhưng chung tất cả là giá trị. Đó là những khoảnh khắc khó có thể quên của sự kiên cường, bất khuất và luôn tiến về phía trước. Đẹp lắm khoảnh khắc Đình Bắc sụp xuống tạ lỗi với người hâm mộ, là Lý Đức cõng Hiểu Minh nhảy múa ăn mừng, là Thanh Nhàn cúi hôn lên Quốc kỳ trên ngực, là lúc Đình Bắc dụi đầu vào ngực thủ môn Cao Văn Bình khi đồng đội ca khúc khải hoàn, là hình ảnh HLV Kim Sang-sik đẩy xe lăn đưa Hiểu Minh đến tận tay người bố, người mẹ lúc bấy giờ đã đẫm nước mắt tự hào, lo lắng… Đó cũng là hình ảnh nổi bật, toát lên vẻ thanh thản của những người đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh, lời hứa với đất nước, với người hâm mộ.

Món quà Tết mà HLV Kim Sang-sik và các học trò dành tặng đất nước, người hâm mộ như đoạn kết có hậu, đoạn kết mỹ mãn năm âm lịch thành công chung của bóng đá Việt Nam nhưng cũng mở cánh cửa tương lai rất hứa hẹn. Đó là lớp cầu thủ kế cận của đội tuyển quốc gia đoàn kết, kỷ luật, đầy khát vọng và đủ bản lĩnh để cạnh tranh ở sân chơi châu lục, dù chưa phải đạt đến độ toàn diện.

Trong khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam hòa chung dòng chảy dân tộc bước vào kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình, U.23 Việt Nam góp những nét chấm phá ấn theo cách rất riêng, rất đời thường nhưng đầy sức lan tỏa. Không dễ để nhận được lời tán thưởng từ các đội bóng danh tiếng hàng đầu thế giới như Barcelona, Bayern Munich, Borussia Dortmund hay AC Milan, của người hâm mộ quả bóng tròn châu lục và khu vực.

Thông qua U.23, trong mắt bạn bè quốc tế hình ảnh bóng đá Việt Nam đang được xây dựng ngày càng tích cực và chuyên nghiệp… "Đệ tam châu Á" có thể chưa phải đỉnh cao, nhưng hành trình để đạt được nó lại có ý nghĩa đặc biệt. Rằng bóng đá Việt Nam đang tiến lên bằng thực lực, từ sự đầu tư, chiến lược bài bản và trên nền tảng của hệ thống đào tạo, giải đấu chuyên nghiệp.

Từ ngôi vô địch U.23 Đông Nam Á, tấm Huy chương vàng SEA Games 33 đến Huy chương đồng U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đã viết nên câu chuyện của niềm tin, của bản lĩnh Việt Nam. Và trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước sau thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, chiến thắng ấy như một biểu tượng sống động của tinh thần dân tộc tiến vào kỷ nguyên mới, đầy tự tin.

T.S

Nguyễn Đình Bắc với danh hiệu cá nhân Vua phá lưới U.23 châu Á 2026.

Nguyễn Đình Bắc với danh hiệu cá nhân Vua phá lưới U.23 châu Á 2026.

Trong trận chung kết diễn ra tối 24-1, U.23 Nhật Bản đã giành chiến thắng 4-0 trước U.23 Trung Quốc để lần thứ 3 đăng quang ở giải U.23 châu Á. Kết thúc giải, ngoài giải Ba, U.23 Việt Nam cũng được vinh danh khi Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới, tuy cùng ghi 4 bàn thắng bằng với Sato- Nhật Bản, Al Azaizeh- Jordan và Leonardo Farah Shahin- Lebanon nhờ tiêu chí kiến tạo (2 kiến tạo) và thời gian thi đấu ít hơn.

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/u23-viet-nam-ket-thuc-hanh-trinh-u23-chau-a-2026-thanh-than-don-xuan-sang-post336128.html